Văn hóa đỗ xe

Phường đang nghiên cứu cách thức quản lý để việc đỗ xe không ảnh hưởng đến mọi người. Đỗ xe cũng cần có văn hóa.

- Lại có xe đỗ chắn trước cửa nhà rồi - anh Nam lẩm bẩm khi vừa kéo cửa cuốn của quán sửa xe buổi sáng.

Chiếc ô tô 4 chỗ đỗ chiếm gần hết lối đi, chắn ngay lối vào cửa hàng.

Chưa kịp nổi cáu, ông Bình, hàng xóm kiêm khách quen đã thong thả dắt xe đạp đến, cười nói:

- Lại thêm một “cao nhân” đỗ xe ư? Phố mình giờ lắm người nghĩ vỉa hè là… phần mở rộng của nhà mình lắm.

Chị Hạnh, cán bộ phường đi thể dục buổi sáng thấy vậy ghé lại nói:

- Các anh biết không, chỉ riêng tháng vừa rồi phường nhận được mấy chục phản ánh của người dân về chuyện đỗ xe sai chỗ. Có nhà còn phải treo biển: “Làm ơn đỗ xe cho người khác còn lối đi”. Khổ nỗi treo thì treo, người ta vẫn cứ đỗ.

Anh Nam cười nhạt:

- Em bị xe đỗ chắn trước cửa hàng suốt. Có người đỗ xe rồi vào quán cà phê, em ra nhắc thì bảo: “Tôi có vào nhà chú đâu mà căng?”

Ông Bình lắc đầu:

- Cái này không phải chuyện ít chỗ để xe mà là ý thức kém. Biết chỗ nào cũng thiếu mặt bằng nhưng người ta vẫn tìm cách gửi xe đàng hoàng. Ở ta, tiện đâu đỗ đấy, miễn cho mình thuận, bất kể người khác ra sao.

Chị Hạnh tiếp lời:

- Phường đang quy hoạch thêm bãi đỗ xe. Chỗ dừng đỗ xe theo quy định thì cũng đã có nhiều, nhưng văn hóa thì phải sửa từng người một. Nhiều người vẫn nghĩ đỗ xe chỉ là việc nhỏ, ai cũng vậy cả, nên thành chuyện lớn lúc nào không hay.

Anh Nam thở dài:

- Hôm trước còn có vụ người ta đỗ xe trước cửa hàng khác để… bán hàng trên xe luôn. Cạnh tranh kiểu này thì ai chịu nổi. Mà báo công an phường xuống thì cũng chỉ xử phạt được một lần, hôm sau lại đâu vào đấy. Đỗ xe không có ý thức thậm chí còn xảy ra xô xát, cãi vã, đánh nhau. Mới hôm trước em thấy mạng xã hội đưa video cảnh đánh nhau chỉ vì người đỗ xe thì thiếu văn hóa, đỗ chắn hết cả lối đi của chủ nhà. Còn chủ nhà cũng cực đoan, "khắc" cả lên xe ô tô người ta mấy chữ nhắc nhở.

Ông Bình nói:

- Thực ra chuyện này không mới, nhưng vẫn nóng. Mỗi người chỉ cần nghĩ xa hơn một chút, chịu khó đi thêm vài bước, nhìn xem hành động của mình có đang làm phiền ai không… thế là đủ.

Chị Hạnh gật đầu:

- Phường đang nghiên cứu cách thức quản lý, nhắc nhở để việc đỗ xe không ảnh hưởng đến mọi người. Đỗ xe cũng cần có văn hóa.

HỒNG TƯƠI

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/van-hoa-do-xe-409039.html