Văn hóa Halloween trong các gia đình Việt

Không còn quá xa lạ với người dân Việt Nam, Halloween là một trong những ngày lễ đặc biệt, không chỉ nhận được mong đợi và hưởng ứng từ giới trẻ mà đây còn là dịp để các bạn nhỏ cùng bố mẹ vui chơi, hóa thân thành các nhân vật mình yêu thích.

Hưởng ứng ngày lễ như một trào lưu

Bắt nguồn từ văn hóa phương Tây, lễ hội hóa trang Halloween tại Việt Nam được xem là dịp để các bạn trẻ có cơ hội hóa trang thành các nhân vật trên phim, tham gia các cuộc thi cosplay hay diện những bộ trang phục kỳ quái để thể hiện cá tính và phong cách thời trang của mình.

Cửa hàng đồ chơi trên phố Hàng Mã.

Cửa hàng đồ chơi trên phố Hàng Mã.

Trong những năm gần đây không chỉ ở giới trẻ mà các gia đình Việt cũng có xu hướng hưởng ứng và tham gia vào ngày lễ này với tinh thần vui chơi, giao lưu và tìm hiểu nền văn hóa nước ngoài.

Theo ghi nhận tại các cửa hàng phụ kiện, đồ chơi trên tuyến phố Hàng Mã, không khí lễ hội đã chính thức được khởi động. Các cửa hàng đồ chơi được bày trí vô cùng ấn tượng, bắt mắt, bên cạnh những dây đèn được trang trí lộng lẫy, người mua hàng cũng không khỏi rùng rợn khi bắt gặp những món đồ có hình dạng đáng sợ như búp bê mặt quỷ, mặt nạ máu, xương người, mụ phù thủy,...

Những món đồ chơi đa dạng, nhiều màu sắc và có phần đáng sợ.

Những món đồ chơi đa dạng, nhiều màu sắc và có phần đáng sợ.

Cùng chồng và các con đến phố Hàng Mã mua đồ hóa trang và phụ kiện trang trí nhà cửa, bà Nguyễn Thị Hương (Q. Hà Đông) chia sẻ: "Không chỉ năm nay mà các năm trước cứ đến cận ngày lễ hóa trang Halloween tôi lại đưa các con đến đây để mua sắm quần áo hóa trang. Ngoài ra, tôi còn mua thêm đồ để về nhà tự trang trí và tổ chức lễ hội ở nhà cho các con".

Chị Hương cùng gia đình mua quần áo hóa trang tại phố Hàng Mã.

Chị Hương cùng gia đình mua quần áo hóa trang tại phố Hàng Mã.

“Gia đình tôi cũng hưởng ứng ngày lễ theo trào lưu thôi, quan trọng là các con hứng thú và thấy vui vẻ khi được hóa trang thành các nhân vật mà con yêu thích. Mỗi năm tôi sẽ mua cho các con một bộ quần áo khác để các con có cơ hội đổi mới phong cách hóa trang”, Bà Hương vui vẻ nói.

Cũng là gia đình có con nhỏ, bà Trần Kim Chi (Q. Mỹ Đình) chia sẻ: "Nói là lễ hội ma quỷ nhưng những ngày này cũng chỉ mang tính chất vui chơi giải trí, các con cũng không sợ ma mà còn thích hóa trang thành ma quỷ để vui chơi nên tôi cũng mong con có một ngày lễ vui vẻ và có nhiều kỷ niệm cùng bạn bè ở trường lớp. Cá nhân tôi cũng cảm thấy vui khi các con được tham gia vào các ngày lễ như thế này, không chỉ được vui chơi thỏa thích, các con còn có cơ hội được tiếp xúc và tìm hiểu thêm về nền văn hóa của các nước trên thế giới".

Halloween trở nên gần gũi, thân thiện hơn

Theo truyền thống của ngày lễ, các cửa hàng đồ chơi trên tuyến phố Hàng Mã vẫn bày bán rất nhiều mặt hàng có hình dạng ma quỷ như đèn bí ngô, mặt nạ, hình nộm, búp bê, phù thủy,... Tuy nhiên trong những năm gần đây, ngoài các bạn trẻ và người lớn đến mua hàng để trang trí văn phòng, hàng quán thì vào mỗi năm các bạn nhỏ cũng là khách hàng ‘thân thiết’ của các cửa hàng đồ chơi.

Chị Nguyễn Ngọc Linh, chủ một cửa hàng đồ chơi trên phố Hàng Mã cho biết, ngoài các mặt hàng phổ biến như đèn bí ngô, mũ phù thủy, mạng nhện,... cửa hàng còn nhập thêm những món đồ chơi với mẫu mã và màu sắc đa dạng hơn cho các con lựa chọn:

“Lễ hội Halloween ngày càng trở nên gần gũi và phổ biến ở Việt Nam, nhất là các gia đình có con nhỏ. Hầu như năm nào cửa hàng của tôi cũng nhập thêm quần áo hóa trang, mặt nạ siêu nhân hay các nhân vật hoạt hình như công chúa, phù thủy,... để các con có nhiều sự lựa chọn và được hóa thân thành nhân vật mà các con yêu thích”.

Chia sẻ về không khí lễ hội Halloween tại phố Hàng Mã, bà Thanh Vân, Việt Kiều Pháp cùng gia đình cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy các cửa hàng được trang hoàng một cách bắt mắt và ấn tượng như vậy.

“Halloween là lễ hội truyền thống có nguồn gốc từ phương Tây, tại nước Pháp, vào ngày này những đứa trẻ sẽ hóa trang thành các nhân vật ma quái và đến gõ cửa từng nhà trong khu phố để xin kẹo. Tôi không nghĩ tại Việt Nam ngày lễ này được hưởng ứng mạnh mẽ như vậy. Tôi đã rất ngạc nhiên và vô cùng thích thú khi chứng kiến lễ hội Halloween được tổ chức tại đây”, bà Vân nói.

Trần Thị Thảo Phương

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/van-hoa-halloween-trong-cac-gia-dinh-viet-post1482411.tpo