V-League: Thành bại bởi ngoại binh

V-League 2020 hạ màn với chức vô địch xứng đáng thuộc về Viettel nhưng xét ở nhiều khía cạnh, V-League một lần nữa cho thấy sự lệ thuộc quá lớn vào các ngoại binh

Vượt qua sức ép bám đuổi của Hà Nội FC, đội bóng 2 năm liên tiếp vô địch V-League, Viettel đã soán ngôi bằng chiến thắng đầy thực dụng 1-0 trước đội bóng xếp hạng 3 Sài Gòn FC ngay trên sân Thống Nhất vào chiều 8-11.

Đó là trận đấu tôn vinh hàng phòng ngự chắc chắn, một tập thể đoàn kết, kỷ luật, "biết người biết ta" của Viettel. Nhưng nếu nhìn thấu đáo hơn, dễ dàng nhận thấy thầy trò HLV Trương Việt Hoàng vẫn phải lệ thuộc vào những ngoại binh chất lượng cao mà họ mua được ở mùa giải này.

Sau 20 vòng đấu, Viettel giành được 41 điểm, ghi 29 bàn thắng với tỉ lệ trung bình 1,45 bàn thắng/trận. Đây là con số khiêm tốn nếu đối chiếu với một nhà vô địch, bởi trong tốp 8 đội dẫn đầu, Hà Nội FC ghi đến 37 bàn thắng, trong khi Than Quảng Ninh và CLB TP HCM cũng có được 30 bàn thắng. Tuy nhiên, Viettel cùng với Hà Nội FC lại để thủng lưới ít nhất với 16 bàn và đó là cơ sở để khẳng định cặp trung vệ đội tuyển quốc gia Quế Ngọc Hải - Bùi Tiến Dũng đã có một mùa giải thành công. Vấn đề là nếu không có cặp tiền đạo ngoại Bruno Cantanhede - Veniacio Caique đóng góp đến 13 bàn thắng mùa này, chưa chắc thầy trò HLV Trương Việt Hoàng đã lên ngôi.

Thống kê cho thấy Bruno ghi 8 bàn, Caique ghi 5 bàn và có đến 11 trận đấu, những bàn thắng của 2 chân sút ngoại này mang về 3 điểm tuyệt đối cho Viettel.

Hà Nội FC dù sở hữu hàng loạt tuyển thủ quốc gia nhưng vẫn phải phụ thuộc nhiều vào ngoại binh Ảnh: VPF

Hà Nội FC dù sở hữu hàng loạt tuyển thủ quốc gia nhưng vẫn phải phụ thuộc nhiều vào ngoại binh Ảnh: VPF

Không riêng gì Viettel mà thành bại của mọi đội bóng ở V-League tiếp tục đặt hết lên chất lượng ngoại binh. Hà Nội FC, HAGL và CLB TP HCM là 3 đội bóng lọt vào tốp 8 đội đua vô địch nhưng sự sa sút của các ngoại binh khiến cả 3 đội bóng này vỡ mộng vô địch.

Ở giai đoạn lượt đi, CLB TP HCM với màn trình diễn của Công Phượng liên tiếp mang đến những điểm số đẹp cho đội bóng của HLV Chung Hae-soung. Cộng thêm việc chiêu mộ được bộ đôi tiền đạo đội tuyển Costa Rica Ariel Rodriguez và Jose Ortiz ở giai đoạn thị trường chuyển nhượng giữa mùa được mở, người hâm mộ kỳ vọng CLB TP HCM sẽ sở hữu bộ ba săn bàn tốt nhất. Tiếc rằng cả Ariel Rodrgiuez và Jose Ortiz đều gây thất vọng khi chỉ ghi được tổng cộng 4 bàn dù liên tục được ra sân. Việc chân sút chủ lực Công Phượng ghi 6 bàn nhưng cả lượt về chỉ được đá vài phút vì chấn thương khiến CLB TP HCM tụt xuống vị trí thứ 5 cuối mùa.

HAGL có chân sút Chevaugh Walsh đứng thứ 3 trong danh sách dội bom ở V-League 2020 với 10 bàn chung cuộc nhưng phong độ thất thường của cầu thủ người Jamaica khiến đội bóng phố núi bị ví von là "đá chấp Tây". Dù đã thay tướng trước giai đoạn lượt về khi HLV Nguyễn Văn Đàn lên thay ông Lee Tae-hoon, HAGL vẫn nếm chuỗi 6 thất bại liên tiếp, về hạng 7 trong sự thất vọng lớn từ người hâm mộ. Buồn không kém HAGL có lẽ là Hà Nội FC, khi nhà vô địch V-League 2018 và 2019 đặt rất nhiều niềm tin vào Pape Omar ở giai đoạn lượt về. Thế nhưng, chân sút này lại tịt ngòi đúng ở trận đấu quan trọng nhất gặp Viettel (hòa 0-0), dẫn đến việc tạo cơ hội cho đối thủ băng về đích.

Sau mùa giải 2020, các câu lạc bộ tính đến việc thanh lý hợp đồng với một số ngoại binh và chắc chắn sẽ có những sự hoán đổi, chuyển đến các đội bóng khác nhau tại V-League. Với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, cơ hội để các CLB tìm nguồn ngoại binh mới rất khó khăn nên có thể những chân sút ngoại đã thành danh được trọng dụng.

Qua việc các CLB lệ thuộc quá nhiều vào ngoại binh, HLV Park Hang-seo có lý do để lo lắng cho kế hoạch phát triển bóng đá Việt Nam. Với 47 cầu thủ ngoại, trong đó 80% được các CLB chọn ở vị trí tiền đạo, ông Park cho rằng cơ hội dành cho các cầu thủ trẻ thể hiện tài năng, bổ sung cho đội tuyển Việt Nam là rất ít.

Anh Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/v-league-thanh-bai-boi-ngoai-binh-2020110921013536.htm