Ưu tiên nguồn lực - Vì nụ cười trẻ thơ

Tháng Sáu lại về, mang theo tiếng ve gọi hè và những tiếng cười trong trẻo của con trẻ. Trên những con đường quê, nơi thành thị nhộn nhịp hay trong từng bản làng xa xôi, ánh mắt trẻ thơ vẫn ánh lên niềm hạnh phúc thuần khiết, như những mầm xanh đang vươn mình đón nắng. Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1-6) là dịp để người lớn thể hiện tình yêu thương dành cho các em, là lời nhắc nhở đầy nhân văn: Trẻ em là hiện tại, cần được chăm lo, bảo vệ và đầu tư bằng tất cả trái tim và trách nhiệm.

Năm 2025, Tháng hành động Vì trẻ em được phát động với chủ đề “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em” - một lời hiệu triệu sâu sắc, thúc giục mỗi cá nhân, mỗi tổ chức, mỗi cấp chính quyền nhìn lại hành trình đã qua và chung tay hướng đến những giá trị bền vững cho thế hệ mai sau. Trẻ em không đòi hỏi những điều lớn lao, các em chỉ cần được lắng nghe, được yêu thương và được sống trong một môi trường an toàn để phát triển cả thể chất lẫn tâm hồn.

Ở đâu đó trong thành phố, những sân chơi mới được dựng lên, những lớp học tình thương vẫn sáng đèn mỗi buổi chiều. Ở vùng sâu vùng xa, từng lớp học nhỏ được tu sửa lại, những đứa trẻ không còn phải đi bộ hàng cây số để đến trường và những suất học bổng, bữa ăn bán trú đủ đầy hơn, ấm áp hơn. Đó là kết quả của sự chung tay, góp sức của cả cộng đồng trong việc ưu tiên nguồn lực cho trẻ em - từ ngân sách cho đến sự quan tâm, từ hành động thiết thực đến những đổi thay được đo bằng nụ cười và ánh mắt trẻ thơ.

Không có sự đầu tư nào sinh lời bền vững như đầu tư cho trẻ em. Một đứa trẻ được đến trường hôm nay sẽ là công dân có trách nhiệm ngày mai. Một đứa trẻ được chăm sóc tốt sẽ lớn lên khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Mỗi tấm lòng được trao cho trẻ em hôm nay sẽ làm nên một xã hội nhân văn hơn mai này. Nhưng điều đó không thể đạt được nếu nguồn lực - cả vật chất và tinh thần - không được ưu tiên một cách nghiêm túc.

Nguồn lực cho trẻ em là sự cộng hưởng từ Nhà nước, tổ chức xã hội đến từng người dân. Mỗi nhà hảo tâm trao đi một suất học bổng, mỗi doanh nghiệp xây dựng thêm một lớp học, mỗi người dân lên tiếng bảo vệ một đứa trẻ bị xâm hại… tất cả đang góp phần hiện thực hóa các mục tiêu vì trẻ em. Một bàn tay đưa ra có thể làm dịu nỗi đau của một em nhỏ. Nhưng nhiều bàn tay đưa ra cùng lúc sẽ tạo thành mái nhà chở che cho biết bao em thơ.

Có thể đâu đó, vẫn còn những ánh mắt trẻ thơ lặng lẽ nơi góc lớp, những bàn tay bé nhỏ phải sớm mưu sinh ngoài chợ, nơi công trường, hay giữa lòng đô thị. Còn đó những đứa trẻ bị bỏ rơi bởi chính gia đình, những em nhỏ chưa từng được hưởng một mùa hè đúng nghĩa. Còn đó những vụ xâm hại, bạo lực, buôn bán trẻ em khiến ai nghe đến cũng xót xa. Những điều ấy là hồi chuông nhắc nhở: Cuộc hành trình vì trẻ em còn rất dài, rất nhiều việc phải làm.

Ưu tiên nguồn lực cho trẻ em không phải là sự ban phát, mà là hành động mang tính chiến lược và nhân văn. Chúng ta cần một hệ thống pháp luật thật mạnh để bảo vệ các em khỏi xâm hại, bóc lột. Cần những chính sách cụ thể, thiết thực để trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật, trẻ em vùng dân tộc thiểu số được tiếp cận công bằng với giáo dục, y tế, vui chơi và phát triển toàn diện. Và cần hơn nữa là một xã hội biết lắng nghe tiếng nói trẻ thơ, biết đặt mình vào thế giới non nớt của các em để hiểu, để thấu cảm và để hành động đúng.

Hãy thử một lần dừng lại trước một lớp học vùng cao, bạn sẽ thấy những đứa trẻ với đôi má đỏ ửng trong giá lạnh, vẫn kiên trì đi bộ cả giờ để đến trường. Hãy đến với những mái ấm tình thương, nơi có những đứa trẻ bị bỏ lại nhưng vẫn nở nụ cười khi được ôm vào lòng. Những hình ảnh ấy nhắc chúng ta rằng, đôi khi chỉ một tấm áo ấm, một quyển sách mới, hay một lời động viên đúng lúc cũng đủ chạm vào tâm hồn trẻ thơ, tiếp thêm cho các em niềm tin và nghị lực.

Tháng hành động Vì trẻ em không phải là phong trào nhất thời, mà là một lời hứa dài lâu. Đó là cam kết rằng trẻ em sẽ không bị bỏ lại phía sau trong dòng chảy phát triển. Đó là khẳng định rằng tương lai đất nước bắt đầu từ việc chăm lo cho những mầm non hôm nay. Và để thực hiện cam kết ấy, chúng ta phải hành động từ hôm nay, bằng cách ưu tiên những gì tốt nhất có thể dành cho các em.

Những năm gần đây, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Nhưng trong bối cảnh thế giới đầy biến động, đại dịch, biến đổi khí hậu, chiến tranh và bất bình đẳng xã hội vẫn đang đè nặng lên vai nhiều quốc gia, trẻ em là nhóm dễ bị tổn thương nhất. Việc ưu tiên nguồn lực cho trẻ em càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đó là trách nhiệm của Chính phủ, của từng gia đình, từng cộng đồng và từng người dân.

Hãy để tháng Sáu không chỉ là mùa của tiếng ve và phượng đỏ, mà là tháng của sự sẻ chia, của lòng nhân ái và của những cam kết mạnh mẽ cho tương lai. Hãy để mỗi em nhỏ dù ở miền núi hay miền xuôi, dù ở nông thôn hay thành thị, đều có quyền được sống hạnh phúc, an toàn, được học hành, được yêu thương và mơ ước. Bởi trẻ em hôm nay - là thế giới ngày mai.

Chúng ta không thể đo đếm được hết giá trị của một tuổi thơ hạnh phúc. Nhưng chúng ta có thể bắt đầu vun đắp điều ấy từ hôm nay - bằng cách ưu tiên những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em. Đó là trách nhiệm, là niềm tin vào một tương lai nơi ánh mắt trẻ thơ sẽ luôn ngập tràn hạnh phúc.

ĐỨC ANH

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202506/uu-tien-nguon-luc-vi-nu-cuoi-tre-tho-1044135/