V.League và Giải hạng Nhất 2023-2024: Đoạn kết còn hay

Lần đầu tiên 2 giải bóng đá chuyên nghiệp trong nước 'cạnh tranh sòng phẳng' với Euro và Copa America khi bước vào giai đoạn về đích.

CLB Nam Định (áo xanh) gặp nhiều khó khăn trước TP.HCM.

CLB Nam Định (áo xanh) gặp nhiều khó khăn trước TP.HCM.

V.League vẫn còn nguyên hấp dẫn

Mặc dù chiếc vé xuống hạng trực tiếp đã sớm thuộc về Khánh Hòa trước 5 vòng đấu, nhưng chức vô địch, á quân, tấm huy chương đồng và đặc biệt suất đá play-off (áp chót) vẫn bỏ ngỏ, khó lường.

Ở vòng 23, dù Rafaelson tiếp tục ghi bàn, nâng cao kỷ lục số bàn thắng lên 27, nhưng đội đầu bảng Nam Định lại mất điểm khi bị chủ nhà Câu lạc bộ (CLB) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cầm hòa 1-1. Cứ tưởng khó ai cản nổi thì đã 6 trận gần đây đội bóng thành Nam chỉ thắng duy nhất Thanh Hóa, còn thua 2, hòa 3, mất tới 12/18 điểm, qua đó không thể sớm chạm đích. Tuy nhiên, V.League lại được lợi khi cuộc đua vô địch kịch hay vẫn còn ở 3 vòng cuối.

Ngược lại, với trận hòa này để có 33 điểm, CLB TP.HCM gần như đã an toàn. Tuy nhiên, cuộc chiến đào thoát khỏi vị trí thứ 13 không vì vậy mà giảm nhiệt. Ngòi nổ Khánh Hòa bỏ giải đã kịp được tháo gỡ vào giờ chót. Nhưng với việc cầu thủ đình công không tập luyện, tinh thần rệu rã chỉ chờ ngày “tan đàn xẻ nghé”, không có gì ngạc nhiên khi Khánh Hòa phơi áo 0-5 ngay trên sân nhà 19-8 trước Quảng Nam (Hoàng Vũ Samson lập cú poker).

Tiếp tục cuộc chơi tránh cho giải diễn biến phức tạp, nhưng nếu Khánh Hòa cứ thi đấu theo kiểu “đá nốt” như thế này vô hình chung 3 đối thủ còn lại của họ là Thanh Hóa, Nam Định, TP.HCM sẽ được hưởng lợi.

3 điểm gần như được biếu không tại Nha Trang giúp tân binh xứ Quảng qua mặt cả 2 CLB Nghệ - Tĩnh, khi trên sân nhà SLNA thua Thanh Hóa 0-1, đứt chuỗi 5 trận bất bại, còn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chỉ có thể cầm hòa Thể Công - Viettel 1-1.

Giải hạng Nhất cũng “nóng” suất đi play off

Nếu 3 đội bóng miền Trung cùng HAGL sẽ phải chạy đua đào thoát đến phút chót thì đối thủ của họ ở trận play-off cũng là ẩn số duy nhất còn lại ở 2 vòng cuối Giải hạng Nhất.

Tại vòng 20 vừa qua, với sự có mặt trên khán đài của huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo, chủ nhà Trường Tươi Bình Phước (TTBP) của HLV Nguyễn Anh Đức đã làm được điều cần thiết là đánh bại Hòa Bình 2-0, qua đó rút ngắn khoảng cách với vị trí á quân của PVF-CAND xuống còn đúng 1 điểm (lượt này PVF-CAND không đá). Trên lý thuyết, PVF-CAND vẫn nắm giữ quyền tự quyết, nhưng khi trở lại ở vòng 21 vào chủ nhật tới họ lại có chuyến làm khách trên sân SHB.Đà Nẵng trong ngày mà đội chủ nhà nhận cúp vô địch. Đội bóng sông Hàn sẽ không muốn phá hỏng bữa tiệc ăn mừng trở lại V.League của mình bằng một thất bại.

Trong khi đó, TTBP cũng có chuyến làm khách nhưng gặp Ninh Bình, đội đang đứng thứ 4 nhưng kém TTBP 7 điểm, đã không còn khả năng vươn lên. Nếu TTBP thắng mà PVF-CAND không thắng thì ngôi nhì sẽ đảo ngược. Ở lượt cuối, PVF-CAND thi đấu trên sân nhà và nhiều khả năng có trọn 3 điểm trước Đồng Nai, nhưng TTBP lại tiếp SHB.Đà Nẵng lúc này đã không còn bất kỳ động lực nào.

Ở vòng 20, CLB Đồng Nai có chuyến làm khách trước Đồng Tháp và rất đáng tiếc đã bỏ lỡ thời cơ cải thiện vị trí khi Quốc Khánh không tận dụng thành công quả phạt đền do chính mình mang về. Dẫu vậy, với trận hòa 0-0 trong trường hợp 2 tân binh hạng Nhất về đích với cùng điểm, Đồng Nai vẫn xếp trên Đồng Tháp nhờ trận lượt đi đã thắng 1-0.

Yên Chi - Trường Xuyên

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202406/vleague-va-giai-hang-nhat-2023-2024-doan-ket-con-hay-06239e1/