Văn Miếu ngày Tết, học trò gửi ước vọng năm mới

Những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026, khi tiết xuân dịu nhẹ bao trùm Thủ đô, Văn Miếu – Quốc Tử Giám đón dòng người du xuân đầu năm đến tham quan, chiêm bái và xin chữ cầu may. Giữa không gian cổ kính, rợp sắc hoa xuân, nét đẹp truyền thống 'tôn sư trọng đạo, hiếu học' tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa, đặc biệt trong những gia đình có con em đang trên hành trình học tập.

Biển người đến tham quan Văn Miếu trong dịp đầu năm mới 2026.

Biển người đến tham quan Văn Miếu trong dịp đầu năm mới 2026.

Từ sớm, nhiều người dân đã có mặt tại khu di tích, trong đó đông đảo là các bậc phụ huynh đưa con em đến xin chữ đầu năm với mong muốn một năm học mới suôn sẻ, chăm ngoan và đạt kết quả tốt. Những gian lều thư pháp đỏ thắm, mực tàu thơm nhẹ, từng nét chữ được viết chậm rãi như gửi gắm tri thức và đạo lý cho thế hệ trẻ.

Không chỉ là một hoạt động mang ý nghĩa tâm linh, xin chữ đầu năm tại Văn Miếu còn là dịp để học sinh hiểu thêm về truyền thống hiếu học của dân tộc, trân trọng con đường học vấn mà mình đang theo đuổi.

Thầy đồ nắn nót từng nét chữ.

Thầy đồ nắn nót từng nét chữ.

Em Minh Anh, học sinh lớp 9 chia sẻ: “Năm nay em xin chữ ‘Nhẫn’. Em sắp bước vào kỳ thi quan trọng nên mong mình giữ được bình tĩnh, kiên trì và không bỏ cuộc. Được đến Văn Miếu đầu năm khiến em thấy có thêm động lực để cố gắng hơn trong học tập.”

Cùng chung tâm trạng háo hức, em Trần Đức Huy, học sinh lớp 11 cho biết: “Đến với Văn Miếu hôm nay, em xin chữ ‘Trí’. Em mong năm mới học tốt hơn, đặc biệt là các môn khoa học tự nhiên. Đi du xuân cùng gia đình và xin chữ đầu năm giúp em cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của bản thân với việc học.”

Nhiều em học sinh xin chữ đầu năm với mong muốn học tập tiến bộ, thi cử thuận lợi.

Nhiều em học sinh xin chữ đầu năm với mong muốn học tập tiến bộ, thi cử thuận lợi.

Theo ghi nhận, nhiều gia đình lựa chọn kết hợp du xuân, tham quan di tích và xin chữ như một cách khởi đầu năm mới nhẹ nhàng, ý nghĩa. Sau khi xin chữ, người dân thường dạo bước trong khuôn viên Văn Miếu, chụp ảnh lưu niệm, nhắc lại cho con trẻ về truyền thống khoa bảng, về những bậc hiền tài được vinh danh tại nơi được xem là “trường đại học đầu tiên” của Việt Nam.

Giữa nhịp sống hiện đại, phong tục xin chữ đầu năm vẫn giữ nguyên giá trị tinh thần, trở thành sợi dây kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Với các em học sinh, đó không chỉ là một tờ giấy đỏ mang nét chữ đẹp, mà còn là lời nhắc nhở nhẹ nhàng về sự cố gắng, rèn luyện và nuôi dưỡng ước mơ trong suốt năm mới.

Bên cạnh hoạt động xin chữ đầu năm, Văn Miếu – Quốc Tử Giám còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm truyền thống phục vụ người dân du xuân.

Bên cạnh hoạt động xin chữ đầu năm, Văn Miếu – Quốc Tử Giám còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm truyền thống phục vụ người dân du xuân.

Du xuân Văn Miếu ngày đầu năm, mỗi nét chữ được trao đi là một niềm tin được gửi gắm. Và trong ánh mắt háo hức của những học trò nhỏ, có thể thấy rõ khát vọng học tập đang tiếp tục được vun đắp như một mạch chảy bền bỉ của truyền thống hiếu học Việt Nam.

Duy Minh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/goc-van-hoa/van-mieu-ngay-tet-hoc-tro-gui-uoc-vong-nam-moi-193759.html