V.League 2023 và sự khó lường ngay từ lúc khởi tranh

V.League 2023 đã chính thức khởi tranh và ngay lập tức đem đến sự bất ngờ cho người hâm mộ. Trong 7 trận đấu của vòng đầu tiên có đến 4 trận kết thúc với tỷ số hòa, trong khi chiến thắng đậm nhất lại thuộc về một đội bóng vừa mới thăng hạng. Tất cả báo hiệu cho một mùa giải sôi động và hứa hẹn đầy kịch tính.

Công an Hà Nội là đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất ở vòng đầu tiên V.League 2023. Ảnh: Goals

Công an Hà Nội là đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất ở vòng đầu tiên V.League 2023. Ảnh: Goals

Ứng viên khởi đầu gian nan

Cả 4 đội bóng đứng đầu ở V.League 2022 là Hà Nội FC, Hải Phòng, Topenland Bình Định và Viettel đều không thể có chiến thắng trong trận khai màn mùa giải mới. Điều đó cho thấy sự khó khăn cũng như… khó lường của V.League 2023 khi chênh lệch về sức mạnh của các đội tham dự đã được rút ngắn.

Trên sân nhà Hàng Đẫy, đương kim vô địch Hà Nội FC bước vào trận derby Thủ đô với Viettel với nhiều sự chờ đợi. Người hâm mộ muốn chứng kiến những đổi thay ở đội bóng dưới thời tân huấn luyện viên Bandovic Bozidar, cùng với đó là những thay đổi trong đội hình sau khi một số gương mặt quen thuộc như Phạm Đức Huy, Đoàn Văn Hậu ra đi. Bên kia chiến tuyến, Viettel cũng có một vị thuyền trưởng “mới mà cũ” là Thạch Bảo Khanh cùng đội hình trẻ trung được xây dựng chủ yếu dựa trên các cầu thủ họ tự đào tạo.

Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng đã diễn ra kịch tính đúng với tính chất của một trận derby. Đẳng cấp của Hoàng Đức ở tuyến giữa giúp Viettel có phần lấn lướt về thế trận, song chấn thương của Geovane đã khiến đội bóng của thầy Thạch Bảo Khanh mất đi một chân sút sắc sảo trên hàng công.

Về phía Hà Nội FC, những ngôi sao kỳ cựu vẫn biết cách tỏa sáng đúng lúc. Văn Quyết sớm mở “tài khoản” ở mùa giải mới bằng pha lập công ở chấm 11m. Tuy nhiên, Hà Nội FC đã không thể bảo toàn được chiến thắng khi để Danh Trung đánh đầu ghi bàn những phút cuối trận.

Một trận hòa trước đối thủ khó nhằn như Viettel là kết quả không tồi, tuy nhiên, huấn luyện viên Bandovic Bozidar tỏ ra chưa hài lòng với các học trò. Ông cho rằng, các cầu thủ Hà Nội FC còn quá chậm chạp cả trong tư duy lẫn cách xử lý tình huống. Vị chiến lược gia dày dạn người Montenegro sẽ còn rất nhiều việc phải làm trên hành trình bảo vệ ngôi vương của đội bóng Thủ đô. Trong khi đó, Viettel cho thấy họ vẫn sẽ là đối thủ khó chịu với bản lĩnh và sự lỳ lợm đậm “chất lính” của mình.

Đội á quân mùa giải năm ngoái là Hải Phòng cũng có một trận hòa nghẹt thở trên sân Bình Dương. Thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã bị đối thủ dẫn trước tới 2 bàn và điều trớ trêu là chủ nhân của cả 2 pha lập công đó đều là Rimario Gordon. Chân sút người Jamaica năm ngoái còn khoác áo Hải Phòng và giành danh hiệu Vua phá lưới V.League.

Ông Chu Đình Nghiêm đã rất muốn giữ chân Rimario, nhưng cuối cùng, đội bóng đất cảng đã phải để chân sút này tới Becamex Bình Dương. May mắn cho Hải Phòng là họ đã thoát thua nhờ những phút cuối quật khởi. 2 bàn gỡ của Hải Phòng do công của Carlos Fernandez và Mpande lần lượt được ghi ở phút 86 và 90. Đội chủ nhà Bình Dương đã để lỡ 3 điểm tiếc nuối, tuy nhiên, các đối thủ sẽ phải rất dè chừng khi họ đang sở hữu “khẩu pháo 2 nòng” cực kỳ nguy hiểm Tiến Linh - Rimario.

