Vạn Tường thắm đượm tình quân dân

Trước thềm năm mới Bính Ngọ 2026, được đón đoàn công tác của Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật (HC-KT) và Quân khu 5 về địa phương khám bệnh, cấp thuốc, tư vấn sức khỏe, tổ chức 'Phiên chợ 0 đồng-Xuân đoàn kết, Tết thắm tình quân dân', niềm vui càng thêm trọn vẹn đối với cấp ủy, chính quyền, nhân dân xã Vạn Tường (Quảng Ngãi).

Các hoạt động chỉ diễn ra trong hai ngày, nhưng từ cuối tháng 12-2025, dưới sự chỉ đạo của thủ trưởng Tổng cục HC-KT và thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 5, Cục Xăng dầu đã chủ trì phối hợp với Cục Quân y (Tổng cục HC-KT), Bệnh viện Quân y 17 (Cục HC-KT Quân khu 5), Phòng HC-KT (Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi) và cấp ủy, chính quyền xã Vạn Tường làm tốt công tác chuẩn bị cho sự kiện này. Những ngày đầu năm mới, từ Hà Nội, Đà Nẵng, các thiết bị, máy móc, vật tư y tế cùng các nhu yếu phẩm mang đậm hương xuân, vị Tết cũng lần lượt được bộ đội chuyển đến Vạn Tường.

Ngày 11 và 12-1, trong tiết xuân ấm áp, gần 700 người dân thuộc các đối tượng chính sách, hộ nghèo, người già neo đơn, phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ ở xã Vạn Tường được các y, bác sĩ tận tình thăm khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí. Hết người nọ đến người kia, dưới sự hướng dẫn của các cán bộ, chiến sĩ Phân kho 84, Phân kho 85 (Kho 182, Cục Xăng dầu), mọi người được kiểm tra cân nặng, chiều cao, đo huyết áp, điện tim, siêu âm, khám nội, khám ngoại, tai mũi họng, răng hàm mặt, mắt... theo quy trình khép kín. Đưa 3 con cả trai lẫn gái đến khu vực khám, chị Trương Thị Huệ (37 tuổi, trú tại Đội 6, thôn Thuận Phước) phân trần: “Cả 3 đứa nhỏ nhà tôi đều bị suy dinh dưỡng, thấp bé, nhẹ cân hơn các bạn cùng trang lứa. Trước đây, thi thoảng chồng tôi vẫn đưa các cháu ra Đà Nẵng khám bệnh, lấy thuốc về uống, song hai năm nay, kinh tế khó khăn nên chúng tôi đành bỏ bẵng”. Chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình, sau khi thăm khám, tư vấn sức khỏe, dặn dò kỹ lưỡng, Đại tá, bác sĩ chuyên khoa 2 Mai Tấn Mẫn, Phó giám đốc Nội Bệnh viện Quân y 17 chỉ đạo nhân viên Khoa Dược quan tâm, cấp bổ sung nhiều loại thuốc bổ tặng gia đình chị Huệ. Tuy không có tên trong danh sách nhận quà song trước lúc chia tay, mẹ con chị còn được bộ đội tặng nhiều bánh kẹo, rau xanh, đồ hộp.

Nhân viên Khoa Dược (Bệnh viện Quân y 17) cấp thuốc tới người dân xã Vạn Tường.

Nhân viên Khoa Dược (Bệnh viện Quân y 17) cấp thuốc tới người dân xã Vạn Tường.

Trò chuyện cùng mọi người, ông Nguyễn Tiến (63 tuổi, trú tại Đội 13, thôn Thuận Phước) cho biết: “Gần đây, vùng ngực trái của tôi thi thoảng bị đau nhói. Lên mạng tìm hiểu, thấy nhiều căn bệnh nguy hiểm cũng có triệu chứng giống như vậy, tôi lo lắm. Thật may, qua kiểm tra, thăm khám, các y, bác sĩ phát hiện do tôi hay căng thẳng, áp lực công việc nên ảnh hưởng đến thần kinh giao cảm, chứ không có gì nghiêm trọng cả. Chỉ cần ăn uống, ngủ nghỉ khoa học, tinh thần phấn chấn, uống thuốc theo đúng chỉ định thì bệnh tình sẽ thuyên giảm rõ rệt. Còn bà xã nhà tôi bị viêm mũi dị ứng, cứ đến mùa đông là hắt hơi, sổ mũi cả ngày, hy vọng đơn thuốc và những tư vấn, hướng dẫn của các thầy thuốc quân y sẽ giúp bà ấy sớm hết bệnh”.

Lãnh đạo, chỉ huy Cục Xăng dầu trao quà Tết tặng bà con trong khuôn khổ các hoạt động của “Phiên chợ 0 đồng”.

Lãnh đạo, chỉ huy Cục Xăng dầu trao quà Tết tặng bà con trong khuôn khổ các hoạt động của “Phiên chợ 0 đồng”.

Đêm cuối tuần, trong khuôn viên trụ sở UBND xã Bình Thuận cũ, bà con vẫn ngay ngắn xếp hàng tham dự “Phiên chợ 0 đồng-Xuân đoàn kết, Tết thắm tình quân dân”. Bên những gian hàng chất đầy lương khô, gạo nếp, miến dong, giò chả, bánh kẹo, rau củ quả, trứng gà, trứng vịt, dầu ăn, mắm muối..., bà Dương Thị Gieo (78 tuổi, thương binh hạng 2/4, trú tại thôn Tuyết Diêm 3) cho biết: “Trước khi đi chợ, đại diện của 700 hộ dân sẽ được bộ đội phát cho một phiếu mua hàng trị giá 600.000 đồng và 500.000 đồng tiền mặt để mọi người trực tiếp lựa chọn, mua sắm những món hàng phù hợp với nhu cầu thực tế của mình. Các đối tượng chính sách, người già neo đơn và bà con ở xa trên 3km đều có ô tô đưa đón, chở người, chở quà về tận cổng, rất chu đáo, tận tình. Đang ngày mùa nên ban ngày nhiều người phải ra đồng làm đất, xuống giống, chỉ đến tối mới tranh thủ đến đây nhận quà. Chợ phiên được tổ chức cả ngày, cả tối nên rất thuận tiện cho người dân trong xã. Tết đến, xuân về, được bộ đội khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà, người dân Vạn Tường vui lắm”.

Y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 17 khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho nhân dân xã Vạn Tường.

Y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 17 khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho nhân dân xã Vạn Tường.

Phút chia tay bà con, Đại tá Dương Ngọc Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Phó cục trưởng Cục Xăng dầu xúc động cho biết: “Những năm qua, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương quan tâm, hỗ trợ, trong đó có xã Vạn Tường, các cơ quan, đơn vị của Cục Xăng dầu, Cục HC-KT Quân khu 5, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các hoạt động lần này là sự tri ân, sẻ chia của bộ đội với bà con nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Tuy giá trị vật chất không nhiều, song đó là tình cảm chân thành của Bộ đội Cụ Hồ dành cho nhân dân. Nhân dịp năm mới, tôi xin thay mặt lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị chân thành cảm ơn và kính chúc bà con luôn dồi dào sức khỏe, ai đi biển gặp trời yên biển lặng; ai làm nông gặp mưa thuận, gió hòa; tất cả đều phát tài phát lộc, bình an, hạnh phúc”.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/van-tuong-tham-duom-tinh-quan-dan-1023356