Vấn nạn cha dượng bạo hành con riêng của vợ

Sau khi cha mẹ ly hôn, con cái thường theo mẹ và sống cùng mẹ. Nhưng nếu mẹ tái hôn hoặc chung sống với người đàn ông khác, những đứa trẻ này cũng phải sống với cha dượng hay người tình của mẹ. Từ đây, đã có không ít trẻ em trở thành nạn nhân của bạo hành, xâm hại hoặc bị đối xử tệ bạc.

Cha dượng bạo hành con riêng của vợ

Thời gian qua, nhiều vụ cha dượng bạo hành con riêng của vợ đã bị phanh phui. Chỉ cần vào Google gõ tìm kiếm “cha dượng bạo hành con riêng của vợ”, xuất hiện hơn 3,2 triệu kết quả chỉ trong vòng 0,53 giây.

Cơ quan công an áp giải Lê Văn Trường về trụ sở làm việc - Ảnh: Anh Tầm

Cơ quan công an áp giải Lê Văn Trường về trụ sở làm việc - Ảnh: Anh Tầm

Điển hình, vào ngày 27.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang nhận được báo cáo từ Công an phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu về vụ cháu K. (SN 2020) chết bất thường nhưng gia đình đã mang đi mai táng.

Đồng thời, Công an phường Long Thạnh cũng nhận được đơn yêu cầu khai quật tử thi từ cha ruột của cháu K. để làm rõ cái chết của cháu, do ông nghi ngờ cái chết của con ông có nhiều uẩn khúc; nghi vấn bị người tình của mẹ cháu sát hại.

Xét thấy vụ việc có tính chất phức tạp và đặc biệt nghiêm trọng, đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh và đại tá Bùi Tấn Ân, Phó giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự và các đơn vị có liên quan tiến hành khai quật tử thi, nhanh chóng điều tra, xác minh làm rõ.

Cơ quan chức năng sau khi khám nghiệm tử thi đã có kết luận nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu K. là “sốc mất máu cấp do vỡ gan, vỡ lá lách”.

Lực lượng chức năng khai quật và khám nghiệm tử thi - Ảnh: Anh Tầm

Lực lượng chức năng khai quật và khám nghiệm tử thi - Ảnh: Anh Tầm

Qua công tác điều tra, lực lượng công an tình nghi Lê Văn Trường (người chung sống như vợ chồng với mẹ của cháu K.) là đối tượng trực tiếp gây ra cái chết của cháu K.

Vì vậy, cơ quan chức năng tiến hành mời Trường và Nguyễn Thị Thúy Nguyên (mẹ ruột cháu K.) về trụ sở làm việc. Ban đầu, Trường và Nguyên đều không thừa nhận đã đánh cháu K. dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, sau nhiều giờ kiên trì đấu tranh, khai thác, thì Trường và Nguyên đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Kết quả điều tra bước đầu công an xác định, Nguyên (SN 1994, ngụ phường Long Hưng, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) chung sống như vợ chồng với T.V.K. (SN 1985, ngụ tỉnh Cà Mau), có với nhau được 2 người con là K. (SN 2020) và A. (SN 2022).

Đến khoảng giữa năm 2024, Nguyên và T.V.K. phát sinh mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên T.V.K. bỏ đi Bình Dương làm thuê.

Trong thời gian này, Nguyên quen biết và chung sống như vợ chồng với Lê Văn Trường (SN 1991, ngụ khóm Long Thạnh A, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang). Cả hai sau đó thuê phòng trọ sinh sống tại tỉnh Bình Dương.

Lê Văn Trường khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan công an - Ảnh: Anh Tầm

Lê Văn Trường khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan công an - Ảnh: Anh Tầm

Đến giáp Tết 2025, Trường đưa Nguyên cùng cháu K. và A. về nhà sống cùng với gia đình tại thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Thời gian gần đây, Trường bực tức việc cháu K. không nghe lời, hay đòi hỏi nhiều thứ nên Trường đã nhiều lần đánh cháu K.

