Uống 5 lít nước mỗi ngày vẫn khát, nữ sinh suýt mất mạng vì căn bệnh nguy hiểm
Nữ sinh 17 tuổi khát nước đến mức phải uống tới 5 lít nước mỗi ngày, sau đó phát hiện ra đây là triệu chứng của một căn bệnh hiếm gặp.
Alissa Bowman, hiện 17 tuổi, bắt đầu cảm thấy "khát nước cực độ" vào tháng 6/2023, khiến cô "liên tục" uống nước, cả ngày lẫn đêm. Tình trạng này nhanh chóng tăng từ khoảng 2 lít một ngày lên gấp đôi lượng nước khuyến nghị.
Tuy nhiên, sau đó cô bé đã uống đến 5 lít nước mỗi ngày và vẫn không thể giải cơn khát. Cho rằng đây có thể là do bệnh tiểu đường gây ra, mẹ của Alissa là Fran (49 tuổi) đã đưa cô bé đến bác sĩ gia đình để thực hiện một loạt xét nghiệm máu.

Nữ sinh uống 5l nước mỗi ngày vẫn thấy khát vì căn bệnh hiểm nghèo. Ảnh minh họa: Getty Images
Tuy nhiên, xét nghiệm máu không xác định được nguyên nhân. Sau đó cùng năm đó, các triệu chứng của Alissa tiếp tục trở nên tồi tệ hơn, đến mức cô cảm thấy "kiệt sức liên tục" nhưng lại không thèm ăn. Vào tháng 10/2023, Alissa thậm chí còn phải truyền dịch bù nước khi đi nghỉ ở Thái Lan vì bị mất nước nghiêm trọng. Đến tháng 12, cô không thể đi lại vì cơ thể hoàn toàn bị suy dinh dưỡng.
Alissa sau đó được đưa vào Bệnh viện Pinderfields ở Wakefield, West Yorkshire. Tại đây, kết quả chụp MRI phát hiện ra một khối u ác tĩnh trong não của mà Alissa các bác sĩ thậm chí không thể gọi tên. Khôi u này đã ảnh hưởng đến chức năng tuyến yên của Alissa, nơi sản xuất ra các hormone điều chỉnh sự tăng trưởng, trao đổi chất và sinh sản.
Mặc dù đã tiến hành thêm các xét nghiệm và sinh thiết, các bác sĩ vẫn không thể chẩn đoán được loại khối u não mà Alissa mắc phải, và nhiều tháng sau, cô bé bắt đầu hóa trị để chiến đấu với căn bệnh này mãi mãi.
Các chuyên gia cho biết khối u mà Alissa mắc phải rất hiếm và cô là người đầu tiên trên thế giới mắc phải căn bệnh này. Cô bé đã hoàn thành thành công 6 đợt hóa trị, và đến tháng 11/2024, khối u của cô bé đã thu nhỏ lại tới 90 phần trăm.
"Cơn khát liên tục của Alissa đã khiến hồi chuông cảnh báo vang lên. Tôi nghĩ đó có thể là bệnh tiểu đường loại 2, nhưng các bác sĩ đã loại trừ khả năng đó. Khi bác sĩ nói rằng đó là khối u não, chúng tôi không thể tin được", mẹ của Alissa chia sẻ.
Do tính hiếm gặp, trường hợp của Alissa đã được trình lên một hội đồng quốc gia để cố gắng xác định tên và bản chất của khối u, và cô bé cũng đã được ghi danh vào một dự án nghiên cứu ở Newcastle để nghiên cứu sâu hơn và tiếp tục chữa trị căn bệnh nguy hiểm này.