Van Persie và học trò ôm hận vì sự cố hài hước: CLB để 12 cầu thủ thi đấu tại giải VĐQG Hà Lan
Vòng đấu cuối tuần qua tại giải vô địch quốc gia Hà Lan đã diễn ra một sự cố khó tin. Trọng tài đã để xảy ra sự cố CLB sử dụng 12 cầu thủ trên sân...
Đó là những phút cuối trận đấu giữa Heerenveen và Fortuna Sittard. Trong lúc Sittard thay 2 người thì chỉ một cầu thủ của họ rời sân, người kia vẫn ở lại vì tưởng rằng mình không bị thay ra.
Cầu thủ số 8 thấy đồng đội mang số áo 20 bước ra khỏi đường pitch tưởng rằng cầu thủ này bị thay ra chứ không phải là mình. Nhưng thực ra số 20 chỉ ra sân nghe chỉ đạo từ ban huấn luyện rồi trở lại, nó khiến cầu thủ số 8 đáng ra bị rút khỏi sân vẫn ở lại thi đấu. Kết cục là trong một thời gian ngắn bóng lăn, Sittard đã thi đấu với 12 cầu thủ.
Trọng tài sau đó phát hiện ra tình huống và yêu cầu cầu thủ số 8 rời khỏi sân bóng. Nhưng trớ trêu là ngày sau tình huống, Sittard đã ghi bàn gỡ hòa 2 đều khiến đội bóng của HLV Van Persie ôm hận.
Đã có nhiều ý kiến cho rằng đáng ra trọng tài phải cho dừng trận đấu và cho Heerenveen được phát bóng lên thay vì để Sittard tiếp tục cầm bóng, dẫn tới bàn thắng gỡ hòa của đội bóng này.
Khi được hỏi về tình huống trớ trêu, HLV Van Persie đáp: "Trọng tài nên khước từ bàn đó. Bạn không thể chơi với 12 chống lại 11 người. Tôi thực sự không thể hiểu điều đó. Tôi nghĩ kết quả này thực sự đáng hổ thẹn".
Kết quả vừa qua khiến Heerenveen nối dài chuỗi trận đáng quên. Họ đã 3 trận liền không thắng và bị nhóm dự cúp châu Âu bỏ xa. Và chắc chắn, chiếc ghế của Van Persie sẽ tiếp tục bị lung lay.