Vẽ cờ Tổ quốc Việt Nam trên mái nhà tại Nam Sudan

Cùng với chuỗi các hoạt động nhằm tích cực lập thành tích chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9 của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5, cùng các cán bộ sĩ quan của quân đội và công an đang tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình có nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa, nhằm quảng bá hình ảnh, đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè Quốc tế. Đặc biệt, trong chuỗi các hoạt động đó, đơn vị đã triển khai sơn vẽ lá cờ Tổ quốc trên mái nhà trung tâm của đơn vị mình.

Đồng chí Phạm Hữu Phú Đức, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 là người đầu tiên đứng ra xin phụ trách xây dựng ý tưởng này, đồng chí đã chủ động đề xuất, lên kế hoạch chi tiết, và bất ngờ hơn, khi kế hoạch đang giai đoạn phác thảo, thì được nhiều các bạn trẻ trong Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 ủng hộ rất nhiệt tình.

Đầu tiên phải kể đến Đồng chí Nguyễn Phước Tường, Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, và rất nhiều các bạn trẻ khác trong đơn vị cùng tham gia như bác sĩ Nguyễn Minh Dũng, bác sĩ Phan Nhật Minh Tân, điều dưỡng Hoàng Trung Hiếu,...

Để tránh cái nắng gay gắt tại châu Phi, các bạn trẻ phải bắt đầu từ sớm và kết thúc vào buổi chiều muộn

Để tránh cái nắng gay gắt tại châu Phi, các bạn trẻ phải bắt đầu từ sớm và kết thúc vào buổi chiều muộn

Trong hơn 3 ngày, những tâm huyết của các bạn trẻ tham gia hiện thực lá cờ, hình ảnh các bạn cùng cái nắng gay gắt của châu Phi trên mái nhà, những việc các bạn trẻ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 đang làm, như “làm mới” thêm khái niệm về lòng tự hào dân tộc trong toàn đơn vị, thêm hiểu và trân trọng về giá trị “hòa bình” trong lòng mỗi cán bộ, chiến sĩ chúng tôi, và đây được xem như một bài học rất thiết thực, ý nghĩa đến mỗi cán bộ trong Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5.

Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hà Ngọc - Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5

Hành động tốt đẹp đó đã lan tỏa đến Tổ phụ nữ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5, điều dưỡng Phạm Thị Bích Vân và điều dưỡng Trần Như Ngọc tự nguyện xung phong tham gia, trợ giúp đến nhiều công đoạn đang thi công được thuận lợi hơn và rút ngắn thời gian thực hiện.

Các bạn trẻ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 đang tiến hành đo đạc và vẽ cờ Tổ quốc.

Các bạn trẻ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 đang tiến hành đo đạc và vẽ cờ Tổ quốc.

Tác phẩm đã chạm vào lòng người, giờ đây, bất kỳ những ai đến Bentiu, bang Unity, Nam Sudan, khi cất cánh hay hạ cánh xuống mảnh đất này, chắc chắn đều có thể thấy lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam đang hiện hữu nơi đây, vì vị trí lá cờ luôn nằm trong tầm mắt, do Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 nằm rất gần với đường bay tại sân bay Rubkona (Bentiu).

Đồng chí Phạm Hữu Phú Đức, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 là người đầu tiên đề xuất ý tưởng thực hiện vẽ cờ Tổ quốc

"Lá cờ Tổ quốc nằm ngay ngắn trên nóc đơn vị như nhắc nhớ chúng tôi, Tổ quốc luôn và mãi là giá trị cao nhất, thiêng liêng nhất trong mỗi chúng tôi", điều dưỡng Phạm Thị Bích Vân xúc động chia sẻ

"Lá cờ Tổ quốc nằm ngay ngắn trên nóc đơn vị như nhắc nhớ chúng tôi, Tổ quốc luôn và mãi là giá trị cao nhất, thiêng liêng nhất trong mỗi chúng tôi", điều dưỡng Phạm Thị Bích Vân xúc động chia sẻ

Với chúng tôi, các cán bộ chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 nói riêng và lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam luôn hướng về Tổ quốc, tự hào vì được tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, góp một phần nhỏ công sức trong công cuộc xây dựng hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế, khẳng định Việt Nam là quốc gia có trách nhiệm và có đóng góp vì hòa bình với cộng đồng thế giới.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5

HÀ NGỌC - YẾN NGỌC

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/ve-co-to-quoc-viet-nam-tren-mai-nha-tai-nam-sudan-post828035.html