Văn phòng Bộ Công an tổ chức hoạt động về nguồn tại Quảng Trị

Trong 2 ngày, 19-20/7, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2024), hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập lực lượng CAND (19/8/1945 – 19/8/2024), Văn phòng Bộ Công an đã có chuyến về nguồn tại tỉnh Quảng Trị.

Đoàn công tác Văn phòng Bộ Công an do Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến thăm, dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Thành cổ Quảng Trị; các Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và Đường 9; thăm hỏi, động viên và trao tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng ở xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng và thị xã Quảng Trị.

Đoàn Văn phòng Bộ Công an dâng hương và báo công tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 và Thành cổ Quảng Trị.

Đoàn Văn phòng Bộ Công an dâng hương và báo công tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 và Thành cổ Quảng Trị.

Cùng tham gia hoạt động ý nghĩa này có Ban Chỉ huy, CBCS Phòng Tham mưu Công an tỉnh Quảng Trị và Ban Thanh niên Công an tỉnh Quảng Trị.

Báo công trước anh linh các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh anh dũng giành độc lập, tự do cho Tổ quốc và trước các Mẹ Việt Nam anh hùng, Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên thay mặt đoàn công tác nêu rõ, trong những năm qua, CBCS của đơn vị không ngừng ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh.

Đoàn thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng Đào Thị Vui và Nguyễn Thị Phước.

Đoàn thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng Đào Thị Vui và Nguyễn Thị Phước.

Đặc biệt tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an trong lãnh, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác Công an, chủ động giúp Đảng ủy Công an Trung ương tham mưu, đề xuất với Trung ương Đảng, Chính phủ chỉ đạo giải quyết những vấn đề cơ bản, chiến lược cũng như những vấn đề phức tạp về ANTT, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại của đất nước.

Thăm mẹ Việt Nam anh hùng Đào Thị Vui, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên và CBCS đoàn công tác vui mừng, xúc động khi biết mẹ 101 tuổi song trí nhớ vẫn còn minh mẫn, có thể tự đi lại chăm sóc, sinh hoạt cá nhân.

Đoàn tặng quà cho nhân dân Lào.

Đoàn tặng quà cho nhân dân Lào.

Trong từng cái nắm tay thật chặt và ấm áp, mẹ kể cho mọi người nghe kỷ niệm về những năm tháng chiến tranh chống Mỹ, cứu nước. Lần mẹ không thể nào quên là vào giữa tháng 11 năm 1968, tại Hải Thượng, mẹ bị địch bắt trước một cửa hầm bí mật bên trong có một đồng chí chính trị viên tiểu đoàn và 16 chiến sĩ bộ đội.

Chúng dùng gậy gỗ, nước xà phòng đánh đập, đổ vào mũi, miệng của mẹ để bắt khai ra nơi ẩn nấp của quân ta nhưng mẹ cương quyết không khai dù chỉ nửa lời. Sau nhiều lần bị ngất xỉu rồi tỉnh lại, bọn chúng tiếp tục tra tấn mẹ hết sức dã man song đều không thể nào khuất phục được người phụ nữ gan dạ và kiên trung ấy.

Khởi công xây dựng nhà nhân ái cho người dân tại xã Tân Thành.

Khởi công xây dựng nhà nhân ái cho người dân tại xã Tân Thành.

Chồng mẹ Vui, chiến sĩ cách mạng Lê Hồi anh dũng chiến đấu, hy sinh năm 1949 trong một lần chống giặc Pháp càn quét trên đất quê hương. Nỗi đau mất mát cùng vết thương trên da thịt chưa hề nguôi ngoai, lành lại, năm 1971, mẹ lại nhận hung tin, con trai của mẹ là chiến sĩ bộ đội địa phương Lê Thịnh sau 3 ngày đêm cùng với đồng đội quần nhau kịch liệt với địch đã dũng cảm ngã xuống cũng trên mảnh đất này.

Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên và CBCS đoàn công tác cảm ơn sâu sắc trước sự hy sinh, đóng góp to lớn cho Tổ quốc của mẹ và gia đình; trao tặng mẹ phần quà nhỏ để động viên tinh thần, cầu mong sức khỏe của mẹ được tốt, tiếp tục sống sum vầy với cháu con, giáo dục lớp trẻ giữ vững và phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của gia đình và quê hương.

Khởi công xây dựng công trình ánh sáng đường quê cho người dân xã Tân Long.

Khởi công xây dựng công trình ánh sáng đường quê cho người dân xã Tân Long.

Đoàn đến thăm, trao tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phước (98 tuổi), ở phường 3, thị xã Quảng Trị. Năm 1965, chồng mẹ là chiến sĩ bộ đội Nguyễn Văn Tề đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh khi ông cùng đồng đội ra sức bảo vệ Chiến khu Ba Lòng (huyện Đakrông, Quảng Trị) khỏi các họng pháo, máy bay B52 và lực lượng bộ binh địch chiếm đóng.

Năm 1972, mẹ lại quặn nỗi đau khi con trai Nguyễn Đình Chiến ngã xuống ở chiến trường Đắk Lắk. Đến cách đây 10 năm, đồng đội mới tìm thấy hài cốt của liệt sĩ Chiến, đưa về yên nghĩ ấm cúng tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà.

Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên chia sẻ, cứ mỗi lần đến thăm viếng tại các nghĩa trang liệt sĩ; thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, đều cảm nhận được sâu sắc sự hy sinh to lớn ấy; bản thân vì thế luôn dặn lòng mình phải phấn đấu thực hiện tốt nhất mọi nhiệm vụ công tác của ngành; tâm sự, sẻ chia với đồng đội cũng như giáo dục lớp trẻ phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với quê hương, Tổ quốc trong đảm bảo bình yên cuộc sống cho nhân dân.

Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy cho người dân và đoàn viên thanh niên huyện Hướng Hóa.

Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy cho người dân và đoàn viên thanh niên huyện Hướng Hóa.

Trong 2 ngày, 19-20/7, Đoàn công tác của Văn phòng Bộ Công an đã tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện Hè, trao tặng quà cho người dân các địa bàn vùng sâu, đặc biệt khó khăn của tỉnh Quảng Trị; tổ chức các chương trình tuyên truyền pháp phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy cho bà con.

Đặc biệt, tại cột mốc biên giới quốc gia 605, cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, đoàn tổ chức trao tặng 1 tấn gạo, sữa, đồ dùng học tập, thuốc chữa bệnh cho bà con nghèo xã biên giới cụm bản Densavan, huyện Sepon, tỉnh Savannakhet, nước bạn Lào.

Tại các xã Tân Long, Tân Thành (Hướng Hóa) và xã A Bung (Đakrông), đoàn cũng đã tổ chức khởi công xây dựng các công trình nhà nhân ái, ánh sáng đường quê, trao quà cho các hộ nghèo, học sinh vượt khó vươn lên học giỏi với tổng kinh phí trên 300 triệu đồng.

Thanh Bình

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/van-phong-bo-cong-an-to-chuc-hoat-dong-ve-nguon-tai-quang-tri-i737964/