Vẽ tranh, viết thư pháp trên lon bia

Dưới bàn tay tài hoa của cô giáo mầm non, những lon nước ngọt, lon bia được 'khoác' lên mình bức tranh thư pháp nhiều màu sắc.

Chị Nguyễn Thị Mến (sinh năm 1984, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) tất bật hoàn thành các đơn hàng để kịp trả cho khách trước Tết Nguyên đán.

Chị Nguyễn Thị Mến (sinh năm 1984, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) tất bật hoàn thành các đơn hàng để kịp trả cho khách trước Tết Nguyên đán.

Sau khi những lon bia, lon nước ngọt được phủ 2 lớp sơn màu, chị Mến thực hiện viết chữ thư pháp. Đây là giai đoạn tỉ mỉ, kì công, đòi hỏi sự mềm mại, cân đối về bố cục, câu chữ.

Sau khi những lon bia, lon nước ngọt được phủ 2 lớp sơn màu, chị Mến thực hiện viết chữ thư pháp. Đây là giai đoạn tỉ mỉ, kì công, đòi hỏi sự mềm mại, cân đối về bố cục, câu chữ.

Ngoài trang trí lon nước, chị Mến còn trang trí quả dưa hấu, quả bưởi, quả dừa... để bán Tết. Nhưng vì hoa quả để được ngắn ngày hơn nên cận Tết, chị Mến mới bắt đầu vẽ.

Là giáo viên mầm non, tạm ngừng việc gần 10 tháng nay, nên chị Mến dành toàn bộ thời gian này để thỏa mãn niềm đam mê.

Là giáo viên mầm non, tạm ngừng việc gần 10 tháng nay, nên chị Mến dành toàn bộ thời gian này để thỏa mãn niềm đam mê.

Giang Thanh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ve-tranh-viet-thu-phap-tren-lon-bia-post1412559.tpo