V-League chuyển mùa
Chưa có mùa giải nào mà ghế nóng HLV lại đổi chủ nhiều như V-League 2025/26, đặc biệt ở những vòng cuối. Cùng với đó, cao trào 'luân chuyển' cầu thủ giữa các CLB cũng sôi động chưa từng có, như một bước đệm cho mùa sau...

Thép Xanh Nam Định và Hà Nội FC (ảnh) mùa tới hứa hẹn có những biến động về lực lượng?
Còn một vòng đấu nữa V-League 2025/26 mới hạ màn, nhưng cục diện gần như đã rõ khi danh tính đội vô địch đã được xướng tên, đội xuống hạng cũng bị điểm mặt, vé thăng hạng đã có chủ. Còn chăng là cái đuôi play-off xác định ai là chủ nhân chiếc vé (thăng, trụ hạng) còn lại. Thế là các đội rảnh rang kéo nhau "đi chợ" cho mùa sau.
Tranh quân, giành tướng
Thực ra, việc các CLB "đi chợ" đã âm ỉ kể từ khi V-League 2025/26 còn đang đá lượt đi. Ninh Bình FC tiên phong với việc thỏa thuận với Trương Tiến Anh sau đó là Đức Chiến (từ Thể Công Viettel) cùng hàng loạt ngôi sao từ Đ. Thanh Hóa như Hoàng Thái Bình, Nguyễn Thái Sơn, Lê Văn Thuận và Nguyễn Ngọc Mỹ, Trần Quang Vinh và Lê Đức Phát (Đ. Thanh Hóa), Fred Friday (Hải Phòng). Đến giữa và cuối mùa, Đ. Thanh Hóa lại cũng bị "rút ruột" nhiều nhất khi có gần chục cái tên chuyển đến SHB Đà Nẵng, Becamex TPHCM, Công an TPHCM, Thể Công Viettel…
Cũng tại Ninh Bình FC, ghế HLV cũng đổi chủ liên tục từ HLV Gerard, Vũ Tiến Thành, Bae Ji-won và cuối cùng là HLV Chu Đình Nghiêm. Chẳng hề kém cạnh là Becamex TPHCM (tiền thân là Becamex Bình Dương) ghế nóng cũng trao tay từ HLV Nguyễn Anh Đức sang Ueno Nobuhiro, Đặng Trần Chỉnh rồi tới Hứa Hiền Vinh. Ở T. Nam Định, ghế HLV tạm rời Vũ Hồng Việt qua tay Nguyễn Trung Kiên, đến Mauro Jeronimo rồi qua về với HLV Vũ Hồng Việt. Đ. Thanh Hóa cũng không đứng ngoài cuộc biến động ghế nóng, với việc Choi Won Kwon rời ghế sau 10 vòng đấu nhường chỗ cho HLV Mai Xuân Hợp, đến vòng 25 lại được trao cho cựu tuyển thủ Nguyễn Anh Đức.
Tính đến thời điểm hiện tại, V-League 2025/26 đã chứng kiến gần 20 cuộc xáo trộn ở các vị trí HLV, Giám đốc kỹ thuật, trợ lý. Riêng về cầu thủ, chỉ tính 2 giai đoạn chuyển nhượng (đầu và giữa mùa giải), ước tính đã có trên dưới 150 lượt cầu thủ thay đổi CLB bao gồm cả nội binh, ngoại binh, cầu thủ Việt kiều, cầu thủ trẻ được cho mượn, triệu hồi hoặc ký kết hợp đồng. Một con số nói lên nhiều điều với một giải đấu có 14 CLB tham gia và duy trì quanh mức 420 nhân sự.
Chưa xong đâu
Đó là nhận định của giới chuyên môn, thậm chí sẽ có những cuộc đào thoát hay thu hút "nhân tài" trong những ngày tới. Với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt cho ngôi vô địch và các suất trụ hạng, những cầu thủ thuộc dạng "hàng hiếm" dự báo sẽ được chèo kéo, phá vỡ hợp đồng phục vụ cho những mục tiêu này, và không chỉ riêng V-League 1. Như vậy, ngoài việc giữ chân trụ cột để tránh sự chèo kéo của các CLB khác, nhiều đội bóng ắt cũng sẽ tìm kiếm những bản hợp đồng mới từ những đối thủ cạnh tranh trực tiếp? Trong cuộc đua này, những "đại gia" là người nắm lợi thế.
Sau một mùa giải thất bát hoặc không đạt mục tiêu cao nhất, T. Nam Định, Hà Nội FC, Ninh Bình FC, Công an TPHCM hứa hẹn sẽ có cuộc cải tổ về nhân sự. Với việc lên chơi V-League 1, Trường Tươi Đồng Nai cũng cần nhiều hơn những gì hiện có là Công Phượng, Minh Vương, Xuân Trường, Huỳnh Tấn Sinh… Tương tự là Bắc Ninh FC, có thành công hay không ở trận play-off, chắc chắn nhân sự ở mùa tới không chỉ dừng lại ở Nguyễn Hải Huy, Hà Đức Chinh, Mai Xuân Quyết, Ngân Văn Đại…
Trong bối cảnh "nước tìm chỗ trũng", cùng với Đ. Thanh Hóa, các CLB SLNA, H. Hà Tĩnh, SHB Đà Nẵng, Hải Phòng… không chỉ khó khăn trong việc cạnh tranh cầu thủ chất lượng mà còn có thể bị ăn mòn đội hình. Nếu không có sự đột phá về tài chính, chẳng những các cái tên "vay mượn" sẽ rời đi, nguy cơ thất thoát trụ cột là khá lớn.
Những năm gần đây, xu hướng "xuống để lên" thay vì "cắn răng trụ hạng" đã xuất hiện và thật sự đã thành công như Hoàng Đức, Đặng Văn Lâm ở Ninh Bình mùa trước hay Công Phượng, Xuân Trường, Minh Vương tại Trường Tươi Đồng Nai mùa này. Chẳng ai đảm bảo rằng sự "dịch chuyển ngược" này không tiếp tục diễn ra và đe dọa những đội bóng hạng trên.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/v-league-chuyen-mua-post342483.html











