Về nơi thành lập Chi bộ đầu tiên xã Ba Chúc
Hang Chi bộ xã Ba Chúc không chỉ là một địa điểm lịch sử, mà còn là biểu tượng sáng ngời của tinh thần cách mạng kiên cường của quân và dân địa phương trong những năm kháng chiến gian khổ. Hang là nơi thành lập và hoạt động bí mật của Chi bộ xã Ba Chúc trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Trong điều kiện hết sức khó khăn, thiếu thốn, các đảng viên vẫn kiên trung bám trụ, tổ chức họp bàn, lãnh đạo phong trào cách mạng tại địa phương.

Đường lên hang Chi bộ xã Ba Chúc quanh co.
Trong những ngày cuối tháng 4 lịch sử, chúng tôi có dịp đến thăm hang Chi bộ xã Ba Chúc. Hang nằm trên sườn núi Dài, thuộc dãy Thất Sơn, nên hành trình lên đây không quá dài nhưng hơi quanh co. Hai bên là những tán cây rậm rạp, có đoạn che kín ánh nắng, tạo cảm giác mát mẻ nhưng cũng khá tĩnh lặng.

Hang Chi bộ là nơi thành lập Chi bộ xã Ba Chúc.
Tại đây, khoảng năm 1960 đã diễn ra sự kiện thành lập Chi bộ xã Ba Chúc, với 3 đảng viên. Theo lời những cựu chiến binh, nơi đây được lựa chọn vì là đường huyết mạch, nằm ở vị trí chiến lược quan trọng. Đây từng là địa bàn “đứng chân” của nhiều cơ quan Dân - Chính - Đảng, các đơn vị vũ trang của tỉnh, huyện Tri Tôn (cũ).
Theo lời ông Lê Thanh Mộng, hội viên Hội Cựu chiến binh ấp An Bình (tham gia du kích từ năm 1971) cho biết, đây từng là nơi hoạt động thường xuyên của cơ quan và bộ đội. Cũng chính tại đây, nhiều đồng đội của ông đã “nằm lại”.

Cấp ủy, chính quyền xã Ba Chúc thăm hang Chi bộ.
Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, địch dùng mọi thủ đoạn và phương tiện đánh phá nơi đây. Đạn, bom, chất hóa học... của kẻ thù đã biến Ba Chúc thành vùng đất trắng, nhưng không thể đánh bại được lòng yêu nước, dũng cảm của các chiến sĩ cách mạng. Hang Chi bộ là nơi ghi dấu những hy sinh thầm lặng nhưng vô cùng to lớn. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng ngã xuống ngay trong lòng hang hoặc trên đường làm nhiệm vụ. Những mất mát ấy trở thành biểu tượng của lòng trung thành và tinh thần vì nước quên mình.
Không chỉ là nơi chiến đấu, hang còn là điểm tựa để phát triển phong trào cách mạng trong nhân dân. Từ đây, nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động quần chúng được triển khai, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Nhân dân Ba Chúc đã hết lòng che chở, nuôi giấu cán bộ, tạo nên sức mạnh đoàn kết bền chặt giữa Đảng và dân.
“Dù trong hoàn cảnh gian khổ đến đâu, chúng tôi vẫn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tin vào đất nước được giải phóng, chỉ cần còn sống là còn chiến đấu, còn bám trụ. Chính niềm tin đó đã biến hang đá nhỏ bé thành “pháo đài kiên cố” của cách mạng giữa lòng núi rừng”, ông Huỳnh Văn Hận, cựu chiến binh xã Ba Chúc chia sẻ.

Đại biểu họp mặt tại hang Chi bộ xã Ba Chúc.
Ngày nay, hang Chi bộ xã Ba Chúc trở thành "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Mỗi câu chuyện, mỗi dấu tích đều nhắc nhở về một thời kỳ oanh liệt, hun đúc tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên.

Hang Chi bộ xã Ba Chúc là nơi giáo dục tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ba Chúc Phạm Minh Hiền chia sẻ.“ Thời gian tới, Đảng ủy, chính quyền địa phương xã Ba Chúc sẽ cố gắng gìn giữ, tôn tạo các địa điểm này để vừa làm di tích lịch sử cách mạng, vừa giáo dục truyền thống cho thế hệ sau, để các thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về lịch sử hào hùng của quân và dân Ba Chúc ta”.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/ve-noi-thanh-lap-chi-bo-dau-tien-xa-ba-chuc-a484286.html











