Văn Toàn phá lưới HAGL

Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã lần đầu sút tung lưới đội bóng cũ HAGL ở V.League.

Sân Thiên Trường chiều 18/5 chứng kiến một khoảnh khắc đặc biệt khi Văn Toàn lần đầu tiên sút tung lưới CLB HAGL tại V.League – đội bóng đã gắn bó với anh suốt hơn một thập kỷ.

Phút 34, từ một pha phối hợp đậm chất cựu binh HAGL, Hồng Duy tạt bóng chuẩn xác từ cánh trái, để Văn Toàn băng vào bắt vô lê cực nhanh và quyết đoán. Bóng đi chìm, căng và vượt ngoài tầm với của thủ môn Trung Kiên. Đó là bàn thắng thứ ba cho Nam Định trong trận đấu, cũng là dấu ấn sâu sắc của một người từng là biểu tượng tại Pleiku.

Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã lần đầu sút tung lưới đội bóng cũ HAGL ở V.League. Ảnh: CLB Nam Định

Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã lần đầu sút tung lưới đội bóng cũ HAGL ở V.League. Ảnh: CLB Nam Định

Điều đáng chú ý là Văn Toàn đã không ăn mừng. Cựu tiền đạo HAGL không biểu lộ gì vui mừng. Đó không đơn thuần là một cử chỉ kìm nén cảm xúc, mà là sự tri ân đầy im lặng dành cho đội bóng cũ.

Trước Văn Toàn, một ngôi sao khác từng trưởng thành từ phố Núi là Nguyễn Công Phượng cũng đã ghi bàn vào lưới HAGL trong năm 2025, tại Cúp Quốc gia. Khi ấy, Công Phượng cũng chọn cách không ăn mừng, như một sợi dây vô hình níu giữ ký ức, nghĩa tình và sự tôn trọng với nơi đã tạo nên tên tuổi của anh.

Cả Công Phượng và Văn Toàn đều chọn cách “lặng thầm” khi làm tổn thương nơi mình từng thuộc về. Một hành động nhỏ, nhưng mang lại nhiều suy ngẫm về bóng đá chuyên nghiệp: nơi sự trung thành vẫn tồn tại, dù con đường sự nghiệp có rẽ sang lối khác.

Trong bối cảnh hiện tại, bàn thắng của Văn Toàn giúp Nam Định tiếp tục dẫn đầu cuộc đua vô địch, trong khi CLB HAGL đang chìm ở nhóm đua trụ hạng. Sự đối lập ấy càng khiến bàn thắng thêm nhiều tầng nghĩa: một người bước lên đỉnh cao, một người rơi vào khủng hoảng. Và trớ trêu thay, họ từng chung một màu áo.

Văn Toàn không ăn mừng. Ảnh: CLB Nam Định

Văn Toàn không ăn mừng. Ảnh: CLB Nam Định

Bóng đá là thế. Nó không chỉ có những bàn thắng, mà còn có cả những lần ngoảnh mặt trong lặng lẽ. Văn Toàn không cần giơ tay ăn mừng, vì cú sút ấy đã đủ để nói lên tất cả: một kỷ nguyên đã khép lại, một tình yêu vẫn còn nguyên vẹn, nhưng hành trình thì phải đi tiếp.

Đội hình thi đấu:

Nam Định: Nguyên Mạnh, Thanh Hào, Hồng Duy, Văn Vĩ, Đức Huy, Brenner, Romulo, Caio Cesar, Văn Toàn, Kevin Phạm Ba, Ti Phông.

HAGL: Trung Kiên, Quang Kiệt, Jairo Filho, Thanh Nhân, Quang Nho, Minh Tiến, Gia Bảo, Minh Vương, Thanh Sơn, Hữu Phước, Minh Tâm.

Hoài Anh

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/van-toan-pha-luoi-hagl-202505181849041684.html