Ấn tượng Công an Hà Nội

Đội bóng xếp thứ 3 ở V.League 2022 là Topeland Bình Định hành quân đến Hàng Đẫy để đối đầu với đối thủ vừa mới lên hạng là Công an Hà Nội với tâm thế khá tự tin. Đoàn quân của huấn luyện viên Đức Thắng đã chứng tỏ họ là một tập thể rất mạnh ở mùa giải trước, sau khi được đầu tư mạnh mẽ. Dù mất đi thủ quân Hồ Tấn Tài (chuyển đến Công an Hà Nội), Topeland Bình Định vẫn được đánh giá nhỉnh hơn đội chủ nhà.

Nhưng 90 phút ở Hàng Đẫy đã cho thấy những đánh giá trước trận không phải bao giờ cũng dẫn đến những dự đoán chính xác. Công an Hà Nội, đội bóng hoạt động mạnh mẽ nhất trên thị trường chuyển nhượng trước mùa giải mới, đã làm tất cả khán giả phải ngỡ ngàng bởi lối chơi tấn công đẹp mắt và hoa mỹ của họ.

Huấn luyện viên Paulo Foiani của Công an Hà Nội từng nói rằng, ông muốn đội bóng của mình chơi bóng theo phong cách tấn công hào sảng của người Brazil. Điều đó đã ít nhiều được thể hiện ngay từ vòng đấu đầu tiên của mùa giải mới. Trước đội bóng mạnh nằm trong tốp 3 mùa trước, Công an Hà Nội vẫn khai cuộc đầy hứng khởi và liên tục tạo sóng gió về khung thành thủ môn Đặng Văn Lâm. Bàn mở tỷ số sớm đến với đội chủ nhà ngay từ phút 18, mở ra một thế trận dễ dàng hơn cho đoàn quân của ông Paulo Foiani.

Topenland Bình Định đã cố gắng gượng dậy để phản đòn, nhưng sự hưng phấn của Công an Hà Nội đã giúp họ kiểm soát trận đấu rồi dần dần đẩy đối thủ đến kết quả vỡ trận. Các ngoại binh của đội chủ nhà đều đã chơi thăng hoa ở trận đấu này. Jesus và Rodrigues mỗi người có 1 bàn, trong khi Fred là người đầu tiên lập hat-trick ở V.League 2023 với 3 bàn thắng trong hiệp 2. Tỷ số thắng 5-0 của Công an Hà Nội trước Topenland Bình Định có thể xem là bất ngờ lớn nhất tại vòng 1 V.League 2023. Sức mạnh của đội tân binh đã được thể hiện ngay cả khi họ “cất” những hợp đồng đắt giá là Hồ Tấn Tài và Phan Văn Đức trên băng ghế dự bị.

Ngay sau trận đấu với Topenland Bình Định, Công an Hà Nội sẽ có cuộc đối đầu rất đáng chờ đợi với Hà Nội FC ở vòng 2. Đây chắc chắn sẽ là một trận đấu cực kỳ hấp dẫn giữa nhà đương kim vô địch và đội bóng tân binh rất giàu tham vọng. Tư cách ứng viên vô địch của thầy trò ông Paulo Foiani cũng sẽ rõ ràng hơn sau trận đấu này. Hà Nội FC thường có khởi đầu chậm chạp trong những mùa giải gần đây, tuy nhiên, họ luôn là một đội bóng cực kỳ dày dạn kinh nghiệm với những cầu thủ gạo cội trong đội hình. Có được chiến thắng trước họ là điều không hề đơn giản.

Cùng với Công an Hà Nội, 2 đội bóng còn lại có được chiến thắng trong vòng 1 là Nam Định và Thanh Hóa, lần lượt trước Câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh và Sanna Khánh Hòa. Đội bóng gây ồn ào nhất trước khi mùa giải khởi tranh là Hoàng Anh Gia Lai có trận hòa nhạt nhòa không bàn thắng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà Pleiku.

Các ngoại binh tại V.League 2023 đã thể hiện tầm ảnh hưởng ngay từ vòng đấu đầu tiên. Trong tổng số 17 bàn thắng của 7 trận đấu vòng 1, có đến 12 bàn thắng đến từ các ngoại binh. Chỉ có 5 cầu thủ nội đã “nổ súng” ở vòng khai mạc là Trần Danh Trung (Viettel), Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội FC), Trần Nam Hải (Sông Lam Nghệ An), Lâm Ti Phông (Thanh Hóa) và Hà Minh Tuấn (Đà Nẵng). Một chi tiết cũng đáng chú ý là trong 17 bàn thắng ở vòng đầu tiên, có đến 7 bàn được ghi sau phút 80 của các trận đấu. Đây là thống kê cho thấy sự kịch tính của V.League.

Hoàng Hải

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/vleague-2023-va-su-kho-luong-ngay-tu-luc-khoi-tranh-post458639.html