Về Phú Thượng thăm nhà lưu niệm Bác Hồ

Nhà cụ Nguyễn Thị An là điểm đến quen thuộc mà người dân xung quanh vẫn thường gọi nhà lưu niệm Bác Hồ tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội. Dù địa điểm này đã được công nhận là Di tích Quốc gia, thế nhưng khi dạo bước trong căn nhà mang ý nghĩa lịch sử này, chúng ta vẫn có thể cảm nhận được sự bình dị, thân thuộc trong từng hiện vật được gìn giữ gần như nguyên vẹn thời điểm Bác Hồ đặt chân vào đây.

Theo các tài liệu ghi chép lại, trong 3 ngày từ 23- 25/8/1945, tại tư gia của cụ Nguyễn Thị An, Bác Hồ đã trực tiếp nghe báo cáo của đồng chí Trường Chinh - Tổng Bí thư của Đảng cùng các đồng chí Võ Nguyên Giáp, Trần Đăng Ninh về kết quả của cuộc Tổng khởi nghĩa trong cả nước, để tiến tới việc chuẩn bị soạn thảo bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ngày 2/9/1945, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mặc dù là thế thệ sinh sau năm 1945, thế nhưng những câu chuyện được thuật lại từ cụ Nguyễn Thị An hay từ phụ thân của ông Dũng, đã giúp nuôi dưỡng niềm tự hào mãnh liệt trong ông. Và không chỉ có lòng tự hào, ông cũng luôn đau đáu với trách nhiệm gìn giữ di sản cách mạng quí giá này cho thế hệ con cháu của mình cũng như cho thế hệ trẻ của hôm nay và mai sau.

78 năm đã trôi qua, ngôi nhà của cụ An giờ đã trở thành di tích lịch sử, cách mạng quan trọng của thủ đô. Bằng tất cả sự tâm huyết với việc gìn giữ di sản của cha ông, hậu nhân của cụ An đã biến nơi đây thành "bảo tàng ký ức", lưu dấu chân Người trong hành trình cùng quân và dân ta đứng lên giành độc lập dân tộc.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Anh Thư -

Diệu Ngân -

Minh Quốc

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/ve-phu-thuong-tham-nha-luu-niem-bac-ho-188075.htm