Về miền cổ vật

Cuối tuần, chúng tôi có dịp rong ruổi về miền cổ vật Óc Eo để tham quan du lịch. Từ chân núi, chúng tôi men theo con đường bê tông lên tận đỉnh Ba Thê.

Tượng Phật 4 tay là hiện vật cổ Óc Eo có niên đại hàng ngàn năm, được thờ tại chùa Linh Sơn.

Phía trước ngôi chùa Sơn Tiên là tượng Quán Thế Âm Bồ Tát.

Dưới chân núi Ba Thê có nhà trưng bày văn hóa Óc Eo.

Núi Ba Thê còn được gọi là núi Vọng Thê hay Hoa Thê Sơn cao 221m, chu vi khoảng 4.220m, nằm giữa cánh đồng tứ giác Long Xuyên, thuộc xã Óc Eo, cách phường Long Xuyên khoảng 40km theo đường tỉnh 943.

Cận cảnh các hạt chuỗi, khuyên tai bằng đá quý được trưng bày tại nhà trưng bày văn hóa Óc Eo.

Sáng sớm, khung cảnh trên đỉnh núi Ba Thê vắng vẻ, tĩnh lặng, thi thoảng vài chiếc xe của du khách chạy xuống dốc. Nơi cao nhất trên núi có ngôi chùa Sơn Tiên nằm trầm mặc giữa đất trời. Đứng từ sân chùa Sơn Tiên, nhìn xuống cánh đồng lúa xanh mướt mắt, như bức tranh quê trù phú. Hướng Tây là biển Hà Tiên và Ba Hòn vẫn còn chìm trong sương mờ ảo. Theo các nhà khảo cổ, xưa kia vùng đất Ba Thê từng là biển. Do thời gian biến đổi của thiên nhiên nên biển đã lùi bước, nhường lại dãy đất liền và núi đá cho đến nay.

THÀNH CHINH thực hiện

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/ve-mien-co-vat-a476265.html