Vãn cảnh xuân - nhắc nhớ niềm tự hào dân tộc

Vùng đất Thái Nguyên, nét gạch nối giữa vùng Đồng bằng châu thổ sông Hồng với đại ngàn Việt Bắc luôn hòa chung dòng sử với non sông đất Việt. Các thế hệ kế tiếp nhau nguyện làm hạt phù sa bồi đắp xây nền Tổ quốc. Làm nên một kho tàng di sản văn hóa phong phú, với 3 di tích được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt; 67 di tích được xếp hạng cấp quốc gia và 323 di tích cấp tỉnh.

Hầu hết các lễ hội đầu Xuân phát huy được giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Ảnh chụp tại Lễ hội Đình - Đền - Chùa Cầu Muối, xóm Cầu Muối, xã Tân Thành.

Hầu hết các lễ hội đầu Xuân phát huy được giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Ảnh chụp tại Lễ hội Đình - Đền - Chùa Cầu Muối, xóm Cầu Muối, xã Tân Thành.

Mỗi di tích lịch sử, văn hóa là một câu chuyện đong đầy niềm tự hào dân tộc. Từ thuở nghìn năm đô hộ của phong kiến phương Bắc, người Thái Nguyên liên tục đứng lên đánh đuổi giặc thù. Gần trăm năm đô hộ của thực dân Pháp, người Thái Nguyên liên tục đứng dậy đấu tranh chống áp bức của giặc thù.

Sau cuộc khởi nghĩa do Lương Ngọc Quyến và Trịnh Văn Cấn lãnh đạo năm 1917, người Thái Nguyên lớp trước ngã xuống, người lớp sau lại vùng lên viết tiếp trang sử đấu tranh chống ngoại xâm.

Những cuộc quật khởi bi tráng kế tiếp nhau làm nên trang sử đấu tranh của người Thái Nguyên đầy ắp niềm tự hào. Nhất là khi có Đảng dẫn lối (1930), phong trào đấu tranh của người Thái Nguyên càng bền bỉ, kiên trung và quyết liệt. Như khúc dạo đầu của bản khải hoàn ca cách mạng, xã La Bằng mùa Thu năm 1936 đã chứng kiến sự khai sinh cơ sở Đảng đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên.

Kể từ mùa Thu năm ấy, Thái Nguyên trở thành một trong những địa bàn hoạt động an toàn của các đồng chí lãnh đạo Bộ Chính trị, Trung ương Đảng. Rồi để duy trì tiếng súng Bắc Sơn, mùa Thu năm 1941, tại khu rừng Khuôn Mánh, xã Tràng Xá, Trung đội Cứu quốc quân II được thành lập.

Khi đất nước lâm cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng đã chọn Thái Nguyên làm an toàn khu kháng chiến. Với địa thế “Tiến khả dĩ công, thoái khả dĩ thủ”, trong sự đùm bọc, che trở của đồng bào các dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng đã làm nên một Điện Biên “Lừng lấy năm châu, chấn động địa cầu”.

Đất nước chưa trọn một ngày vui, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước lại bắt đầu, quê hương Thái Nguyên trở thành một trong những miền hậu phương lớn chi viện cho chiến trường miền Nam. Vừa đánh giặc, vừa kiến thiết xây dựng đất nước, dưới bom đạn chiến tranh, Nhà máy Gang thép Thái Nguyên vẫn rực rỡ thép ra lò.

Trên trận địa cầu Gia Bẩy, bộ đội, dân quân ngày đêm bám trụ bảo vệ bình yên cho bầu trời Việt Bắc. Tất cả đã đi vào sử xanh, ghi lại trên trang vở học trò và trở thành di tích lịch sử, văn hóa.

Bia di tích đình Hàng Phố (đường Đội Cấn, phường Phan Đình Phùng), nơi đặt sở chỉ huy của lực lượng Quân Giải phóng năm 1945 khi giải phóng thị xã Thái Nguyên.

Bia di tích đình Hàng Phố (đường Đội Cấn, phường Phan Đình Phùng), nơi đặt sở chỉ huy của lực lượng Quân Giải phóng năm 1945 khi giải phóng thị xã Thái Nguyên.

Vì miền Nam ruột thịt, những thanh niên xung phong Đại đội 915. Đội 91 Bắc Thái đã ngã xuống trong trận bom thù oanh tạc ga Lưu Xá. Giữa tàn khốc của bom đạn chiến tranh, các thế hệ người Thái Nguyên vẫn từng đoàn nối nhau ra tiền tuyến.

Ngày đất nước thống nhất, trong rực rỡ cờ, hoa mừng ngày đất nước thống nhất, toàn tỉnh có 689 Mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 12.915 liệt sĩ; 9 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân...

Hai chữ “hòa bình” được đắp đổi bằng nhiều máu xương và nước mắt. Để ngay sau chấm dứt cảnh bom đạn rơi trên phố và đồng đất quê hương, người Thái Nguyên lần nữa ngẩng đầu đối diện với mọi khó khăn, cùng vượt lên tất cả vì mục tiêu xây dựng quê hương giàu mạnh.

Cao Nguyên

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/van-hoa/202603/van-canh-xuan-nhac-nho-niem-tu-hao-dan-toc-bd43c62/