Về nguồn - Chuyến đi khép lại đầy ý nghĩa của Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức (cũ)
Chuyến xe từ TP.Thủ Đức (cũ) vượt hơn 170 cây số về chùa Vạn Thành, ở vùng quê Lấp Vò - Đồng Tháp (cũ), quê hương của cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, vị giáo phẩm lãnh đạo cấp cao của Giáo hội, bậc Thầy hướng dẫn tâm linh của nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử, gắn bó với địa phương Thủ Đức gần thế kỷ.
Sáng 21-6, đoàn xe nối nhau rời TP.Thủ Đức từ sớm. Trên chuyến xe ấy, không khí trầm lắng nhưng không buồn. Ai cũng hiểu đây là một chuyến đi đặc biệt, chuyến về nguồn của tập thể chư vị giáo phẩm, Tăng Ni trong danh nghĩa Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức. Đích đến là chùa Vạn Thành, nơi đang thi công tháp vọng tưởng niệm cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Mảnh đất ấy không chỉ là quê hương thân sinh của ngài, mà còn là nơi lưu dấu nhân duyên khởi đầu cho một bậc thạch trụ tòng lâm, vị lãnh đạo mà nhiều thế hệ Tăng Ni tôn kính và thọ ân.
Tại chánh điện tạm của công trình, chư tôn đức Ban Trị sự và Tăng Ni các tự viện đã trang nghiêm tụng kinh, dâng tâm nguyện lên bậc thầy. Trong làn khói hương quyện cùng nắng sớm miền Tây, người ta bắt gặp ánh mắt xúc động nơi những gương mặt đã đồng hành cùng nhau suốt một nhiệm kỳ nhiều thử thách nhưng đượm nghĩa tình. Nói về chuyến đi, chia sẻ về việc Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức dừng hoạt động, Hòa thượng Thích Thiện Minh, vị giáo phẩm đặc cách đứng đầu Phật giáo Thủ Đức sau khi sáp nhập 3 quận (Thủ Đức, 2 và 9) năm nay đã ngoài tám mươi, trải lòng: “Chúng tôi không nghĩ là đang dừng lại, mà là chuyển tiếp một chặng đường – nơi tinh thần đoàn kết và phụng sự sẽ tiếp tục sống mãi trong lòng chư Tăng Ni và Phật tử TP.Thủ Đức, dù dưới bất kỳ mô hình tổ chức nào. Cả cuộc đời tôi, từ những ngày đầu thành lập GHPGVN đến nay, hơn 40 năm gắn bó với Phật giáo địa phương, tôi vẫn thấy ngôi nhà Phật giáo Việt Nam luôn vững vàng trong mọi thời cuộc”.
Bốn năm, không quá dài, nhưng đủ để hình thành một tinh thần làm việc gắn kết, khởi phát từ sự đồng lòng hơn là danh xưng. Suốt nhiệm kỳ, Ban Trị sự đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa… và giờ đây, một chuyến đi không để công bố điều gì mà chỉ để tri ân. “Dấu ấn đọng lại là sự gắn bó keo sơn giữa các tự viện, luôn đồng hành cùng nhau hướng về những điều thiện lành. Khi Ban Trị sự khởi xướng việc tùy hỷ cúng dường tôn tạo tháp vọng tưởng niệm ân đức của cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, từ ngân quỹ khiêm tốn và sự đóng góp từ chư Tăng Ni tự viện. Đó là sự hiện diện thật sự của lòng kính ngưỡng và tri ân với bậc thầy lớn mà ai cũng từng thọ ơn”, Hòa thượng Thích Minh Truyền chia sẻ tại chánh điện tạm của công trình chùa Vạn Thành.

Chư Tăng Ni cùng nhau trồng cây hồng nhung cạnh tháp vọng
Một khoảnh khắc đẹp trong chuyến đi là lúc chư Tăng Ni cùng nhau trồng cây hồng nhung cạnh tháp vọng. Giống cây được chiết từ chùa Vạn Đức - nơi cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh khai sơn, mang theo nghĩa tình từ TP.Thủ Đức về vùng đất Lấp Vò, như một biểu tượng nối liền nguồn mạch tâm linh giữa hai vùng đất từng in dấu chân bậc thầy. “Đến ngày 1-7-2025, sẽ không còn danh xưng Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức, nhưng tâm nguyện hoằng pháp, chăm lo đời sống tu học vẫn tiếp tục là hạnh nguyện dấn thân của người tu sĩ. Tất cả chúng ta sẽ tiếp nối sứ mệnh trong một vai trò mới, một môi trường mới, nhưng hết thảy đều vì Đạo pháp”, lời bộc bạch của Hòa thượng Thích Thiện Hảo như một nốt lặng kết thúc hành trình nhiệm kỳ đầu tiên, cũng là cuối cùng của Ban Trị sự TP.Thủ Đức.
Chuyến “về nguồn” không chỉ là một hoạt động nghi lễ. Đó là dịp để nhìn lại, ghi nhận và tri ân. Như chia sẻ của Thượng tọa Thích Huệ Nghiêm, người trực tiếp ghi chép, tổng hợp toàn bộ Phật sự nhiệm kỳ với vai trò Chánh Thư ký: “Tôi xem đây là một giai đoạn đáng quý trong đời sống phụng sự. Được đồng hành cùng chư tôn đức là điều tôi ghi khắc. Suốt nhiệm kỳ, nhờ có sự tin tưởng, ủng hộ và đồng hành từ chư Tăng Ni các tự viện, mọi Phật sự của TP.Thủ Đức mới có thể được triển khai thành tựu viên mãn. Dù ở đâu, trong bất kỳ hình thức tổ chức nào, chúng ta vẫn tiếp tục vun đắp ngọn đèn Chánh pháp, bằng tâm huyết và lòng tin sâu sắc vào con đường mà mình đang đi.”
Khi đoàn rời chùa Vạn Thành vào buổi trưa, nắng Đồng Tháp đã đứng bóng. Nhưng dường như, ai nấy đều mang theo trong lòng một tia mát từ niềm tin và lòng biết ơn, từ một lời hứa âm thầm: “Chúng ta sẽ vẫn còn gặp nhau, không dưới tên gọi này, nhưng trong một hành trình mới, với trái tim vẫn đầy nhiệt huyết phụng sự”.
Sau chuyến đi “về nguồn”, Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức đã đến thăm, cúng dường các trường hạ tập trung trong thành phố. Ngân quỹ còn lại được sử dụng như một nghĩa cử tri ân để kết thúc một nhiệm kỳ bằng tất cả sự sẻ chia. Dịp này, Hòa thượng Thích Thiện Minh cũng chân thành gửi lời tri ân đến chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức, Tăng Ni các tự viện cùng quý Phật tử đã luôn đồng hành, trợ duyên góp phần làm nên nhiệm kỳ đầy nghĩa tình và mở ra một chặng đường mới với sự tiếp nối sâu sắc, vững bền trong ngôi nhà chung của Phật giáo Việt Nam.