V.League sau vòng 12: Thêm hành khách lên tàu

Sau vòng 12, số phận của 8/14 đội bóng đã rõ khi có 4 đội nhận vé lên chuyến tàu xuôi đua danh hiệu vô địch, đồng thời 4/6 suất đi tàu ngược tìm cách trụ hạng cũng được xác định.

Trung vệ Duy Mạnh ghi bàn quyết định giúp Hà Nội FC đảm bảo vị trí tối thiểu hạng 3 giai đoạn 1

Trung vệ Duy Mạnh ghi bàn quyết định giúp Hà Nội FC đảm bảo vị trí tối thiểu hạng 3 giai đoạn 1

* Phân nửa và 2/3

Sau CAHN và Thanh Hóa, Hà Nội FC chính thức an vị ở vị trí tối thiểu hạng 3 giai đoạn 1 (hơn đội thứ 4 Viettel 4 điểm). Dù hiệp 1 chơi với toàn nội binh, tân binh Caion chỉ vào sân ở hiêp 2 chưa để lại dấu ấn, nhưng với sự trở lại của đội trưởng Hùng Dũng cùng bản lĩnh dày dạn, nhà ĐKVĐ đã có chiến thắng 2-1 trên sân Khánh Hòa. Chính Hùng Dũng là người phát động tấn công với đường chuyền dài cho Xuân Tú thoát xuống nhận bóng rồi căng ngang cho Tuấn Hải mở tỷ số. Với 22 điểm, hơn vị trí thứ 9 của HAGL tới 6 điểm, bận tâm với HLV Bandovic bây giờ là cuộc đua vô địch ở giai đoạn 2.

Tiếp bước đội bóng cùng thủ đô, đánh bại B.Bình Dương 2-1 với cú sút từ chấm 11m và cú sút xa trái phá của tiền vệ phòng ngự Đức Chiến, với 18 điểm, nhà vô địch 2020 Viettel cũng sớm cập bến an toàn, bất chấp kết quả lượt cuối giai đoạn 1, bởi đã… dư 1 điểm.

Như vậy, phân nửa số ghế trên chuyến tàu xuôi tranh danh hiệu đã có chủ nhân, còn cuộc đua trụ hạng thậm chí đã lấp đầy 2/3 chỗ.

Đã sớm nhận vé từ vòng 11, vòng 12 dù có những thay đổi, tiến bộ nhưng cả 3 đội ở nhóm cuối bảng đều không thắng (cùng làm khách, SHB.Đà Nẵng hòa Hải Phòng, còn TP.HCM hòa HAGL với cùng tỷ số 0-0, trong khi B.Bình Dương thua Viettel 1-2) nên cùng chôn chân. Chỉ có chút thay đổi về trật tự, B.Bình Dương phải thay chân CLB TP.HCM ở vị trí áp chót. Hơn 1 điểm và đoàn quân của HLV Vũ Tiến Thành cũng đã có 2 chiến thắng, trong khi 2 cựu vương SHB.Đà Nẵng và B.Bình Dương vẫn chưa biết thắng sau 12 vòng đấu.

Ngoài tam mã đã được sớm gọi tên, cuộc đua trụ hạng chính thức có thêm Khánh Hòa. Với 12 điểm, kém ranh giới tốp 8 đến 4 điểm, dù có kết thúc giai đoạn 1 bằng chiến thắng trước đội Hải Phòng thì Khánh Hòa cũng đi “chung kết ngược”.

Chưa đến mức phải báo động đỏ khi vẫn hơn CLB TP.HCM 4 điểm và B.Bình Dương, SHB.Đà Nẵng 5 điểm, nhưng vấn đề với đội Khánh Hòa là một lần nữa nhà tài trợ chính lại “bỏ của chạy lấy người”, khiến tinh thần của đội đang rất hoang mang.

* “Sốt vó” với 4 và 2 vé còn lại

Chặng cuối cuộc đua phân nhóm vào chiều chủ nhật 2-7 tới (tất cả 7 trận đấu đều diễn ra cùng vào lúc 17 giờ) sẽ phán quyết chủ nhân 6 ẩn số còn lại (4 suất tàu xuôi và 2 vé lên tàu ngược). Sẽ là cuộc đua căng thẳng, khó lường khi các CLB từ hạng 5-10 đều chưa chắc chắn điều gì.

4 đội hiện tạm đứng chân trong tốp 8 là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (17 điểm); Hải Phòng, Bình Định, Nam Định (cùng 16 điểm) không chỉ bám nhau san sát mà khoảng cách với ranh giới nguy hiểm chỉ đúng 1 trận thắng; nếu thua thì số phận sẽ lập tức đảo chiều.

Trong số này, nếu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Nam Định có phần dễ thở khi chỉ gặp đối thủ đã an bài Khánh Hòa và B.Bình Dương thì Hải Phòng rất dễ “trượt vỏ chuối” giờ chót khi phải làm khách trên sân của Thanh Hóa, đội đang quyết lấy lại mạch thắng để tiếp tục cuộc đua vô địch ở giai đoạn 2.

Đây sẽ là “giờ thứ 24” cho HAGL (14 điểm) và SLNA (13 điểm). Dù không còn quyền tự quyết nhưng nếu thắng, 2 đội đang ở vị trí thứ 9 và 10 sẽ có cơ hội thoát hiểm, ngoi lên nhóm trên cập bến an toàn. Tuy nhiên, thật không dễ khi cả HAGL và SLNA đều có chuyến làm khách “lành ít dữ nhiêu”; HAGL phải đối đầu với đối thủ trực tiếp Bình Định, còn đội bóng xứ Nghệ lại chạm trán nhà ĐKVĐ đang hồi sinh Hà Nội FC.

Ai xuôi, ai ngược, 2-7 sẽ là ngày chủ nhật phán quyết!

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202306/vleague-sau-vong-12-them-hanh-khach-len-tau-3169923/