Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026 của Trung đoàn 8 (Sư đoàn 395, Quân khu 3) đã khép lại trong không khí trang nghiêm và xúc động. Niềm vui sau lễ tuyên thệ vẫn hiện rõ trên từng khuôn mặt, nhưng xen lẫn trong đó là những cảm xúc bâng khuâng, lưu luyến. Bởi chỉ ít giờ sau, những người đồng đội đã cùng nhau trải qua 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới sẽ chia tay để nhận nhiệm vụ tại các đơn vị khác nhau.
Chỉ còn ít ngày nữa, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh. Nắm bắt tâm lý háo hức của cán bộ, chiến sĩ, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 2 đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức cho bộ đội theo dõi World Cup một cách khoa học, vừa đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần, vừa bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ).
Sau ngày huấn luyện vất vả, buổi tối, khi cái nắng nóng đã dịu đi cũng là thời điểm các chiến sĩ mới ở Chi đoàn Đại đội 3, Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 395 (Quân khu 3) háo hức dự buổi 'Sinh nhật đồng đội' đầu tiên trong quân ngũ.