Về Hà Nội đón Tết Độc lập

Ngày Quốc khánh 2/9, nhiều người đến Hà Nội để sống những khoảnh khắc ý nghĩa, bởi ngày này, trong trái tim mỗi người Việt Nam bừng lên những cảm xúc thiêng liêng, xúc động và tự hào...

Tự hào ngày Tết Độc lập

Chưa năm nào ông Đào quên treo cờ Tổ Quốc vào dịp lễ Quốc khánh 2/9. Ông Đỗ Xuân Đào (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết: "Mỗi ngày lễ lớn, gia đình treo cờ Tổ quốc, tôi trào dâng cảm xúc tự hào dân tộc Việt Nam đã có ngày hôm nay. Tôi rất trân trọng lá cờ Tổ quốc vì bao nhiêu xương máu đã đổ xuống".

Chưa năm nào ông Đào quên treo cờ Tổ quốc vào dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Chưa năm nào ông Đào quên treo cờ Tổ quốc vào dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Với mỗi người Việt Nam, đến ngày lễ Quốc khánh 2/9, trong trái tim lại bừng lên cảm xúc thiêng liêng, xúc động và lòng tự hào dân tộc.

Bà Phạm Thị Hồng Nga (tỉnh Gia Lai) cho biết: "Là công dân Việt Nam, tôi tự hào vì sự phát triển của đất nước. Tôi rất yêu Tổ quốc của mình. Màu đỏ này màu cờ của Tổ Quốc, giọt máu hồng của Việt Nam, nên tôi rất yêu thích màu đỏ này. Nhân ngày này tôi thể hiện mình trong áo dài truyền thống của Việt Nam".

Còn với những du khách nước ngoài khi đến với Hà Nội vào những ngày này, họ cũng cảm thấy như được chạm vào một phần của lịch sử và văn hóa Việt Nam.

Còn với những du khách nước ngoài khi đến với Hà Nội vào những ngày này, họ cũng cảm thấy như được chạm vào một phần của lịch sử và văn hóa Việt Nam.

Còn với những du khách nước ngoài, khi đến Hà Nội vào những ngày này, họ cũng cảm thấy như được chạm vào một phần của lịch sử và văn hóa Việt Nam. Chị Lee Chia-Ying, du khách Hàn Quốc, cho biết: "Đi dạo quanh đường phố Hà Nội tôi thấy rất vui và háo hức khi mọi nơi đều treo cờ, tôi như được hòa chung vào bầu không khí rực rỡ này. Thật là may mắn khi tôi đến đất nước xinh đẹp của các bạn vào dịp Quốc khánh 2/9".

Hướng dẫn viên du lịch tự nguyện Trần Thị Huệ cho biết: "Em vui vì là sinh viên nhưng có cơ hội tiếp xúc với du khách quốc tế, là cầu nối để truyền đạt kiến thức về văn hóa lịch sử của Hà Nội. Em tự hào mình đóng góp phần nhỏ bé mang hình ảnh Việt Nam đến bạn bè thế giới, đặc biệt trong ngày Quốc khánh".

Ngắm những lá cờ Tổ quốc tung bay trên từng con phố, từng con ngõ nhỏ của Thủ đô, tình yêu Tổ quốc lại được nhân lên gấp bội.

Tết Độc lập của những người yêu Hà Nội

Năm nào cũng vậy, nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 là chị Thanh Nhàn lại hào hứng ra Thủ đô để tận hưởng không khí đặc biệt của Hà Nội. Dạo phố cổ, thưởng thức ẩm thực Hà Nội là những hoạt động không thể thiếu.

Chị Phạm Thanh Nhàn (phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) cho biết: “Có rất nhiều thành phố để du lịch nhưng mình luôn chọn Hà Nội. Các bạn nhỏ nhà mình rất thích đi xích lô và mỗi lần ra Hà Nội, đó luôn là trải nghiệm thú vị đối với tụi nhỏ nhà mình”.

Không khí Thủ đô trong ngày lễ trọng đại 2/9.

Không khí Thủ đô trong ngày lễ trọng đại 2/9.

Dù đã lập nghiệp ở Đà Lạt, bà Nhàn luôn chọn kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh để trở về Hà Nội. Rời xa Thủ đô yêu dấu đã lâu, trong tâm khảm của bà Nhàn, hình ảnh đất trời, con người Hà Nội quyện thành nỗi nhớ khôn nguôi.

Bà Thái Thị Nhàn (phường 9, thành phố Đà Lạt) cho biết: “Là một người con Hà Nội, tôi rời xa Hà Nội đã 4 năm, tôi nhớ mãi những kỉ niệm với Hà Nội, nhớ khi mình đạp xe trên các con phố, nghe tiếng loa phường... Thật sự đó là những trải nghiệm mà tôi nghĩ chỉ có ở Hà Nội mà thôi”.

