Về Hải Phòng xem các bô lão thề không tham nhũng
Tại lễ hội Minh Thề ở huyện Kiến Thụy (Hải Phòng), từ trưởng thôn đến các chức sắc trong thôn đều là thề thật trước Thành Hoàng chứ không phải diễn.
Video: Hội thề không tham nhũng ở Hải Phòng
Có từ hơn 500 năm nay, lễ hội Minh Thề là nơi những quan lại, chức sắc, công bộc tuyên thề sẽ công tâm, không tư túi, không tham nhũng của công, không dùng quyền uy để chèn ép bóc lột của dân, không bao che tội phạm… Người dân đến với lễ hội cũng không phải mong lấy chữ danh lợi, mà là để tự nguyện sẽ giữ lòng trung thực, ngay thẳng.
Một chức sắc trong làng tuyên đọc lời thề không tham ô, lấy của công làm của tư, làm con phải hiếu thảo với cha mẹ, làm công dân phải ngay thẳng, thật thà. Những người tham gia thề đều giơ cao tay biểu thị lời quyết tâm "Xin thề!"
Trả lời PV VTC News, cụ Phạm Đăng Khoa (89 tuổi, nguyên Phó Ban quản lý Khu di tích Đền chùa Hòa Liễu, người có công phục dựng lại Hội Minh Thề) cho biết, tại lễ hội năm nay cũng như các năm trước, từ trưởng thôn đến các chức sắc trong thôn đều là thề thật trước Thành Hoàng làng chứ không phải diễn. “Thề thật, chứ không phải giả tạo. Quan thôn thề thật”, cụ Khoa nói.
Là lễ hội truyền thống của làng nên phường bát âm đều do các thành viên trong làng đảm nhiệm phục vụ các nghi thức rước lễ.
Nguồn VTC: https://vtc.vn/ve-hai-phong-xem-cac-bo-lao-the-khong-tham-nhung-ar739858.html