Về Nước Oa, chạm vào ký ức một thời hoa lửa
Trong không gian trầm mặc giữa núi rừng Trà Tân, những nén hương được thành kính dâng lên, những bước chân lặng lẽ đi qua dấu tích của một thời bom đạn. Chuyến về nguồn tại Căn cứ Nước Oa trong dịp trước Quốc khánh 2/9 của chúng tôi không chỉ là hành trình tìm về "địa chỉ đỏ" tri ân những người đã hóa thân vào dáng hình xứ sở mà cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình hôm nay.

Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Căn cứ Nước Oa.
Lắng lòng trước một vùng đất anh hùng
Sáng 28/8, tại Khu lưu niệm Ban Tổ chức Khu ủy Khu V thuộc Quần thể Khu di tích lịch sử Trung Trung Bộ - Nước Oa (thôn Nước Oa, xã Trà Tân), 67 học viên Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 (khóa 42) năm 2026 của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ.
Trong không khí trang nghiêm, các học viên thành kính bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Nơi bình yên của núi rừng hôm nay cũng chính là căn cứ địa cách mạng của Cơ quan Khu ủy khu V, Bộ Tư lệnh Quân khu V và các cơ quan ban ngành khu V trong kháng chiến chống Mỹ (giai đoạn 1960 - 1973). Bất chấp chiến dịch truy lùng, tiêu diệt phong trào cách mạng ở miền Nam của địch, người dân nơi đây vẫn bám đất, giữ làng và nuôi giấu cán bộ, chiến sĩ.
Và cũng tại nơi này, Khu ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cùng nhau hoạch định nhiều chủ trương, kế hoạch chiến lược, chỉ đạo quân và dân Khu 5 chiến đấu; đồng thời đào tạo, bồi dưỡng nhiều cán bộ cho cách mạng miền Trung - Tây Nguyên.
Sau Hiệp định Paris năm 1973, Nước Oa tiếp tục giữ vai trò là trung tâm chỉ đạo quan trọng. Nhiều cuộc họp giữa Khu ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã diễn ra tại đây để thống nhất chủ trương, kế hoạch chiến lược trong giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến.

Đoàn công tác tham quan, tìm hiểu tư liệu, hiện vật tại Nhà trưng bày Khu di tích Căn cứ Nước Oa.
Tháng 12/1973, tại Phước Trà diễn ra Đại hội lần thứ III của Ban Chấp hành Khu ủy Khu 5. Đại hội quán triệt Nghị quyết 21 của Trung ương Đảng, xác định nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh trên các mặt trận quân sự, chính trị, binh vận và ngoại giao; mở rộng vùng giải phóng, tạo thế và lực cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy.
Từ Nước Là, Nước Oa đến Phước Trà, hệ thống căn cứ cách mạng Khu 5 trở thành biểu tượng sinh động về bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam, về ý chí độc lập dân tộc và nghệ thuật chiến tranh nhân dân trong những năm tháng đối đầu đầy cam go.
Suốt 20 năm kháng chiến, từ những cánh rừng đại ngàn nơi khúc ruột miền Trung, biết bao mệnh lệnh đã được phát đi. Trong mưa bom, bão đạn và muôn vàn thiếu thốn, những người cán bộ cách mạng vẫn kiên trung bám trụ, giữ vững niềm tin, hoàn thành trọng trách lịch sử.
Với những giá trị đặc biệt ấy, Đảng và Nhà nước đã công nhận 3 khu di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia gồm: Khu di tích Nước Oa năm 1992, Khu di tích Phước Trà năm 1993 và Khu di tích Nước Là năm 2008.

Đoàn công tác nghe thuyết minh viên giới thiệu về lịch sử, những dấu ấn hào hùng tại Nhà trưng bày Khu di tích Căn cứ Nước Oa.
Tham quan các địa điểm thuộc Khu di tích, học viên Huỳnh Văn Hậu, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, chia sẻ rằng chuyến đi để lại trong anh nhiều cảm xúc đặc biệt.
“Được trực tiếp trở về vùng đất từng là căn cứ địa cách mạng, được nghe kể lại những câu chuyện về sự hy sinh, kiên cường của các thế hệ đi trước, tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình hôm nay. Đó là sự đánh đổi bằng tuổi xuân, bằng máu xương của biết bao người. Mỗi chúng tôi càng thấy mình cần sống có trách nhiệm hơn, không ngừng học tập, rèn luyện và đóng góp cho quê hương, đất nước”, anh Hậu bày tỏ.
Anh Nguyễn Văn Bình, Lớp trưởng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 năm 2026, cho biết hoạt động về nguồn là một nội dung ý nghĩa trong quá trình học tập, giúp học viên không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn có thêm những trải nghiệm thực tế về truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc.
Theo anh Nguyễn Văn Bình, đứng trước những dấu tích của lịch sử, mỗi học viên càng hiểu rằng hòa bình hôm nay không phải điều tự nhiên có được. Người trước ngã xuống, người sau lại đứng lên; biết bao thế hệ đã gửi lại tuổi xuân nơi chiến trường để đất nước được nở hoa độc lập, kết trái tự do.
Từ hành trình tri ân đến những sẻ chia hôm nay
Rời không gian linh thiêng của khu căn cứ, đoàn học viên tiếp tục hành trình về với người dân địa phương bằng những hoạt động thiết thực.

Đoàn công tác Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3, khóa 42 thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo tại xã Trà Tân.
Đoàn đã đến thăm, động viên và trao 30 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Trà Tân.
Những phần quà không lớn về vật chất nhưng gửi gắm tình cảm, sự sẻ chia của các học viên đối với những gia đình còn nhiều khó khăn ở vùng căn cứ cách mạng năm xưa.
Nhận phần quà từ đoàn, bà Hồ Thị Xinh (ở thôn Thăng Phương, bệnh binh) xúc động cho biết sự quan tâm của đoàn là nguồn động viên tinh thần rất quý giá đối với gia đình.
“Cuộc sống của gia đình còn nhiều khó khăn, vì vậy món quà và tình cảm của các cô, chú, anh chị trong đoàn khiến chúng tôi rất vui và xúc động", bà Xinh nói.
Theo Thượng tá Huỳnh Kim Ngọc, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, hoạt động về nguồn tại Căn cứ Nước Oa là dịp để các học viên ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang, bồi dưỡng lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích Căn cứ Nước Oa.
Đồng thời, hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những vùng đất chịu nhiều mất mát trong chiến tranh.
Chiều xuống, Căn cứ Nước Oa lặng lẽ giữa đại ngàn. Chúng tôi tạm khép lại cuộc ngược dòng thời gian, nhưng mãi rưng rưng niềm xúc động khi thấu hiểu được cái giá của hòa bình, độc lập, càng trân quý hơn trước những đổi thay của dáng hình quê hương, xứ sở hôm nay.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/ve-nuoc-oa-cham-vao-ky-uc-mot-thoi-hoa-lua-3350570.html
