V-League 'chạy gạo'
Bóng đá là một cuộc chơi tốn kém. Để tồn tại, nhiều CLB hàng năm phải chi ra cả trăm tỷ đồng khi chỉ để chiêu mộ HLV, cầu thủ, trả lương, thưởng, nâng cấp, bảo dưỡng sân bãi, đi lại trong lúc thi đấu và 'nuôi' các lứa U kế cận.

Các cầu thủ SLNA vẫn tận hiến vì bóng đá xứ Nghệ và Việt Nam, nhưng gặp nhiều rào cản từ chính cơ chế của V-League?
Không phải ngẫu nhiên mà Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) quy định, một CLB “đủ tư cách” dự V.League phải đảm bảo đủ 5 tiêu chí bắt buộc gồm thể thao, cơ sở vật chất, tổ chức nhân sự, pháp lý và tài chính. Tuy có đến 5 tiêu chí, nhưng cái gì cũng đụng đến tiền, là tài chính.
14 đội bóng đang chơi ở giải vô địch quốc gia (V-League 1) hiện nay không phải ai cũng “đủ điều kiện” theo 5 tiêu chí quy định, và đã có vài trường hợp đặc cách, “nợ” một hay vài tiêu chí rồi nỗ lực “trả sau”. Tuy vậy, vẫn có những đội phải “chạy gạo từng bữa”, cầu thủ ra sân đá trong cảnh nợ lương, nợ thưởng, nợ lót tay… triền miên như trường hợp Đ. Thanh Hóa; có đội bóng giàu truyền thống đành giải thể vì không kịp tìm nhà tài trợ như CLB Quảng Nam.
Mới nhất, CLB SLNA đứng trước nguy cơ không đủ điều kiện tham dự V-League 2026/26 khi không đáp ứng được điều kiện về tài chính như quy định (tối thiểu 45 tỷ đồng) để có thể vận hành và tham gia trọn vẹn mùa giải.
Chuyện xuất phát từ việc nhà tài trợ chính Tân Long sẽ dừng đồng hành cùng đội bóng xứ Nghệ sau mùa giải 2025/26. Khi nguồn lực tài chính cũ không còn, đơn vị thay thế chưa xuất hiện, đội bóng rơi vào thế bị động. Trong công văn gửi Sở VH- TT&DL tỉnh Nghệ An, Công ty cổ phần Thể thao SLNA đã đề nghị sở này sớm có hướng hỗ trợ, để CLB đủ điều kiện hoàn tất tiêu chí tài chính và tham dự giải đấu.
Hạn chót cấp phép V.League 2026/27 là 30-4, SLNA đã “chạy” rồi nhưng chưa có nguồn. Công văn kêu cứu đã được gửi đi từ 26-3 và tiếp tục ngày 21-4, nhưng chưa có tin vui. Nỗi lo là hiện hữu, nếu không có “nhà” nào đó đưa tay ra cứu, thì…
Nếu đội 1 SLNA mùa tới làm khán giả V-League, không riêng Nghệ An, với bóng đá Việt Nam đỉnh cao Việt Nam là một mất mát lớn và đây là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử 50 năm tồn tại CLB bóng đá xứ Nghệ.
SLNA được thành lập từ năm 1979, là một trong những CLB giàu truyền thống nhất của bóng đá Việt Nam. Trong suốt hành trình dài, đội bóng chưa từng xuống hạng, luôn là niềm tự hào của người hâm mộ xứ Nghệ và là nơi sản sinh nhiều cầu thủ cho các đội tuyển quốc gia như anh em nhà Văn Sỹ, Hữu Thắng, Công Vinh, Công Phượng, Trọng Hoàng, Đình Bắc… Không chỉ có đội một, những lứa U của bóng đá xứ Nghệ luôn “làm mưa làm gió” ở các giải trẻ quốc gia. Và, nguồn cảm hứng, phần lớn đến từ các thế hệ của đội một “con nhà nghèo đá giỏi” ấy.
Những năm gần đây, dù gặp khó khăn về tài chính, SLNA vẫn duy trì được sự ổn định nhờ dựa vào lực lượng do chính mình đào tạo. Nhưng phương án “lấy cầu thủ nuôi cầu thủ” ấy không theo kịp đà chi tiêu của V-League, trong đó có khoản “cược”45 tỷ đồng để “đủ tư cách”.
Tại V-League 2025/26, SLNA đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng, tạo khoảng cách an toàn 11 điểm so với nhóm cuối bảng khi vẫn còn 6 vòng đấu phía trước. Đó là thành quả của sự nỗ lực và tinh thần không bỏ cuộc. Nhưng phía sau những kết quả trên sân lại là nỗi lo ở chuyện ngoài chuyên môn.
Bóng đá từng nuôi sống bao nhiêu thế hệ cầu thủ, HLV, chuyên gia và thậm chí cả gia đình, họ hàng, nhưng bóng đá- nhất là bóng đá Việt - lại không nuôi nổi CLB, nếu như không có nguồn ngoài mà SLNA cũng chẳng phải là trường hợp duy nhất.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/v-league-chay-gao-post340656.html











