Về Đông Khê tưởng nhớ Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu
Những ngày cuối tháng 6, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm chiến thắng Biên giới năm 1950, xã Đông Khê đón các đoàn cựu chiến binh trở về. Không phải một dịp kỷ niệm chiến thắng. Cũng không phải một cuộc gặp mặt truyền thống. Họ đến đây trong niềm tiếc thương vô hạn, để thắp nén hương tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và tưởng nhớ Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND) La Văn Cầu - người con ưu tú của quê hương Cao Bằng, người đã làm nên huyền thoại bất tử tại cứ điểm Đông Khê trong Chiến dịch Biên giới năm 1950.
Cách đây 76 năm, Cứ điểm Đông Khê từng là chiến trường khốc liệt. Mỗi ngọn đồi, mỗi vách đá đều thấm máu của biết bao chiến sĩ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc. Và cũng chính trên mảnh đất này, người chiến sĩ trẻ La Văn Cầu đã làm nên chiến công vang dội. Trong trận đánh Đông Khê năm 1950, ông đã nhờ đồng đội chặt đứt cánh tay phải bị thương nặng, cánh tay trái tiếp tục ôm bộc phá lao vào lô cốt địch, mở đường cho đơn vị xung phong giành thắng lợi. Hình ảnh ấy đã trở thành biểu tượng bất diệt của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Hội Cựu chiến binh xã Đông Khê dâng hương tưởng nhớ Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu và các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đông Khê, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm chiến thắng Biên giới năm 1950.
Giữa không gian tĩnh lặng, ông Vũ Sơn Long cùng các thành viên của Hội Cựu chiến binh xã Đông Khê kính cẩn thắp nén hương thơm, tưởng nhớ, tri ân các bậc cha anh, các anh hùng liệt sỹ. Họ đến đây không chỉ để nhớ, để hiểu hơn về một chiến thắng lịch sử mà còn để tiễn biệt, để kể lại cho nhau nghe những kỷ niệm, những câu chuyện về người anh hùng mà họ luôn kính trọng - Đại tá, AHLLVTND La Văn Cầu.
Ông Vũ Sơn Long bồi hối nhớ lại:Tôi được gặp AHLLVTND La Văn Cầu lần đầu tiên lúc tôi mới chỉ 7- 8 tuổi. Thời điểm đấy bác đến đây thăm Đông Khê. Bác kể lại chuyện chiến dịch Đông Khê đánh ra sao. Bác còn làm thêm động tác giơ cánh tay trái ôm bộc phá, lao thẳng đến lô cốt địch, đưa khối bộc phá vào lỗ châu mai. Từ những câu chuyện bác kể, lúc bấy giờ mặc dù còn nhỏ chúng tôi đã có lòng yêu nước, si mê những anh bộ đội, được đi bộ đội là rất vinh dự, tự hào. Cũng nhờ có tấm gương của bác đã thúc đẩy chúng tôi noi theo, gia đình tôi có 5 anh em thì đều đi bộ đội cả, chiến đấu ở nhiều chiến trường khác nhau. Hôm nay, được đến Khu di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm chiến thắng Biên giới năm 1950, cứ điểm Đông Khê tôi vô cùng xúc động, thành kính tri ân và tưởng nhớ Đại tá, AHLLVTND La Văn Cầu.

Các cựu chiến binh tham quan Nhà trưng bày chiến thắng Đông Khê tại khu di tích.
Còn với cựu chiến binh Nông Sơn Hải, người có may mắn được gặp Đại tá La Văn Cầu khi bác trở về thăm chiến trường xưa. Những câu chuyện mộc mạc về trận đánh Đông Khê, về tinh thần quyết chiến, quyết thắng vẫn vẹn nguyên như mới hôm qua. Ông chia sẻ: Nghe tin bác La Văn Cầu từ trần, bản thân tôi và các cựu chiến binh cũng như nhân dân Đông Khê vô cùng thương tiếc. Tôi vinh dự được gặp bác La Văn Cầu một lần năm 1995 nhân kịp kỷ niệm 45 năm giải phóng Đông Khê. Trực tiếp nói chuyên với bác, thấy bác toát lên phẩm chất sống giản dị, chân thật, ý chí và quyết tâm. Là một người đã từng chiến đấu, tôi hiểu được một phần sự khốc liệt của chiến tranh, sự sống và cái chết rất mỏng manh. Bác La Văn Cầu chỉ huy một tổ 5 đồng chí thì 4 đồng chí hi sinh còn một mình bác bị thương. Nhưng nhiệm vụ diệt lô cốt vẫn chưa hoàn thành, bác nhờ đồng đội chặt cánh tay để đỡ vướng, hoàn thành tiếp nhiệm vụ, thể hiện ý chí quyết tâm cực kỳ cao. Đại tá, AHLLVTND La Văn Cầu luôn là biểu tượng của lòng quả cảm, ý chí quyết chiến quyết thắng và tinh thần sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, trở thành tấm gương sáng để nhiều thế hệ học tập, noi theo.
Năm 1952, tại Đại hội Anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất, ông là 1 trong 7 chiến sĩ đầu tiên được phong tặng danh hiệu AHLLVTND. Mang trên mình thương tật nặng, ông vẫn không ngừng học tập, rèn luyện, hoàn thành chương trình văn hóa và chính trị. Trong quân đội, ông đảm nhiệm nhiều cương vị trong lĩnh vực tuyên huấn, công tác thanh niên. Ông cũng từng công tác tại Bảo tàng Quân đội (nay là Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam). Cuộc đời, chiến công, sự quả cảm của Anh hùng La Văn Cầu được đưa vào bài tập đọc trong chương trình giáo dục tiểu học ở nước ta. Ông cũng là trường hợp đặc biệt được đặt tên đường khi còn sống.

Hội Cựu chiến binh xã Đông Khê tại lô cốt tháp canh,Đồn Đông Khê, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm chiến thắng Biên giới năm 1950.
Chiến tranh đã lùi xa. Đường số 4 năm nào giờ nối liền những miền quê đổi mới. Trên mảnh đất từng rực lửa chiến đấu, màu xanh của hòa bình phủ kín núi đồi. Nhưng ký ức, những bài học, những chiến công của các anh hùng tại Chiến dịch Biên giới năm 1950 vẫn còn nguyên giá trị. Và trong ký ức ấy, tên tuổi Đại tá, AHLLVTND La Văn Cầu sẽ mãi gắn với chiến thắng Đông Khê, với tinh thần quyết tử để Tổ quốc quyết sinh.
Những nén hương được thắp lên giữa không gian linh thiêng của chiến trường xưa. Đó không chỉ là lời tiễn biệt dành cho một người anh hùng vừa đi xa. Đó còn là lời hứa của những người lính bộ đội Cụ Hồ sẽ tiếp tục gìn giữ, vun đắp những giá trị mà các thế hệ cha anh đã đánh đổi bằng máu xương.
Đại tá, AHLLVTND La Văn Cầu trở về với đất mẹ, khép lại gần 1 thế kỷ sống và cống hiến. Nhưng tên tuổi, khí phách và tấm gương của ông còn sống mãi trên quê hương Cao Bằng, trên mảnh đất Đông Khê anh hùng và trong lòng biết bao thế hệ người Việt Nam. Lòng yêu nước, ý chí kiên cường và nhân cách cao đẹp của Đại tá, AHLLVTND La Văn Cầu mãi là tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ, các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau tiếp tục noi theo.













