Về quê nghỉ hè kết hợp du lịch

Tìm một chút yên bình ở vùng quê thân quen sau bao ngày xa cách. Đưa con về thăm nội, ngoại sau một năm học hành bù đầu và cho con được trải nghiệm cuộc sống dân dã nhưng đong đầy tình cảm yêu thương. Với những em sinh ra và lớn lên ở đô thị, lần đầu được về quê nghỉ hè kết hợp du lịch là cảm giác lạ lẫm nhưng đầy thú vị với những kỷ niệm đẹp, khó quên...

Trải nghiệm với vườn sầu riêng khi về quê nghỉ hè kết hợp du lịch.

Trải nghiệm với vườn sầu riêng khi về quê nghỉ hè kết hợp du lịch.

Xóm tôi có hơn hai chục hộ là người Quảng Trị và Quảng Nam vào sinh sống từ những năm 80. Mỗi năm những người lớn tuổi đều có chuyến về thăm bà con ở quê cũ, các bác nói rằng dù làm ăn thành đạt và có thể “nằm xuống” ở Bình Thuận vì xem đây là quê hương thứ 2 nhưng trong tâm khảm vẫn luôn nhớ về những kỷ niệm ở quê cũ, vậy nên thỉnh thoảng phải đi về. Với thế hệ con cháu sinh từ năm 1980 – 2000 hầu hết đều vào thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam học tập, lập nghiệp, lập gia đình nên con cái là cư dân thành phố “chính hiệu”, ít biết ở quê thế nào. Chị Nguyễn Thị Hoàng và chồng là anh Hoàng Đạt ở thành phố Tân Uyên, Bình Dương vừa đưa 2 con về Hàm Thuận Bắc thăm gia đình bên ngoại. 2 con của anh chị mới được nghỉ hè nên gia đình sắp xếp thời gian cho con về quê ngoại vừa nghỉ ngơi vừa biết về nông thôn. Chị kể: Cuộc sống nơi đô thị vốn tất bật mưu sinh nên quỹ thời gian chẳng có nhiều để đi đó đi đây, nhất là những lúc về quê có việc cũng vội vàng không đem được con về vì bận học nên mấy đứa nhỏ “mù tịt” về nông thôn. Hôm rồi sau khi đưa mấy cháu đi tắm biển Phan Thiết, ăn hải sản tươi sống, 2 đứa nhỏ đòi lên Đa Mi để biết cây sầu riêng, măng cụt, mắc - ca thế nào chứ ăn trái hoài mà chưa thấy được cây. Đặt tour 2 ngày cắm trại ở vườn mắc – ca, bọn nhỏ “lùng sục” quả đồi cả ngày rồi “tha” về đủ thứ trái chúng sưu tầm được như mắc – ca, sầu riêng, bơ, măng cụt...với vẻ thích thú khi khoe lên mạng với bạn bè ở thành phố...

Về thăm quê, cảm giác đầu tiên là được sống trong vòng tay yêu thương người thân. Một thứ tình cảm mà nếu ai đi làm ngoại tỉnh hoặc sống xa quê hương mới hiểu được giá trị thiêng liêng của nó. Về quê, cảm giác yên bình như lùa về trong mỗi con người. Ở quê, thời gian như đọng lại khi đi thăm những bạn bè cũ. Gặp nhau, ngoài hỏi thăm sức khỏe còn ôn lại những kỷ niệm đẹp một thời từng gắn bó với nơi chôn nhau cắt rốn. Có người từ nghèo khó nay đi làm ăn xa phát đạt trở về. Về quê, được ăn những món dân dã từ người thân nấu năm nào bỗng thấy ngon đến lạ. Nào là gà vườn làm gỏi, nấu cháo, canh chua cá lóc, cá rô đồng chiên giòn, cá chốt kho lá gừng…Những món ấy ở phố thị tấp nập quay cuồng theo công việc đôi khi muốn thưởng thức vẫn không có thời gian. Còn về quê vừa có không khí sum họp gia đình, vừa có chút thời gian thư thả trò chuyện và ăn bữa cơm nóng hổi, thôi thì mọi thứ lo toan với cuộc sống mưu sinh bỗng dưng biến mất.

Trang Booking.com (nền tảng du lịch trực tuyến) vừa công bố dữ liệu khảo sát tìm kiếm đầu hè năm 2025 từ 1/6 – 31/7 về ưu tiên chọn tuyến đi biển, khám phá thiên nhiên và du ngoạn đến các thành phố lớn, trong đó tỉ lệ khám phá thiên nhiên có 59% người khảo sát lựa chọn, chỉ đứng sau đi biển 61%. Vậy mới thấy sức hút các tour khám phá hồ - thác – du lịch nông thôn đang được nhiều du khách lựa chọn cho chuyến du lịch hè, nhất là lớp trẻ... Du lịch Bình Thuận trong thời gian thắng lớn nhờ hiệu ứng thuận lợi ở 2 tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây và Vĩnh Hảo – Phan Thiết. Ngoài ra Sở Du lịch cùng các đơn vị kinh doanh du lịch đã phối hợp tổ chức nhiều chương trình văn hóa thể thao, ẩm thực và các sự kiện tạo nét hấp dẫn cho du khách tìm đến. Bên cạnh thế mạnh về biển, Bình Thuận đã nâng tầm phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn, hồ - thác – rừng để đáp ứng lượng khách muốn trải nghiệm khám phá thiên nhiên.

Nghỉ hè, đưa con về quê vừa thăm người thân vừa đi du lịch cho đại gia đình nghe khá dân dã nhưng lại có sự hấp dẫn đến lạ lùng. Về quê được ăn những món mình thích, cho con gắn kết thêm tình cảm ông bà nội, ngoại vừa tạo cho con khám phá và học hỏi kỹ năng sống. Thôn quê vốn yên bình với ao cá, vườn cây đa màu sắc, những trái cây chín đỏ mọng hay vàng ươm treo lủng lẳng trên cành khiến ai cũng bị mê hoặc. Hè này bạn đưa con về quê chưa, hãy làm một chuyến nhé...

PHÚC THẮNG

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/ve-que-nghi-he-ket-hop-du-lich-130777.html