Đến khoảng 16 giờ ngày 23.3, khi Trường đi làm về thì cháu K. đòi Trường chở đi tìm mẹ. Trường bực tức lôi cháu K. vào phòng ngủ rồi dùng tay đánh mạnh nhiều cái vào vùng bụng và người cháu K. Mẹ Trường phát hiện sự việc nên vào can ngăn.

Mấy ngày sau, cháu K. bị nóng sốt nhưng gia đình không đưa đi bệnh viện, cho rằng cháu K. bị sốt thông thường.

Đến sáng 26.3, thấy cháu K. có biểu hiện mệt mỏi nhưng Trường vẫn chở cháu K. đến nhà trẻ. Trên đường đi, cháu K. bất ngờ ngất xỉu nên Trường chở đến Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu để cấp cứu, được khoảng 20 phút thì cháu K. tử vong.

Sau đó, Nguyên cùng Trường đưa cháu K. về nhà mẹ ruột của Nguyên ở phường Long Hưng, thị xã Tân Châu, khâm liệm, đến chiều cùng ngày thì đưa đi mai táng. Ngoài ra, Nguyên còn khai nhận đã nhiều lần dùng roi đánh cháu K. Những lần đánh như vậy, cháu K. đau đớn van xin thì Nguyên mới ngưng.

Ngày 28.3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự đối với Trường để tiếp tục điều tra về hành vi “giết người”. Trường được xác định là nghi phạm hành hạ dẫn đến cái chết cháu bé 5 tuổi, con riêng của người tình.

Nỗi niềm mang tên "con riêng”

Không chỉ bị bạo hành gây tổn thất về sức khỏe, tính mạng, không ít trẻ em đã bị người tình của mẹ hoặc cha dượng bạo hành. Câu chuyện đau lòng của cháu N.T.H.L cũng giống trong hoàn cảnh với cháu K.

Hồ Trần Minh Có thực hiện lại hành vi phạm tội - Ảnh: Anh Tầm

Hồ Trần Minh Có thực hiện lại hành vi phạm tội - Ảnh: Anh Tầm

Cháu L. có cha dượng là Hồ Trần Minh Có (SN 1995, ngụ khóm Vĩnh Phú, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang). Vào tối 28.3, sau khi uống rượu về, Có thấy cháu L. đang ngậm ngón tay nên Có dùng một thanh gỗ đánh 4 cái vào vùng mông của cháu L. gây thương tích và 1 cái vào vùng thái dương khiến cháu L. gục xuống đất.

Sau đó, Có và Nhung đưa cháu L. đi tắm rửa và thay đồ đi ngủ. Đến khoảng 20 giờ ngày 29.3, Có đi uống rượu về thấy Nhung và cháu L. đang ngủ trong mùng, Có chui vào mùng dùng 2 tay bế cháu L. rồi tung lên cho rớt xuống nệm mỏng trải trên sàn nhà làm cháu L. bất tỉnh.

Lúc này, Có truy hô rồi cùng mọi người đưa cháu L. đến bệnh viện Châu Phú cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh An Giang (khu vực Châu Đốc) cấp cứu.

Sau đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự Hồ Trần Minh Có để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.

Hồ Trần Minh Có khai nhận tại cơ quan công an - Ảnh: Anh Tầm

Hồ Trần Minh Có khai nhận tại cơ quan công an - Ảnh: Anh Tầm

Một cán bộ UBND phường Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên cho rằng, khi hạnh phúc tan vỡ, cha mẹ thường sẽ đi tìm hạnh phúc mới. Trong các trường hợp đó, trẻ em luôn là người thiệt thòi, đặc biệt khi các bé phải sống với cha dượng vô tâm, thậm chí là có những hành vi không đúng mực, lạm dụng hoặc bạo hành con riêng của vợ.

“Làm cha mẹ phải cân nhắc khi quyết định đón người khác về sống chung với con mình. Trong quá trình sống chung phải theo sát người đó đối xử với con mình như thế nào. Nếu có những biểu hiện gì thì người cha, người mẹ phải là người dũng cảm lên tiếng để bảo vệ con của mình”, người này chia sẻ.

