Vào cuộc xác minh vụ 'rừng thông chảy máu' giữa dự án sân golf FLC bỏ hoang

Sau khi Báo Văn Hóa phản ánh tình trạng phá rừng nghiêm trọng tại khu vực dự án sân golf FLC Đắk Đoa, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng có động thái vào cuộc nhằm kiểm tra, xác minh thông tin.

Những gốc thông nằm trơ trọi, phần thân đã bị các đối tượng vận chuyển trái phép ra bên ngoài

Những gốc thông nằm trơ trọi, phần thân đã bị các đối tượng vận chuyển trái phép ra bên ngoài

Ngày 21.4.2025, Chi cục Lâm nghiệp – Kiểm lâm tỉnh Gia Lai đã ban hành Công văn số 497/CCLN-KL, yêu cầu khẩn trương kiểm tra, xác minh tình trạng xâm hại rừng thông tại Khu phức hợp Đắk Đoa, huyện Đắk Đoa.

Văn bản do ông Trương Thanh Hà, Quyền Chi cục trưởng ký, giao Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Đoa chủ trì phối hợp cùng Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) số 2, cùng các cơ quan liên quan trên địa bàn tổ chức kiểm tra thực địa.

Dấu vết một cây thông vừa bị đốn hạ chưa kịp vận chuyển ra bên ngoài

Dấu vết một cây thông vừa bị đốn hạ chưa kịp vận chuyển ra bên ngoài

Đặc biệt, công văn yêu cầu làm rõ vụ việc lực lượng kiểm lâm huyện bắt quả tang một xe tải mang biển số 82K-2493 chở 1,158m³ gỗ thông không rõ nguồn gốc ra khỏi khu vực dự án. Kết quả kiểm tra và xử lý vụ việc phải được báo cáo về Chi cục Lâm nghiệp – Kiểm lâm trước ngày 23.4.2025 để tổng hợp và trình UBND tỉnh Gia Lai cùng các sở, ngành liên quan.

Tang vật bị thu giữ sau một lần cơ quan chức năng mật phục bắt giữ, dư luận đặt câu hỏi liệu rằng đã có bao nhiêu chuyến trót lọt

Tang vật bị thu giữ sau một lần cơ quan chức năng mật phục bắt giữ, dư luận đặt câu hỏi liệu rằng đã có bao nhiêu chuyến trót lọt

Chi cục cũng nhấn mạnh việc tăng cường phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương và Tập đoàn FLC (chủ đầu tư dự án) trong công tác tuần tra, kiểm soát tại khu vực dự án. Mục tiêu là nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các hành vi xâm hại tài nguyên rừng, đặc biệt là rừng thông quý giá đang bị “xẻ thịt” từng ngày trong vùng đất không người quản lý.

Trao đổi với phóng viên, nhiều người dân sinh sống quanh khu vực dự án cho biết, họ hoan nghênh việc chính quyền vào cuộc nhanh chóng, nhưng mong muốn điều quan trọng là phải có kết quả xử lý cụ thể, chứ không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra, lập biên bản rồi… để đó.

“Chính quyền vào cuộc là điều tốt. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc kiểm tra rồi để đó, không ai chịu trách nhiệm thì rừng sẽ chẳng còn gì để bảo vệ nữa,” một người dân ở thị trấn Đắk Đoa lo lắng.

Trước đó, ngày 19.4.2025, Báo Văn Hóa điện tử đăng tải bài viết: “Gia Lai: Rừng thông Đắk Đoa ‘chảy máu’ giữa dự án sân golf FLC bỏ hoang”, phản ánh tình trạng phá rừng lan rộng trong khuôn viên dự án FLC Gia Lai Golf Club & Luxury Resort.

Theo phản ánh của người dân địa phương, từ khi dự án ngừng thi công, khu vực rừng thông trở nên hoang vắng, không có người trông coi, ban ngày thì vắng vẻ, ban đêm trở thành điểm nóng của nạn khai thác gỗ lậu. Gỗ thông bị cưa hạ và lén lút vận chuyển bằng xe máy, thậm chí cả xe tải nhỏ, qua các lối mòn trong rừng.

Cổng vào dự án sân golf FLC Đắk Đoa dù có lực lượng bảo vệ nhưng rừng bên trong vẫn bị cưa hạ không thương tiếc một cách khó hiểu

Cổng vào dự án sân golf FLC Đắk Đoa dù có lực lượng bảo vệ nhưng rừng bên trong vẫn bị cưa hạ không thương tiếc một cách khó hiểu

Một cán bộ kiểm lâm chia sẻ: “Việc khu vực dự án hiện do doanh nghiệp quản lý nhưng không triển khai thi công khiến công tác bảo vệ rừng gặp vô vàn khó khăn. Lực lượng kiểm lâm không thể chủ động vào kiểm tra mà phải xin phép trước, dẫn đến sự bị động, trong khi các đối tượng phá rừng hoạt động rất tinh vi và liều lĩnh”.

Trong khi đó, đại diện pháp lý của Tập đoàn FLC cho rằng khu vực xảy ra vụ việc hiện “do người khác quản lý”, và doanh nghiệp thiếu lực lượng để kiểm soát toàn bộ khu đất rộng hàng trăm hé

Cuối năm 2021, dự án FLC Gia Lai Golf Club & Luxury Resort được khởi công với hàng loạt hứa hẹn: sân golf 36 lỗ, khách sạn 5 sao, khu safari, trung tâm hội nghị. Đổi lại, hơn 150ha rừng sản xuất bị chuyển đổi. Một vùng đất xanh mướt bị biến thành đại công trường… trên giấy.

Gần 4 năm trôi qua, dự án nằm đó như một vết chém giữa đại ngàn. Không máy móc, không công nhân, không hạng mục nào được xây dựng, không ai quản lý, chỉ có những bóng người lén lút đốn cây, xẻ gỗ. Đằng sau đó là sự bất lực của kiểm lâm, chính quyền địa phương bị trói tay bởi những thủ tục xin phép vào rừng mà chính họ từng có quyền quản lý.

NGỌC HÒA

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/ban-doc/vao-cuoc-xac-minh-vu-rung-thong-chay-mau-giua-du-an-san-golf-flc-bo-hoang-128920.html