Thế hệ trẻ Thủ đô trong này Tết Độc lập.

Thế hệ trẻ Thủ đô trong này Tết Độc lập.

Năm nay, chị Huyền Trang đã chọn ở lại Hà Nội thay vì về quê như mọi năm. Chị mong muốn cảm nhận sự bình yên của Thủ đô trong kỳ nghỉ lễ, để tận hưởng vẻ đẹp và không khí đặc biệt của Hà Nội trong mùa thu này.

Chị Đoàn Huyền Trang (thành phố Tuyên Quang) cho biết: "Ngày lễ lớn này, trong lòng mình cảm thấy sực sôi niềm tự hào dân tộc. Đây là dịp để cả gia đình tụ họp và tham quan những địa điểm nổi tiếng của Thủ đô".

Hà Nội ngày trở về của những người con xa xứ

Bảo tàng luôn là điểm đến của 2 mẹ con chị Thoa mỗi khi có dịp về Việt Nam. Và lần này, cũng không ngoại lệ. Trong không khí cả nước chào mừng ngày Quốc khánh 2/9, chị Thoa tự hào kể cho con gái nghe về lịch sử hào hùng của quê hương.

Chị Phạm Thị Thoa (sống tại Trung Quốc) cho biết: “Đây là một dịp khá đặc biệt, đồng thời là nghỉ hè của các bé bên HongKong nên dẫn con về tham quan. Khi về thấy cờ đỏ sao vàng khắp nơi, mình thấy rất phấn khích, mong muốn con tìm hiểu thêm lịch sử, chiến tranh, con người Việt Nam.

Mặc dù hiện tại không ở Việt Nam, con mình cũng không sinh sống ở Việt Nam nhưng mình vẫn luôn nhớ dòng máu, hướng về quê hương và mong muốn đưa con về cội nguồn, nơi mẹ sinh ra và lớn lên”.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Chị Hồng Hải, dù đã định cư và sinh sống tại Bỉ gần 20 năm, nhưng nỗi nhớ và tình yêu Hà Nội, nơi chị sinh ra và lớn lên không bao giờ vơi cạn.

Tình yêu ấy, nỗi nhớ ấy chị mang vào chuỗi nhà hàng thương hiệu Hanoi Station của chị tại Bỉ. Được trở về Thủ đô dịp Tết Độc lập, chị Hồng Hải rất xúc động. Dạo bước tại khu phố cổ, ghé thăm những gian hàng lưu niệm là những hoạt động yêu thích của chị.

Chị Đào Hồng Hải cho biết: “Được trở về nơi mình sinh ra trong dịp lễ đặc biệt, ai ai cũng đều vui mừng, bởi hình ảnh Thủ đô với những nét văn hóa, nghệ thuật đặc trưng, luôn ở trong trái tim những kiều bào xa quê hương".

Bảo tàng luôn là điểm đến của 2 mẹ con chị Thoa mỗi khi có dịp về Việt Nam.

Bảo tàng luôn là điểm đến của 2 mẹ con chị Thoa mỗi khi có dịp về Việt Nam.

Chị Đào Thu Hằng (Bỉ) cho biết: "Ngày 2/9, tôi cảm thấy rất may mắn khi mình có dịp được về thăm quê hương. Đã xa quê hương 15 năm, khi trở về tôi thấy đất nước mình đổi mới rất là nhiều".

Bầu không khí của Hà Nội vào mỗi dịp Quốc khánh luôn đầy xúc cảm.

Bầu không khí của Hà Nội vào mỗi dịp Quốc khánh luôn đầy xúc cảm.

Anh Nguyễn Tuấn Nghĩa, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Bỉ, kể: "Tôi đã xa nhà cho đến nay là gần 8 năm và đây là lần đầu tiên tôi về thăm quê hương vào dịp Quốc khánh. Nhìn xung quanh với bầu không khí như bây giờ, tôi cảm thấy hân hoan khi được chứng kiến sự phát triển của đất nước".

Tiến sĩ Phạm Trường Sơn, nguyên nghiên cứu viên Viện Hàn lâm Khoa học Hungary, cho biết: "Nhắc đến 2 chữ Việt Nam, tôi chắc chắn không riêng gì tôi mà tất cả đồng bào xa quê hương đều cảm thấy thiêng liêng. Dù cho có ở đâu, tôi cảm thấy bên trong mình vẫn là dòng máu đỏ đó và tôi có một khao khát được cống hiến cho Tổ quốc, quê hương của mình".

Ngô Trang

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/ve-ha-noi-don-tet-doc-lap-262635.htm