'Vẽ giấc mơ em' gây quỹ hơn 100 triệu đồng hỗ trợ trẻ em khó khăn, cơ nhỡ

Tối 31.5, tại Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP.HCM đã diễn ra chương trình triển lãm và biểu diễn nghệ thuật 'Vẽ giấc mơ em' 2026. Chương trình mang chủ đề 'Paint your dream - Trao sắc màu, giữ giấc mơ', tổ chức nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6.

Biểu diễn nghệ thuật tại chương trình

Biểu diễn nghệ thuật tại chương trình

Chương trình do Hội quán Các Bà Mẹ phối hợp tổ chức, được khởi xướng bởi Mai Linh (15 tuổi) cùng nhóm Maison des Lyceéns du LFI Duras (Hội học sinh Trường Quốc tế Pháp LFI Duras tại TP.HCM), hướng đến mục tiêu hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Điểm nhấn của chương trình là triển lãm 30 bức tranh do Mai Linh và các học sinh Trường Quốc tế Pháp sáng tác với nhiều chủ đề đa dạng. Bên cạnh đó là các tiết mục biểu diễn âm nhạc do học sinh Việt Nam và Pháp thực hiện cùng chương trình trình diễn thời trang, thu hút đông đảo khách tham dự.

Theo Ban tổ chức, chương trình đã tiếp nhận hơn 100 triệu đồng từ hoạt động bán tranh và sự đóng góp của các nhà hảo tâm, gấp đôi số tiền vận động được trong năm 2025. Toàn bộ kinh phí sẽ được sử dụng để hỗ trợ trẻ em nghèo, đặc biệt là các nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực Tây Nguyên và TP.HCM.

Khán giả xem tranh trưng bày tại sự kiện

Khán giả xem tranh trưng bày tại sự kiện

Chia sẻ tại chương trình, Mai Linh cho biết em luôn mong muốn thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện để giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ý tưởng dùng tranh vẽ gây quỹ được em ấp ủ từ năm 9 tuổi. Mai Linh cũng từng tham gia nhiều hoạt động cộng đồng như tặng quà cho trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, nấu ăn hỗ trợ lực lượng y tế trong thời gian dịch COVID-19.

Có mặt từ sớm, bà Natacha (quốc tịch Pháp) đánh giá cao ý nghĩa của chương trình, cho rằng những hoạt động do các em học sinh thực hiện góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia và tăng cường tình hữu nghị giữa các quốc gia.

“Con gái tôi, năm nay 17 tuổi và đang sinh sống tại Việt Nam, cũng tham gia nhóm này nên tôi càng thấy đây là một trải nghiệm rất đáng quý”, bà Natacha chia sẻ.

Một số tác phẩm của các bạn trẻ trưng bày tại chương trình

Một số tác phẩm của các bạn trẻ trưng bày tại chương trình

Cô bé Anna, 15 tuổi, cũng bày tỏ niềm vui khi được tham gia một hoạt động cộng đồng ý nghĩa, đồng thời mong muốn tiếp tục đồng hành cùng các chương trình giao lưu quốc tế trong thời gian tới. “Em cũng rất thích các tiết mục có âm nhạc Việt Nam trong chương trình và hy vọng sẽ có cơ hội tham gia thêm nhiều hoạt động tương tự trong tương lai”, Anna nói.

Năm 2025, triển lãm “Vẽ giấc mơ em” do Hội quán Các Bà Mẹ phối hợp với Nhà xuất bản Phụ nữ tổ chức đã gây quỹ được 50 triệu đồng. Số tiền này được sử dụng để mua áo dài và bảo hiểm y tế cho nữ sinh tại Trường THCS An Đức (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre cũ) và Trường Tiểu học Ngãi Xuyên (huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh cũ).

Mai Linh (bìa phải) cùng mẹ (nhà báo Đan Hà) tại sự kiện

Mai Linh (bìa phải) cùng mẹ (nhà báo Đan Hà) tại sự kiện

Ban tổ chức kỳ vọng chương trình sẽ tiếp tục nhận được sự chung tay của cộng đồng trong những năm tới, góp phần mang nghệ thuật, niềm vui và cơ hội học tập đến với nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, đây cũng là hoạt động góp phần thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam – Pháp thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thiện nguyện.

THÙY TRANG; ảnh: BTC

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/ve-giac-mo-em-gay-quy-hon-100-trieu-dong-ho-tro-tre-em-kho-khan-co-nho-233148.html