Vẹn nguyên tình đồng đội

Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026 của Trung đoàn 8 (Sư đoàn 395, Quân khu 3) đã khép lại trong không khí trang nghiêm và xúc động. Niềm vui sau lễ tuyên thệ vẫn hiện rõ trên từng khuôn mặt, nhưng xen lẫn trong đó là những cảm xúc bâng khuâng, lưu luyến. Bởi chỉ ít giờ sau, những người đồng đội đã cùng nhau trải qua 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới sẽ chia tay để nhận nhiệm vụ tại các đơn vị khác nhau.

Tại các tiểu đoàn huấn luyện chiến sĩ mới, những chiến sĩ trẻ vừa tất bật chuẩn bị quân tư trang về đơn vị mới dành cho đồng đội những cái bắt tay thật chặt, những cái ôm vội, những lời dặn dò, chúc nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không còn sự rụt rè của ngày đầu nhập ngũ, những chàng trai chưa từng quen biết, giờ đây đã trở thành những người bạn thân thiết, những người đồng chí cùng chung một mái nhà. Trước giờ chia tay, họ đứng lặng khá lâu trước bảng tin đơn vị hoặc cùng nhau đi ngắm lại thao trường từng gắn bó suốt những tháng qua.

 Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 8, Sư đoàn 395 trò chuyện trước khi về đơn vị mới.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 8, Sư đoàn 395 trò chuyện trước khi về đơn vị mới.

Nhiều chiến sĩ tranh thủ chụp ảnh cùng tiểu đội, trung đội, với cán bộ trực tiếp quản lý mình trong 3 tháng qua. Với những chiến sĩ trẻ, Trung đoàn 8 không chỉ là nơi họ được học cách cầm súng, học điều lệnh, chiến thuật hay rèn luyện thể lực mà là nơi họ có được tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm và tình đồng chí, đồng đội thiêng liêng. Chính vì thế, thời khắc chia tay sau lễ tuyên thệ trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.

Chuẩn bị về nhận nhiệm vụ tại Tiểu đoàn Vệ binh (Bộ Tham mưu, Quân khu 3), Binh nhì Nguyễn Xuân Dũng, Chiến sĩ Đại đội 6, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 8 bâng khuâng nhớ lại: “Ngày mới nhập ngũ, ai cũng lạ lẫm. Chúng tôi đến từ nhiều địa phương khác nhau, chưa từng quen biết. Vậy mà chỉ sau một thời gian ngắn đã coi nhau như anh em. Hôm nay chia tay, thực sự rất lưu luyến”.

 Chiến sĩ Trung đoàn 8, Sư đoàn 395 chia tay trước khi về đơn vị mới.

Chiến sĩ Trung đoàn 8, Sư đoàn 395 chia tay trước khi về đơn vị mới.

Làm quen với môi trường quân ngũ và điều kiện huấn luyện nghiêm túc, cường độ cao luôn là thử thách với các chiến sĩ mới nhập ngũ. Chính từ những khó khăn đó, tình đồng chí, đồng đội thêm gắn bó, bền chặt.

Binh nhì Hoàng Nhật Long, Chiến sĩ Đại đội 8, Tiểu đoàn 5 nhớ lại những buổi huấn luyện dưới nắng nóng đầu hè, những lần hành quân dài hay những lúc cùng nhau học tập chính trị trong phòng Hồ Chí Minh. Mỗi kỷ niệm đều gắn với hình ảnh đồng đội sát cánh bên nhau.

“Có đồng chí bị cảm sốt, anh em thay nhau chăm sóc. Có người thực hiện động tác chưa đúng, cả tiểu đội cùng hướng dẫn. Chúng tôi cùng nhau tiến bộ từng ngày. Có lẽ vì thế mà dù không còn sinh hoạt chung trong một đơn vị nhưng chúng tôi sẽ mãi nhớ về nhau với những kỷ niệm đẹp như trong một gia đình”, đồng chí Long tâm sự.

Nhìn những chiến sĩ trẻ bịn rịn bên nhau, Đại úy Hà Mạnh Dũng, Trung đội trưởng, Đại đội 6, Tiểu đoàn 5 cũng không giấu được cảm xúc. Hơn 3 tháng đồng hành cùng chiến sĩ từ những ngày đầu nhập ngũ đến khi hoàn thành khóa huấn luyện, đồng chí Dũng hiểu rõ sự trưởng thành của từng người.

“Điều khiến chúng tôi vui nhất sau 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới là các đồng chí đã hình thành được tinh thần đoàn kết, tình đồng đội và vun đắp thêm tình cảm đối với đơn vị, coi nơi đây chính là ngôi nhà thứ hai của mình”, đồng chí Dũng cho biết.

Sau lễ tuyên thệ, những chiến sĩ mới của Trung đoàn 8 được phân công về nhiều đơn vị khác nhau. Một số đồng chí tiếp tục công tác tại Trung đoàn 8, số khác nhận nhiệm vụ tại Trung đoàn 2, các Tiểu đoàn trực thuộc Sư đoàn 395, Tiểu đoàn Vệ binh... Mỗi người một hướng đi, một môi trường công tác mới, nhưng tất cả đều mang theo những kỷ niệm và hành trang quý giá được vun đắp từ những tháng ngày huấn luyện chiến sĩ mới.

Trung tá Trần Văn Tới, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 8 cho biết: “Những chiến sĩ mới sau khi hoàn thành khóa huấn luyện đã có sự trưởng thành toàn diện về nhận thức, bản lĩnh, tác phong và ý chí. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để các đồng chí tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ ở đơn vị mới”.

Ba tháng không phải quãng thời gian dài trong cuộc đời quân ngũ, nhưng đủ để những chàng trai trẻ từ nhiều miền quê trở thành đồng chí, đồng đội của nhau. Sau lời tuyên thệ thiêng liêng dưới Quân kỳ Quyết thắng, họ tiếp tục lên đường thực hiện nhiệm vụ ở những đơn vị khác nhau. Dù công tác ở đâu, Trung đoàn 8 vẫn sẽ là nơi lưu giữ những tình cảm chân thành, trong sáng và thiêng liêng của một thời mang trên mình màu áo xanh thân thương và tự hào.

PHẠM QUYẾT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/ven-nguyen-tinh-dong-doi-1043911