'Về đến Việt Nam là thấy an toàn!'

Tình cờ xem trên một trang báo mạng thấy hình ảnh đứa em họ mình có mặt trên chuyến xe đón người Việt từ Hàn Quốc xuống sân bay Cần Thơ, Phan Quang Tùng đã thốt lên trên trang cá nhân: ' Em tôi có mặt trên những chuyến xe này!' Và ngay sau đó khi cô gái Đỗ Thảo Trang quê ở Lạc Tánh, Tánh Linh về đến trường Quân sự của Quân khu 9 tại tỉnh Sóc Trăng được cách ly theo quy định, gia đình đã liên lạc được với em.

Du học sinh người Bình Thuận tại

Du học sinh người Bình Thuận tại Hàn Quốc:

Người mừng nhất là mẹ của em, chị Phan Quang Trinh hiện làm ở Trạm y tế thị trấn Lạc Tánh, chị cho biết: “ Giờ cháu nó ở yên đó cách ly là em và gia đình yên tâm lắm rồi khi con mình đã trở về đất Việt Nam. Cho dù cộng đồng có nói sao cũng được miễn con mình được chính phủ quan tâm, chăm sóc trong thời gian cách ly. Mừng vì Nhà nước đã kịp thời có nhiều phương án trong phòng chống dịch, em thành tâm cảm ơn tất cả!”.

Còn cậu ruột của cô gái-Phan Quang Tá thì : “ Khi nhìn thấy ảnh cháu mình đã về nước an toàn tôi rất vui mừng và thương cháu. Cháu về nước cảm thấy như đất nước trọn niềm vui…”

Được biết, từ chiều ngày 2/3 sân bay Cần thơ đã đón 3 chuyến bay chở khách từ Hàn Quốc hạ cánh xuống sân bay Cần Thơ, trong đó có khá nhiều hành khách người Việt Nam.

Chuyến bayđầu tiên của Vietjet số hiệu VJ863, INC-VCA, có tổng cộng 121 hành khách, trong đó 20 khách người Hàn Quốc, 98 người Việt Nam, 3 khách từ nước khác. Toàn bộ khách trên chuyến bay này được đưa về cách ly tập trung tại Trường quânsựcủa Quân khu 9 tại tỉnh Sóc Trăng, trong đó có Thảo Trang.

Tôi quen thân với gia đình cô gái này từ lâu nên cũng biết khá rõ Trang. Từ nhỏ em đã học rất giỏi, từng đạt giải nhất cuộc thi kể chuyện cấp tỉnh năm cấp 1, giải 3 học sinh giỏi văn cấp tỉnh, là học sinh chuyên văn trườngTHPT chuyên Trần Hưng Đạo, TP. Phan Thiết. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh, Trang sang Hàn học trường Soonchunhyang, khoa Tài chính IT ở Asan, tỉnh Chungcheonnam.

Trò chuyện với tôi, cô gái sinh năm 1994 cho biết: “ Trước mắt con sẽ cách ly trong đây 14 ngày,sau đó về nhà và tự cách ly thêm 2 tuần cho an tâm. Học kỳ sau của con bắt đầu là tháng 9, con xin bảo lưu rồi về. Học kỳ sau nếu tình hình tốt lên sẽ qua tiếp tục việc học”.

 Phần cơm chiều ngày 3/3

Phần cơm chiều ngày 3/3

Mẹ của em cũng làm ngành y nên đã chuẩn bị rất chu đáo cho Trang tự cách ly trong nhà riêng của mình. Trang chuyển cho tôi xem khá nhiều hình ảnh ở trong khu cách ly. Tất cả đều rất gọn gàng sạch sẽ. Ngay khi xe đưa về đến cổng trường tất cả đều được khử trùng bên ngoài 2 lần rồi mới được vào trường. Khu cách ly chia riêng nam và nữ. Em nằm trong nhóm an toàn nên được đưa về đây ở chung với mọi người, mỗi phòng 8 người, mỗi giường đều cách xa nhau, có phòng vệ sinh và phòng tắm riêng. Theo em những trường hợp đặc biệt sau khi kiểm tra qua cửa hải quan đã được xe đưa đi cách ly riêng. Trang cho biết: “ Ngay từ ở sân bay, lúc đo thân nhiệt tụi con được các cô chú hướng dẫn và tiếp đón rất tận tình. Các cô chú cán bộ trong trường luôn động viên tinh thần và thái độ rất thân tình. Ăn uống đủ chất, hàng ngày đều kiểm tra thân nhiệt thấy bình thường nên con rất yên tâm.”

Thu Thủy

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/xa-hoi/ve-den-viet-nam-la-thay-an-toan-125337.html