“Dù ly hôn với chồng cũ gần 3 năm nhưng tôi vẫn chưa muốn tái hôn, vì sợ con gái tủi thân khi có cha dượng mới. Tuy nhiên, nếu có đi bước nữa, tiêu chuẩn đầu tiên của tôi là người đàn ông đó phải đủ yêu thương con tôi như con của chính họ. Bởi thời gian qua, có quá nhiều trường hợp con riêng bị người tình, cha dượng bạo hành, xâm hại một cách tàn nhẫn, nên tôi rất sợ nếu đó là con mình”.

Chị T.H.N (35 tuổi, ngụ phường Mỹ Phước, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang)

Ngăn chặn vấn nạn bạo hành gia đình

Bà Huỳnh Thị Lam, Phó giám đốc Sở VHTT-DL tỉnh An Giang, cho biết khi cha mẹ đi bước nữa, có những trẻ may mắn có cha dượng, mẹ kế thương yêu, chăm sóc, nhưng cũng có những trẻ phải chịu sự bạo hành về thể chất (đánh đập, bạo hành, xâm hại tình dục…) lẫn tinh thần (chửi mắng, chì chiết, cấm cản…). Thậm chí, trong một số vụ việc, khi trẻ bị bạo hành, cha hoặc mẹ ruột đều biết nhưng vẫn “nhắm mắt làm ngơ”, dẫn đến hậu quả nặng nề.

Chính vì thế. Sở VHTT-DL tỉnh An Giang đã xây dựng kế hoạch số 834/KH-SVHTTDL về việc thực hiện chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.

Đơn vị đang xây dựng, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cộng tác viên về phòng, chống bạo lực gia đình tại cộng đồng. Chú trọng phát huy vai trò của cộng tác viên dân số, gia đình và trẻ em trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình, thu thập thông tin về bạo lực gia đình; đồng thời xây dựng và phát triển mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ tư vấn hôn nhân và gia đình; tư vấn hỗ trợ người bị bạo lực gia đình. Duy trì và nhân rộng các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại cộng đồng dân cư: Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình… góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn.

Kế hoạch số 834/KH-SVHTTDL về việc thực hiện chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh An Giang - Ảnh: Tô Văn

Kế hoạch số 834/KH-SVHTTDL về việc thực hiện chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh An Giang - Ảnh: Tô Văn

Theo luật sư Lê Hùng Tuấn, Đoàn luật sư tỉnh An Giang, Điều 69, Điều 70 và Điều 71 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định con riêng của vợ hoặc chồng cũng được coi là thành viên trong gia đình. Cha dượng, mẹ kế có quyền và nghĩa vụ trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con riêng của bên kia cùng sống chung với mình. Cha dượng, mẹ kế thực hiện hành vi hành hạ, đánh đập con riêng sẽ phải chịu trách nhiệm theo các tội “xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình”. Tùy theo mức độ có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Dưới góc độ tâm lý, không phải người cha dượng hay người tình nào của mẹ cũng yêu thương và chấp nhận con riêng của vợ/chồng. Một số người có thái độ thờ ơ, xa cách, trong khi một số khác có thể có những hành vi bạo lực về thể chất, tinh thần, thậm chí là xâm hại tình dục.

Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý và sự phát triển của trẻ. Những đứa trẻ bị bạo hành có thể trở nên thu mình, sợ hãi, mất niềm tin vào gia đình và người lớn. Một số trẻ có thể bị các vấn đề tâm lý như rối loạn lo âu, trầm cảm, hoặc có hành vi chống đối xã hội.

Chính vì vậy, khi bước vào một mối quan hệ mới, các bậc cha, mẹ cần cân nhắc kỹ lưỡng về sự an toàn và hạnh phúc của con mình. Việc tìm hiểu kỹ về người bạn đời, tạo môi trường sống an toàn, lắng nghe và bảo vệ con là điều rất quan trọng để trẻ không trở thành nạn nhân của bạo hành gia đình.

Tô Văn

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/van-nan-cha-duong-bao-hanh-con-rieng-cua-vo-231013.html