Vấn nạn băng đảng và bạo lực tạo ra những 'thị trấn ma' ở Mexico

Thị trấn nhỏ Tila của Mexico đã trở thành 'thị trấn ma' vì hàng nghìn người dân ở đây đã rời bỏ nhà cửa để chạy trốn khỏi cuộc bao vây kéo dài 3 ngày bởi những băng đảng có vũ trang hạng nặng. Họ vẫn không dám quay trở lại mặc dù chính quyền đã triển khai quân đội tuần tra trên những con đường vắng.

Maria, cư dân thị trấn Tila miền nam Mexico, cho biết: "Cả đêm chúng tôi nghe thấy tiếng đạn vụt qua". Các nhân chứng khác cũng nói rằng vào đêm 4/6, hàng chục kẻ có vũ trang hạng nặng đã đến Tila trên xe tải và bắt đầu xả súng vào các ngôi nhà, cơ sở kinh doanh và đốt cháy các tòa nhà.

Một người dân giấu tên cho biết những kẻ có vũ trang đã quay trở lại vào ngày hôm sau với vũ khí cỡ lớn và trang phục quân sự.

Bạo lực ở Tila kéo dài 3 ngày cho đến ngày 7/6, khi quân đội đến. Chính quyền bang cho biết khoảng 5.000 binh sĩ đã được triển khai tới khu vực này và 6 nghi phạm đã bị bắt giữ.

 Đường phố thị trấn Tila vắng vẻ vì hàng nghìn người dân đã rời bỏ nhà cửa để chạy trốn khỏi bạo lực băng đảng, ngày ở Tila, bang Chiapas, Mexico vào ngày 10/6. Ảnh: Reuters

Đường phố thị trấn Tila vắng vẻ vì hàng nghìn người dân đã rời bỏ nhà cửa để chạy trốn khỏi bạo lực băng đảng, ngày ở Tila, bang Chiapas, Mexico vào ngày 10/6. Ảnh: Reuters

Tất cả cư dân của Tila, khoảng 4.000 người, đã rời bỏ nhà cửa. Một số người bắt xe buýt đến những nơi trú ẩn gần đó, nơi nhiều người hiện vẫn phải trải chiếu ngủ trên mặt đất.

Một thương nhân 60 tuổi tên Saul nói: "Chúng tôi sẽ không quay trở lại. Khi chúng tôi rời khỏi nhà, họ sẽ không giết chúng tôi". Đoạn video sau vụ tấn công cho thấy một thị trấn vẫn còn hoang vắng, đường phố ngổn ngang xe cộ cháy đen, cửa sổ vỡ vụn và lỗ đạn.

Hàng chục cư dân chạy trốn cho biết những kẻ tấn công, nhiều người bịt mặt và một số trong số đó dường như chưa đủ tuổi vị thành niên, đã cướp phá các cửa hàng, đốt xe và cố gắng đột nhập vào các ngôi nhà.

Nhiều cộng đồng Mexico đã trở thành "thị trấn ma" khi mọi người chạy trốn khỏi bạo lực băng đảng bằng cách xin tị nạn ở Mỹ. Dù chính quyền cho rằng bạo lực ở Tila là do tranh chấp đất đai địa phương, song người dân ở đây cho biết các nhóm tội phạm có tổ chức đã tống tiền họ từ lâu và sẽ trừng phạt những ai không đưa tiền.

"Trong nhiều tháng, bất cứ ai không đưa tiền đều bị giết", Maria nói tại một nơi trú ẩn ở Yajalon, cách đó khoảng 30 km. "Chúng đe dọa để thu nạp thêm thanh niên vào băng đảng, hãm hiếp phụ nữ và đó là lý do chúng tôi rời đi".

Người dân cho biết bạo lực ngày càng gia tăng trong những năm gần đây, cùng với đó là nạn buôn bán ma túy và tống tiền. Tổng thống đắc cử Mexico Claudia Sheinbaum, người sẽ lên nắm quyền vào tháng 10, đã cam kết chống lại nạn tống tiền ở nước này.

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/van-nan-bang-dang-va-bao-luc-tao-ra-nhung-thi-tran-ma-o-mexico-post299005.html