Vác dao truy sát anh họ vì mâu thuẫn mua bán đất
Ngày 5-12, Phòng Cảnh sát ĐTTP về trật tự xã hội (viết tắt: Phòng CSĐT)- Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam đối tượng Đỗ Đức Trọng (1983, hiện trú phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi: 'Giết người'.

Đỗ Đức Trọng tại cơ quan Công an.
Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 3-12, trực ban Phòng CSĐT nhận tin báo từ Công an phường Ngũ Hành Sơn về việc có vụ việc nghi vấn giết người vừa xảy ra trên địa bàn, nạn nhân hiện đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Phòng CSĐT nhanh chóng triển khai lực lượng đến bệnh viện xác định nạn nhân là anh Trịnh Phương A. (1970, trú phường Ngũ Hành Sơn).
Theo thông tin từ bệnh viện, nạn nhân nhập viện trong tình trạng bị xuất huyết liền đại não, vết thương hở ở ngón 4 tay phải đứt gân duỗi, vết thương hở ở cổ tay, chấn thương tụ máu ở vùng đùi bên trái…
Qua phối hợp với Công an địa phương và đơn vị nghiệp liên quan, Phòng CSĐT tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera liên quan đến thông tin vụ án; cùng đó, thu giữ một con dao (loại dao rựa), xe ô-tô BKS 88A-843.31. Quá trình làm việc với bị hại, Phòng CSĐT thấy nổi lên nghi can là Đỗ Đức Trọng (1983).
Tiếp tục xác minh nhân thân, lai lịch và nơi ở của nghi phạm, các trinh sát Phòng CSĐT phát hiện Đỗ Đức Trọng đang ẩn náu tại căn hộ cho thuê số 03- An Thượng 21 (phường Ngũ Hành Sơn) nên bắt giữ đối tượng, đưa về trụ sở làm việc.

Đỗ Đức Trọng và hung khí gây án.
Tại cơ quan Công an, Đỗ Đức Trọng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trọng khai nhận, khoảng năm 2020, Trọng được anh Trịnh Phương A. (anh con cô cậu ruột) thông báo về việc có dự án đất tại TP Đà Nẵng và kêu gọi đầu tư. Do tin tưởng nên Trọng đã bán hết đất đai, nhà cửa ở quê để mua đất dự án do A. giới thiệu với giá 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến năm 2022, Trọng biết được dự án mà mình mua đang tranh chấp và không giống như nội dung A. đã nói nên giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn.
Tối 2-12, Trọng đi chơi thì thấy anh A. tại khu vực số 920- Võ Nguyên Giáp (phường Ngũ Hành Sơn) nên nảy sinh ý định dùng xe ô-tô tông và đánh gây thương tích cho anh A. để trả thù. Sau đó, Trọng điều khiển xe ô-tô về nhà trọ của mình lấy một con dao (loại dao rựa), rồi chạy xe đến đỗ gần địa chỉ số 920- Võ Nguyên Giáp để chờ thời cơ thực hiện hành vi.
Đến khoảng 23 giờ 20, khi thấy anh A. rời khỏi địa chỉ số 920- Võ Nguyên Giáp, Trọng cũng lái xe bám theo. Biết anh A. sẽ về nhà nên Trọng điều khiển xe ô-tô chạy nhanh đến trước và đậu xe gần nhà của anh A. để phục sẵn. Đến 23 giờ 35 cùng ngày, khi anh A. đậu xe ngoài đường, xuống xe để đi bộ vào nhà, Trọng điều khiển xe ô-tô BKS 88A-843.31 tông thẳng vào anh A. làm nạn nhân văng lên nắp ca-pô rồi rớt xuống lòng đường. Khi thấy anh A. đứng dậy và kêu cứu thì Trọng mở cửa xuống xe cầm theo con dao chém 2 nhát vào người của anh A. Dù bị thương, nhưng anh A. vẫn cố ôm chặt lấy người Trọng, đồng thời hô hoán kêu cứu. Thấy vậy, Trọng vứt lại con dao rồi lên xe rời khỏi hiện trường.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được Phòng CSĐTTP về TTXH - Công an TP Đà Nẵng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/vac-dao-truy-sat-anh-ho-vi-mau-thuan-mua-ban-dat-post323624.html












