Vẻ đẹp Hà Nội qua bộ ảnh của Đại sứ Pakistan tại Việt Nam Kohdayar Marri: Bình dị thôi mà sao bồi hồi...

Mặc dù đã đặt chân tới nhiều nơi trên thế giới nhưng với Đại sứ Kohdayar Marr, Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng luôn có một sức hút kỳ lạ, là nơi nhất định phải đến.

Trước khi sang Việt Nam công tác, Đại sứ Pakistan Kohdayar Marri luôn tò mò về một đất nước đi lên từ gian khó và phát triển diệu kỳ. Những ngày đầu vừa đến Hà Nội, ông đã dành thời gian khám phá Thủ đô, lưu lại những khoảnh khắc về một Hà Nội bình dị và hạnh phúc.

Ngày 18/6 vừa qua, Đại sứ Kohdayar Marri đã trình Quốc thư lên Chủ tịch nước Tô Lâm.

Báo Thế giới và Việt Nam giới thiệu những bức ảnh mới nhất về Hà Nội dưới ống kính của Đại sứ Pakistan tại Việt Nam Kohdayar Marri.

Một Hồ Gươm tĩnh lặng giữa xuôi ngược dòng người qua ống kính máy ảnh của Đại sứ Kohdayar Marri. Nhà ngoại giao này có 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, nhiếp ảnh và quay phim, từng tham gia nhiều dự án phim và nhiếp ảnh của Pakistan.

Một Hồ Gươm tĩnh lặng giữa xuôi ngược dòng người qua ống kính máy ảnh của Đại sứ Kohdayar Marri. Nhà ngoại giao này có 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, nhiếp ảnh và quay phim, từng tham gia nhiều dự án phim và nhiếp ảnh của Pakistan.

Đại sứ Pakistan tại Việt Nam Kohdayar Marri lưu giữ hình ảnh Hồ Gươm sắc màu khi màn đêm buông xuống. Mặc dù đã đặt chân tới nhiều nơi trên thế giới nhưng với ông, Việt Nam có một sức hút kỳ lạ, là nơi nhất định phải đến.

Đại sứ Pakistan tại Việt Nam Kohdayar Marri lưu giữ hình ảnh Hồ Gươm sắc màu khi màn đêm buông xuống. Mặc dù đã đặt chân tới nhiều nơi trên thế giới nhưng với ông, Việt Nam có một sức hút kỳ lạ, là nơi nhất định phải đến.

 Cầu Thê Húc rực rỡ giữa Hồ Gươm, đẹp ấn tượng trong đêm Hà Nội. Đại sứ Kohdayar Marri say đắm với vẻ đẹp của lối kiến trúc những tòa nhà cổ của Hà Nội. Ông có bằng cử nhân về kiến trúc và thiết kế của Đại học Oxford Brooks (Anh).

Cầu Thê Húc rực rỡ giữa Hồ Gươm, đẹp ấn tượng trong đêm Hà Nội. Đại sứ Kohdayar Marri say đắm với vẻ đẹp của lối kiến trúc những tòa nhà cổ của Hà Nội. Ông có bằng cử nhân về kiến trúc và thiết kế của Đại học Oxford Brooks (Anh).

Cửa hàng đồ lưu niệm ở Phố Cổ, một góc nhỏ thấp thoáng những vẻ đẹp truyền thống đậm chất Việt Nam.

Cửa hàng đồ lưu niệm ở Phố Cổ, một góc nhỏ thấp thoáng những vẻ đẹp truyền thống đậm chất Việt Nam.

Đại sứ Kohdayar Marri chia sẻ rằng ông rất thích khám phá đời sống của người dân Việt Nam, người Việt Nam hồn hậu và hiếu khách, luôn toát lên nụ cười của hạnh phúc.

Đại sứ Kohdayar Marri chia sẻ rằng ông rất thích khám phá đời sống của người dân Việt Nam, người Việt Nam hồn hậu và hiếu khách, luôn toát lên nụ cười của hạnh phúc.

Với niềm đam mê nhiếp ảnh, Đại sứ Kohdayar Marri muốn kể câu chuyện về những nơi mình đặt chân đến bằng "ngôn ngữ ảnh", máy ảnh là người bạn đồng hành cùng ông trên mọi cung đường.

Với niềm đam mê nhiếp ảnh, Đại sứ Kohdayar Marri muốn kể câu chuyện về những nơi mình đặt chân đến bằng "ngôn ngữ ảnh", máy ảnh là người bạn đồng hành cùng ông trên mọi cung đường.

 Đại sứ Kohdayar Marri ấp ủ nhiều kế hoạch trong hành trình mới ở Việt Nam, trong đó đặc biệt quan tâm tới thúc đẩy giao lưu văn hóa, nghệ thuật.

Đại sứ Kohdayar Marri ấp ủ nhiều kế hoạch trong hành trình mới ở Việt Nam, trong đó đặc biệt quan tâm tới thúc đẩy giao lưu văn hóa, nghệ thuật.

Vy Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ve-dep-ha-noi-qua-bo-anh-cua-dai-su-pakistan-tai-viet-nam-kohdayar-marri-binh-di-thoi-ma-sao-boi-hoi-282056.html