Vẹn nguyên ký ức ngày Độc lập

Với những người được nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập trong nắng Ba Đình ngày 2/9/1945, đó mãi là dấu mốc tự hào trong cuộc đời.

Mùa thu tháng Tám cách đây tròn 79 năm, dưới ngọn cờ của Đảng, theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc ta đã nhất tề đứng lên Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.

Ông Lê Đức Vân, sinh năm 1928, là Trưởng Ban liên lạc Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu. Trong trí nhớ mẫn tiệp của ông, kể từ khoảng đầu năm 1945, người dân Hà Nội đã cảm nhận rất rõ làn gió của sự thay đổi. Sau khi Cách mạng tháng Tám đã thành công trong cả nước, ngày 2/9/1945, sự kiện tại Quảng trường Ba Đình đã đánh dấu một trang mới trong lịch sử đất nước.

Ông Lê Đức Vân - Trưởng Ban liên lạc Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu.

Ông Lê Đức Vân - Trưởng Ban liên lạc Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu.

Năm nay đã bước sang tuổi 97, với ông Nguyễn Tiến Hà, Phó Trưởng Ban liên lạc Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu, những ngày tháng tám mùa thu là lúc để nhớ lại những tháng năm hào hùng của dân tộc. Trong ký ức của ông, ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, không bao lâu Mặt trận Việt Minh thông báo sẽ tổ chức ra mắt Chính phủ cách mạng lâm thời vào ngày 2/9/1945. Nhớ lại ngày hội của dân tộc, ông vẫn bồi hồi, xúc động.

Nhớ lại ngày hội của dân tộc, ông Hà vẫn bồi hồi xúc động.

Nhớ lại ngày hội của dân tộc, ông Hà vẫn bồi hồi xúc động.

Những ký ức hào hùng, những câu chuyện của thế hệ đi trước nhắc nhở thế hệ hôm nay thêm quý trọng nền độc lập, tự do của dân tộc.

Thanh Hồng

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/vn-nguyen-ky-uc-ngay-doc-lap-262845.htm