Ván cờ Kursk sụp đổ, lính Ukraine đối mặt lằn ranh sinh tử khi rút quân

Ván cờ quân sự của Ukraine ở bên trong nước Nga đang đi đến hồi kết. Cuộc tấn công quy mô lớn của Nga trong những ngày gần đây đã khiến các lực lượng còn lại của Ukraine tại Kursk ngày càng bị cô lập. Hiện Ukraine họ đã rút khỏi hầu hết các khu vực ở Kursk, ngoại trừ một dải đất nhỏ hẹp.

Ván cờ quân sự của Ukraine đến hồi kết

Nga đã sử dụng chiến thuật quen thuộc: tiến hành những cuộc tấn công không ngừng nghỉ với số lượng binh sỹ áp đảo, trong đó có cả các đơn vị tinh nhuệ và các đơn vị của Triều Tiên – làm suy yếu lực lượng Ukraine trong nhiều tháng. Bom lượn của Nga đã phá hủy các tòa nhà và boongke - nơi quân đội Ukraine trú ẩn.

Xe tăng Ukraine tiến tới Kursk. Ảnh: WSJ

Xe tăng Ukraine tiến tới Kursk. Ảnh: WSJ

Trong vòng 1 tháng qua, Moscow cũng triển khai số lượng lớn máy bay không người lái được điều khiển bằng cáp quang để tấn công các xe bọc thép của đối phương trên các tuyến đường chính, cắt đứt tuyến tiếp tế cho binh sỹ Ukraine trên một vùng đất đang thu hẹp.

Giới chức Ukraine hy vọng giữ được lãnh thổ ở Kursk như một con bài mặc cả trong các cuộc đàm phán hòa bình, nhưng các chỉ huy nước này cho biết, lực lượng của họ cần phải rút lui để bảo toàn mạng sống.

Những người chỉ trích chiến dịch đột kích Kursk cho rằng, việc rút quân chứng minh đây là một hành động thiếu tính toán của Ukraine, khiến họ lãng phí những nguồn lực tốt nhất và các xe bọc thép do Mỹ cung cấp, vốn rất cần thiết trên các mặt trận khác ở Ukraine. Trái lại, một số nhà phân tích nhận định, Ukraine đã có lý khi thử một điều gì đó khác thường trong bối cảnh họ bị áp đảo về quân số và vũ khí.

Nick Reynolds, nhà nghiên cứu về chiến tranh trên bộ tại Viện nghiên cứu Dịch vụ Hoàng gia Anh (RUSI) ở London, cho rằng: “Ukraine đã phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan này đến tình thế tiến thoái lưỡng nan khác. Trong vô vàn các lựa chọn tồi tệ, cần phải xác định đâu là lựa chọn xấu nhất”.

Hồi đầu tháng 3, lực lượng Ukraine đã gặp rất nhiều thách thức khi di chuyển thiết bị vào hoặc ra khỏi Kursk, do hoạt động này liên tục nằm dưới sự kiểm soát của hỏa lực Nga. Những cuộc giao tranh và bắn phá phá dữ dội, khiến việc sơ tán các binh sỹ bị thương hoặc nguồn lực tiếp viện gần như không thể thực hiện được. Một binh sỹ Ukraine cho biết: "Khu vực mà chúng tôi kiểm soát tại Kursk đang sụp đổ vì quân tiếp viện thực sự rất khó để tiếp cận các vị trí của chúng tôi”.

Khi tình hình xấu đi vào cuối tuần trước, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, ông Syrskiy đã nhanh chóng đến mặt trận Kursk. Ông bị chỉ trích vì hành động quá chậm, nhưng các trợ lý cho biết ông phải đưa ra lựa chọn khó khăn giữa việc cứu các binh sỹ và việc chấp nhận từ bỏ đất đai.

Khi ông Syrskiy đến, các cuộc rút lui đang diễn ra. Cuối tuần qua, những binh sỹ Ukraine trong khu vực cho biết, các tuyến đường tiếp tế cho những đơn vị ở lại đang bị hỏa lực bắn phá và phần lớn không thể sử dụng xe cộ. Các đội pháo binh và đơn vị máy bay không người lái của Ukraine đang nỗ lực ngăn chặn Nga tiến công để giúp đồng đội của họ thoát ra.

Giới phân tích cho rằng, quyết định của Mỹ tạm dừng cung cấp vũ khí và chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine trong thời gian ngắn là một trong những lý do khiến lực lượng nước này gặp bất lợi và thúc đẩy cuộc tiến công của Nga. Hôm 13/3, quân đội Nga cho biết họ đã giành quyền kiểm soát Sudzha, thị trấn chính mà lực lượng Ukraine đã chiếm đóng.

Theo giới phân tích, cuộc rút lui của quân đội Ukraine diễn ra không suôn sẻ dưới hỏa lực ồ ạt của Nga. Một số người cho rằng, hoạt động này đã diễn ra quá muộn. Hình ảnh từ các hãng thông tấn Nga trong những ngày gần đây dường như cho thấy quân đội Nga đã chiếm được một xe tăng M1 Abrams và một số xe bọc thép khác của Ukraine do Mỹ cung cấp.

