Vào xuân

Du xuân trên những cung đường hoa. Ảnh: Chính Thành

Du xuân trên những cung đường hoa. Ảnh: Chính Thành

Mỗi mùa đều có hương sắc riêng, và điểm giao mùa luôn là thời khắc rót vào lòng người cảm xúc bâng khuâng xen lẫn xốn xang. Điều đó càng đúng với thời khắc mỗi khi đất trời, con người vào xuân!

Xuân năm nay thật đặc biệt. Bởi trước ngày lập xuân là những ngày Đại hội Đảng lần thứ XIII diễn ra trong muôn ngàn cờ hoa rực rỡ. Đây quả là mối tương giao hữu ý giữa lòng người với đất trời. Đảng ta bao nhiêu tuổi cũng đã cho ta bấy nhiêu mùa xuân tươi đẹp. Đón chào xuân bằng những ngày Đại hội Đảng thành công càng tạo nên niềm hứng khởi, tươi vui, mở ra trước mắt ta bao niềm tự hào, mong đợi.

Vào xuân, trời bắt đầu thắp nắng, làm bừng dậy sức sống của đất. Là muôn cây trổ lộc non, đổ lá mới, hớp lấy từng giọt nắng hồng mà trỗi dậy. Là muôn hoa khoe sắc thắm, ngàn bướm ong dập dìu như trẩy hội. Đầu xuân, nếu phóng tầm mắt ra xa, ta sẽ thấy bạt ngàn rừng xanh khắp các lòng thung, trên những nương rẫy; nếu mở rộng lồng ngực hít một hơi thật sâu, ta sẽ cảm nhận được hương mạ non dịu êm, thân thương quá đỗi thoảng đưa từ những cánh đồng làng. Tất cả như đang đồng hưởng một khúc hoan ca!

Dù có vô cảm tới đâu, ta cũng không thể làm ngơ trước vẻ đẹp của những loài cây, loài hoa đặc trưng mỗi dịp xuân về. Nếu miền Bắc trắng tinh khôi với những cành mơ hay đỏ tươi thắm với những cành đào thì miền Nam lại vàng rực với những cành mai, chậu cúc. Sau những ngày dài ngủ đông, hay tin xuân về, cây đã vươn mình trỗi dậy tràn trề nhựa sống. Nếu cứ mải mê ngắm từng chồi non xanh mơn man, từng cánh đào, cánh mai mỏng tang đang khoe sắc, bất giác ta ngỡ như đã lạc vào chốn Bồng lai tiên cảnh để rồi nhận ra thiên đường chẳng phải ở nơi nào xa xôi...

Xuân về cũng là dịp tết đến, mà lại là Tết Nguyên đán, tết ta, tết truyền thống lớn nhất của dân tộc. Tết này thường đến vào đầu xuân và cũng là khởi đầu của năm, của mùa. Những ngày này, vui nhất có lẽ là những phiên chợ tết. Đi chợ tết vào đầu xuân, hẳn ta sẽ ngỡ ngàng đến thích thú khi bày ra trước mắt là cảnh chợ búa chưa bao giờ nhộn nhịp, lung linh sắc màu đến thế. Là muôn hàng hóa đổ về cứ như chỉ để dành bán cho dịp tết. Là muôn đồ ăn thức uống hãy còn hôi hổi nóng. Là những giọng mời chào đon đả của các bà, các cô. Và còn có cả chất men say từ những tiếng hát, điệu múa, cái nhìn đắm đuối, hương rượu thơm nồng nàn...

Xuân về, còn gì ý nghĩa hơn khi cả gia đình cùng chung tay dọn nhà, chuẩn bị đón tết. Với mong muốn khởi đầu cho một năm mới tốt đẹp, ai ai cũng lo cho mọi thứ được tươm tất, chu đáo nhất. Hàng xóm rủ nhau dọn dẹp đường làng ngõ phố. Nhà nhà thu dọn đồ cũ; quét vôi, quét sơn; lau chùi bàn thờ gia tiên; sắm sanh đồ mới...Ai nấy lại hỏi nhau câu cửa miệng chuyện tết nhất, nào là “Tết này gia đình có sum họp đầy đủ không?”, rồi thì “Tết này ăn có to không?”... Cứ thế, ai cũng rộn lên một niềm hân hoan trong lòng.

Đầu xuân năm mới, ta lại hạnh phúc đến rưng rưng bên nếp nhà, mảnh hồn quê thân thuộc. Ngọn khói lam chiều bảng lảng vấn vương kẻ ở người đi. Hương thịt mỡ, dưa hành, bánh chưng, bánh tét thân thuộc làm dấy lên trong ta tình yêu nhà, yêu quê hương tha thiết. Chỉ một bữa cơm cuối năm, đầu xuân bên những người thân cũng đủ để ta nhận ra ấm áp nhất vẫn là tình cảm gia đình. Xuân vì thế đã trở thành xuân của yêu thương!

Vào xuân, còn ngần ngại gì mà ta không dang rộng vòng tay để đón nhận bao vẻ đẹp của đất trời, con người cũng như tạo lập cho mình những ước mơ, dự định tốt đẹp trong tương lai.

AN VIÊN

Nguồn Lâm Đồng: http://baolamdong.vn/vhnt/202102/vao-xuan-3044161/