Vạn Ninh: Người dân thả một cá thể đồi mồi quý hiếm về với biển

Sáng 9-2, ông Đinh Văn Nở (sinh năm 1957, trú thôn Đầm Môn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh) cho biết, vào lúc 7 giờ 45 sáng cùng ngày, ông đã thả một cá thể đồi mồi dứa thuộc họ vích (còn gọi là rùa biển), là loài động vật được bảo tồn nguy cấp, sau hơn 1 tháng chăm sóc, nuôi dưỡng.

Theo ông Nở, khoảng hơn 1 tháng trước trong lúc chạy tập thể dục tại biển Hòn Gầm thì ông phát hiện một cá thể đồi mồi bị mắc kẹt trong lưới và dạt vào bờ. Sau đó, ông gỡ lưới ra thì phát hiện đây là con đồi mồi quý hiếm. Vì vậy, ông đã đem về nhà nuôi trong hồ và chăm sóc.

Cá thể đồi mồi dứa được thả về biển.

Cá thể đồi mồi dứa được thả về biển.

“Lúc mới đem về nuôi, con đồi mồi chỉ nặng 4kg mà sức khỏe yếu, tôi nghĩ nó chết chứ không sống được. Nhưng sau khi được chăm sóc, ăn uống đầy đủ, con đồi mồi nặng 5kg và khỏe mạnh nên tôi thả nó về với thiên nhiên. Đã có khách bảo tôi bán với giá 2 triệu đồng nhưng vì biết đây là động vật bảo tồn quý hiếm, cần được bảo tồn nên tôi không bán”, ông Nở nói.

Ông Đinh Văn Nở và cá thể đồi mồi dứa được ông chăm sóc, nuôi dưỡng trước khi thả về biển.

Ông Đinh Văn Nở và cá thể đồi mồi dứa được ông chăm sóc, nuôi dưỡng trước khi thả về biển.

Trước đó, vào tháng 2/2020 ông Nở đã cùng các đơn vị ở huyện Vạn Ninh thả một cá thể đồi mồi dứa về biển nên khi phát hiện con đồi mồi này, ông liền đem về chăm sóc kỹ lưỡng và thả về biển sau khi nó khỏe mạnh.

VIDEO: Người dân thả đồi mồi dứa quý hiếm về biển

HÒA TRANG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202402/van-ninh-nguoi-dan-tha-mot-ca-the-doi-moi-quy-hiem-ve-voi-bien-d6c0807/