Vẹn tình đồng đội

Chiến tranh dù đã lùi xa nhưng vẫn còn đó nỗi đau, sự mất mát không gì bù đắp nổi, không thể diễn tả bằng lời. Trong tâm khảm những cựu chiến binh (CCB), chưa bao giờ quên đi nghĩa tình đồng đội. Bằng sự chân thành và tiếng gọi từ trái tim, bao năm qua, hội CCB các cấp trong tỉnh luôn quan tâm, chăm sóc, tiếp sức cho đồng đội có cuộc sống ổn định...

Cán bộ Bệnh viện Ða khoa tỉnh tư vấn sức khỏe cho CCB, cựu thanh niên xung phong. Ảnh: Quang Long

Cán bộ Bệnh viện Ða khoa tỉnh tư vấn sức khỏe cho CCB, cựu thanh niên xung phong. Ảnh: Quang Long

Ðúng 8 giờ, ngày 19/7, hội trường tầng 3 Bệnh viện Ða khoa tỉnh chật kín chỗ ngồi. Trên khuôn mặt gần 120 CCB tham dự chương trình khám, tư vấn sức khỏe, tặng quà cho CCB, cựu thanh niên xung phong ai nấy cũng phấn khởi khi được gặp những người đồng đội, kể cho nhau nghe những ký ức một thời máu lửa. Nhưng điều mà các ông, các bác phấn khởi hơn cả đó là sự tri ân của thế hệ hôm nay dành cho những người đã có công đánh đuổi quân xâm lược, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tươi đẹp. Bồi hồi, xúc động khi tham gia chương trình nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ do Sở Y tế chủ trì phối hợp với Hội CCB tỉnh tổ chức, ông Phạm Ðức Cư, phường Nam Thanh, TP. Ðiện Biên Phủ chia sẻ: Hôm nay là ngày thật ý nghĩa. Chúng tôi vui mừng vì các cấp, các ngành luôn dành cho chúng tôi sự quan tâm đặc biệt. Ðiều này đã thể hiện truyền thống quý báu bao đời nay của dân tộc ta, một dân tộc đoàn kết, yêu chuộng hòa bình.

Cùng với các hoạt động tặng quà, thăm hỏi vào dịp lễ, tết hay những sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, của đất nước, nhiều năm qua, hội CCB các cấp trong tỉnh đã tổ chức kết nối, kêu gọi các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ, xây dựng nhà tình nghĩa, tặng tư liệu sản xuất (cá giống, trâu, bò giống...) cho CCB, thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hàng tỷ đồng.

Từng là hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ông Quàng Văn Khắt, bản Púng Giắt, xã Mường Mươn (huyện Mường Chà) phấn khởi chia sẻ: Tôi là CCB từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Sau khi rời quân ngũ, tôi cùng đồng đội trở về quê hương sinh sống. Do ít tư liệu sản xuất, xuất phát từ hai bàn tay trắng nên cuộc sống gia đình tôi gặp nhiều khó khăn. Nhận thấy hoàn cảnh đặc biệt của gia đình, năm 2017, tôi được Hội CCB tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ kinh phí xây nhà. Với sự giúp đỡ này, cùng với giúp đỡ từ người thân, tôi đã có nhà mới để ở. Ðây sẽ là động lực để gia đình tôi vươn lên trong cuộc sống. Tôi mong rằng, thời gian tới, Ðảng, Nhà nước, các cấp, ngành tiếp tục có nhiều hoạt động hỗ trợ, chia sẻ những khó khăn với những CCB có hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi.

Cũng từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại phải nuôi cháu ăn học, năm 2018, gia đình CCB Lù Văn Thường (thương binh 3/4) ở tổ dân phố 1, phường Sông Ðà, TX. Mường Lay được Hội CCB tỉnh kết nối với Quỹ Thiện tâm (Tập đoàn Vingroup) hỗ trợ một cặp bò giống để sản xuất với tổng giá trị 30 triệu đồng. Ðến nay, cặp bò của gia đình đã sinh sản thêm 2 con bê. CCB Lù Văn Thường rất vui, đồng thời gửi lời cám ơn đến các cấp hội CCB đã kịp thời hỗ trợ, động viên gia đình thời điểm khó khăn. “Sự tri ân và những tình cảm sâu sắc của đồng đội nói riêng và các cấp hội nói chung khiến CCB như tôi cảm thấy ấm lòng hơn. Cũng từ sự quan tâm đó là động lực để chúng tôi vững tin, tiếp tục giáo dục truyền thống cách mạng cho con cháu, người thân trong gia đình”.

Không chỉ kết nối với các tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân dành những phần quà ý nghĩa đến hội viên, những người có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm qua, Hội CCB đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện tốt các nội dung công việc ủy thác cho hội viên. Qua đó, giúp hội viên ổn định cuộc sống. Ðiển hình như cựu chiến binh Lò Ngọc Ánh, xã Mường Luân (huyện Ðiện Biên Ðông). Năm 1985, sau khi xuất ngũ trở về địa phương, CCB Lò Ngọc Ánh tham gia công tác ở xã. Cuộc sống vất vả, năm 1999, từ nguồn vốn 40 triệu đồng vay Ngân hàng Chính sách xã hội, ông Ánh mua gần 10 cặp trâu, bò và dê giống để phát triển kinh tế, mở hướng đi mới cho công cuộc xóa đói giảm nghèo. Với quyết tâm và nghị lực của người lính, đến nay gia đình CCB Lò Ngọc Ánh đã sở hữu hơn 50 con trâu, bò. Bình quân mỗi năm đàn trâu, bò đẻ từ 13 - 14 con, mang lại nguồn thu nhập từ 100 - 200 triệu đồng/năm.

Cũng như CCB Lò Ngọc Ánh, với tinh thần của người lính sau khi xuất ngũ về địa phương, dù mang trong mình những thương tật, di chứng của chiến tranh để lại, song với sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, các ngành, đặc biệt là tổ chức hội CCB trong tỉnh, nhiều CCB đã phát huy vai trò tiền phong gương mẫu trong mọi điều kiện và hoàn cảnh. Vượt lên khó khăn, nhiều người đã và đang sở hữu các mô hình kinh tế mang lại hiệu quả kinh tế cao. Qua thống kê, toàn tỉnh hiện có trên 650 trang trại của CCB các cấp với thu nhập mỗi trang trại từ 200 - 500 triệu đồng. Cũng trong 5 năm qua, từ sự hỗ trợ của các cấp hội CCB, đã có gần 400 hộ hội viên thoát nghèo.

Quang Long

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/207719/ven-tinh-dong-doi