Lính Ukraine Ukraine đối mặt lằn ranh sinh tử

Những người lính Ukraine chiến đấu ở khu vực Kursk đã mô tả cảnh tượng "giống như trong phim kinh dị" khi họ rút lui khỏi tiền tuyến. Họ đã mô tả lại cuộc rút lui trước hỏa lực dữ dội, các đoàn xe thiết bị quân sự bị phá hủy và các cuộc tấn công liên tục từ máy bay không người lái của Nga.

Trong thông báo trên Telegram, binh sỹ Ukraine có biệt danh Volodymyr, đồn trú tại Sudzha nói rằng: “Các đơn vị quân đội cố gắng rời đi, mang theo trang thiết bị, nhưng nhiều thiết bị đã bị máy bay không người lái của Nga đốt cháy trên đường đi. Chúng tôi không thể di chuyển vào ban ngày”. Volodymyr cho biết, việc di chuyển của binh sỹ, lực lượng hậu cần và thiết bị chủ yếu phụ thuộc vào tuyến đường chính kết nối giữa Sudzha và khu vực Sumy của Ukraine.

“Tất cả đều nằm trong tầm hỏa lực của đối phương. Máy bay không người lái bay 24/7. Cứ một phút, chúng tôi lại nhìn thấy 2 đến 3 máy bay không người lái. Số lượng UAV quá nhiều”.

Các chuyên gia quân sự ước tính Nga đã tập hợp lực lượng lên tới 70.000 binh sỹ để chiếm lại Kursk, trong đó có khoảng 12.000 binh sỹ Triều Tiên. Nga cũng đã điều các đơn vị máy bay không người lái tốt nhất của nước này ra mặt trận và sử dụng UAV cảm tử và UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) để "kiểm soát hỏa lực các tuyến hậu cần chính". Ngoài ra, Moscow cũng triển khai máy bay không người lái sợi cáp quang rất khó bị gây nhiễu bằng các biện pháp tác chiến điện tử.

Binh sỹ có biệt danh Maksym nói rằng: "Nga đã phá hủy hàng chục đơn vị thiết bị của chúng tôi. Mảnh vỡ của phương tiện và vũ khí đã gây tắc nghẽn tuyến đường tiếp tế".

Tình hình đối với lực lượng Ukraine được mô tả là vô cùng “thảm khốc”. Một binh sỹ khác có biệt danh Anton nhấn mạnh đến thiệt hại do máy bay không người lái FPV của Nga gây ra. "Chúng tôi từng có lợi thế về máy bay không người lái, nhưng giờ thì không. Trong khi đó, Nga có lợi thế do có số lượng binh sỹ lớn hơn, với những cuộc không kích chính xác hơn. Các tuyến đường tiếp tế đã bị cắt đứt. Hoạt động hậu cần không còn hiệu quả. Việc phân phối vũ khí, đạn dược, lương thực và nước uống đều bị gián đoạn”.

Anton cho biết lực lượng Ukraine đã cố gắng rời Sudzha bằng đường bộ vào ban đêm: "Chúng tôi nhiều lần đối mặt với cái chết. Máy bay không người lái luôn thường trực trên bầu trời".

Các quan chức phương Tây cho rằng, cuộc tấn công Kursk của Ukraine có sự tham gia của khoảng 12.000 binh sỹ. Trong đó có nhiều binh lính được huấn luyện tốt, trang bị vũ khí do phương Tây cung cấp như xe tăng và xe bọc thép.

Binh sỹ Dmytro của Ukraine mô tả: "Các con đường rải rác xác của hàng trăm chiếc ô tô, xe bọc thép và xe địa hình (ATV) bị phá hủy. Có rất nhiều người thương vong”.

Dmytro thuật lại cảnh thoát hiểm trong gang tấc khi chiếc xe mà binh sỹ nước này điều khiển bị sa lầy. Dmytro và những người lính khác đang cố gắng đẩy xe thoát ra khỏi vũng lầy thì bị một máy bay không người lái FPV nhắm tới. “UAV đã bắn trượt xe, nhưng làm một đồng đội của tôi bị thương. Chúng tôi phải ẩn náu trong rừng khoảng hai giờ trước khi được giải cứu”. Dmytro cho biết nhiều binh sỹ Ukraine đã rút lui bằng đường bộ và phải đi bộ 15km đến 20km". “Tình hình đã chuyển từ khó khăn thành nguy kịch. Mọi thứ đã kết thúc ở khu vực Kursk... chiến dịch đã không thành công”, Dmytro nhấn mạnh.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp) Theo BBC, Wall Street Journal

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/quan-sat/van-co-kursk-sup-do-linh-ukraine-doi-mat-lan-ranh-sinh-tu-khi-rut-quan-post1162006.vov