Uống chai nước màu hồng ngoài ruộng, 2 chị em nguy kịch

Trong lúc đi ra thăm ruộng lúa với mẹ, hai chị em nhặt được một chai nước màu hồng. Tưởng đó là nước ngọt nên cả hai chia nhau ra uống. Kết quả, 2 chị em lên cơn co giật, nôn, ói…nguy kịch

Ngày 2-2, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận cấp cứu cho 2 bệnh nhi trên địa bàn nghi bị ngộ độc thuốc diệt chuột.

Theo thông tin ban đầu từ người nhà bệnh nhân, sáng cùng ngày, cháu Phan Văn Kh. (4 tuổi) và chị gái là Phan Thanh H. (9 tuổi, cùng trú tại xã Phúc Thành, huyện Yên Thành) theo mẹ ra đồng thăm lúa. Trong lúc mẹ đang làm việc, hai chị em nhặt được một chai nước lạ có màu hồng. Tưởng đó là nước ngọt, cả 2 chị em cùng mở ra uống. Chỉ ít phút sau, người mẹ phát hiện 2 con rơi bị co giật, người tím tái.

Hai chị em nhập viện do uống chai nước màu hồng khi đi thăm ruộng lúa

Hai chị em nhập viện do uống chai nước màu hồng khi đi thăm ruộng lúa

Ngay sau đó, cháu Kh. và cháu H. được đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành cấp cứu. Tại bệnh viện, hai bệnh nhi bị nôn ói, co giật. Sau khi xử lý ban đầu, các bệnh nhi được chuyển lên Bệnh viện Sản nhi Nghệ An để tiếp tục cấp cứu, điều trị. Trong đó, em Kh. uống nhiều hơn nên có biểu hiện nặng hơn.

Dương Hóa

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/uong-chai-nuoc-mau-hong-ngoai-ruong-2-chi-em-nguy-kich-post308083.html