Vệt lửa chia đời…

Khi ngọn lửa bùng lên trong phòng ngủ nhỏ, số phận của hai con người rẽ thành hai đường không thể hàn gắn, để những năm tháng từng nương tựa nhau trôi khỏi tay như sợi khói lạc vào bóng tối.

Không gian phòng xử tĩnh lạnh, ánh sáng mỏng hắt xuống khiến từng bước chân của người đàn ông 66 tuổi hướng về bục khai báo trở nên nặng nề hơn.

Nguyễn Văn Minh (SN 1959, trú Quảng Ngãi) bước vào phòng xử với dáng đi chậm, ánh mắt không trốn tránh những người đang dõi theo. Bị cáo dừng lại, đôi vai hơi sụp xuống như mang theo sức nặng của một câu chuyện mà chính y đôi khi cũng không cắt nghĩa hết được.

Hôm nay, bị cáo phải đối diện với hậu quả sinh ra từ khoảnh khắc đánh mất sự bình tĩnh - khoảnh khắc biến một cuộc cãi vã trong gia đình thành bi kịch không thể quay lại.

Theo cáo trạng, rạng sáng 8/2/2025, sau cuộc tranh cãi giữa hai vợ chồng, khi mâu thuẫn vừa chạm đến đỉnh điểm rồi bất ngờ im bặt, sự lặng đi ấy tưởng như mọi điều đã được đặt xuống nhưng lại trở thành điểm gãy mở ra chuỗi hành động đẩy họ vào bi kịch. Bị cáo bước ra sân, mở nắp chiếc xe máy và hứng xăng vào một chiếc ca nhựa.

Không gian phòng xử tĩnh lạnh, ánh sáng mỏng hắt xuống khiến từng bước chân của người đàn ông 66 tuổi hướng về bục khai báo trở nên nặng nề hơn.

Không gian phòng xử tĩnh lạnh, ánh sáng mỏng hắt xuống khiến từng bước chân của người đàn ông 66 tuổi hướng về bục khai báo trở nên nặng nề hơn.

Căn nhà vẫn lặng như thường ngày, nhưng trong y là lớp sóng ngầm khó kiểm soát. Khi quay trở lại phòng ngủ, ánh sáng yếu hắt lên bóng người vợ đang lùi dần về cuối giường. Một cú giật mạnh khiến dây mùng đứt rời. Chỉ trong tích tắc, dòng xăng tràn xuống thân thể bà Phạm Thị Kim Hoa (SN 1960), những giây ngắn ngủi ấy vô tình trở thành ranh giới mở ra bi kịch cho cả hai.

Trong lời khai, Minh thừa nhận rằng sau khi hất xăng lên người vợ, trong đầu chỉ còn vương ý nghĩ đi tìm bật lửa. Đôi khi, đời sống con người đổi hướng chỉ bởi một chi tiết nhỏ không ai kịp đoán. Khi màn hình điện thoại của bà Hoa bất ngờ sáng lên ở cuối giường, Minh giơ tay ném mạnh xuống nền. Cú ném chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, nhưng tia lửa bén vào lớp xăng đã khiến căn phòng bùng lên dữ dội.

Ngọn lửa chồm lên người bà Hoa, lan theo lớp xăng như một con thú đói vừa tìm thấy mồi, siết lấy từng khoảng da thịt trong cơn cuồng nộ không lối thoát. Tiếng kêu của bà bật ra, vang dội rồi nghẹn đặc giữa căn phòng đang đặc quánh mùi xăng và sức nóng hầm hập của lửa. Người thân lao đến dập lửa rồi đưa bà đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, nhưng sau hai ngày chống chọi với những vết bỏng quá nặng, bà không qua khỏi.

Cả phòng xử im lặng khi diễn biến ấy được nhắc lại. Lời khai vừa dứt, trước mắt Minh như hiện lên từng mảnh vụn của đêm hôm đó: ánh sáng lóe từ chiếc điện thoại rơi xuống, mảnh vỡ bật tung, rồi ngọn lửa chồm lên theo vệt xăng loang trên thân thể vợ.

Giọng Minh nhỏ và chậm khi nhắc đến khoảnh khắc lửa bốc lên: “Tôi không nghĩ nó sẽ cháy như vậy. Khi thấy lửa, tôi lao vào nhưng không kịp nữa…”. Những lời ấy rơi xuống trong sự chênh vênh của một người đã nhận rõ hậu quả vượt xa mọi điều có thể bào chữa.

HĐXX TAND tỉnh Quảng Ngãi đánh giá hành vi tạt xăng của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, mang tính chất côn đồ và thể hiện sự coi thường tính mạng người khác. Bị cáo nhận thức được hành vi có thể gây chết người nhưng vẫn thực hiện trong khoảnh khắc nóng nảy, dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn. Vì vậy, bị cáo phải đối diện với sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật.

Vốn có câu “giận quá thì mất khôn”, lời nhắc tưởng quen ấy lại lần nữa soi rõ phần gốc rễ của bi kịch này. Giận dữ chỉ tồn tại trong khoảnh khắc nhưng hậu quả của nó có thể kéo dài suốt phần đời còn lại. Những mái nhà gắn bó mấy chục năm cũng có lúc va chạm, có lúc lời nói vượt khỏi ý định ban đầu. Thế nhưng, ranh giới giữa một xung đột đời thường và lỗi lầm không thể cứu vãn đôi khi chỉ nằm ở một khoảnh khắc thiếu kiểm soát.

Vệt lửa chia đời… (Ảnh minh họa).

Vệt lửa chia đời… (Ảnh minh họa).

Trong quá trình điều tra, truy tố cũng như xét xử, bị cáo Minh luôn thành khẩn khai báo, thể hiện thái độ hối lỗi. Bị cáo tác động gia đình để bồi thường thiệt hại, và phía gia đình bị hại đã xin giảm nhẹ cho bị cáo.

Gia đình bị hại không phải không đau trước cái chết của người thân, nỗi mất mát ấy chưa từng có tên gọi trọn vẹn và cũng chẳng dễ gì nguôi đi. Thế nhưng, họ chọn cách đặt xuống nỗi đau là để người còn sống có thêm một cơ hội sửa sai. Vậy mới nói, có những lỗi lầm không thể bù đắp, nhưng cũng có những sợi dây tình cảm dù đã đứt gãy vẫn khiến những người trong cuộc khó lòng dứt bỏ.

15 năm tù về tội “Giết người” là phần hình phạt Minh phải nhận, nhưng khung thời gian ấy vẫn hữu hạn, còn vệt lửa chia đời thì không nằm trong bất kỳ phán quyết nào. Nó sẽ lặng lẽ đi cùng Minh như một dấu vết bỏng rát không chịu nguội, nhắc về khoảnh khắc chỉ diễn ra trong một giây nhưng đủ để chia đôi cả một đoạn đời.

(Tên các nhân vât đã được thay đổi).

Trang Trần

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/vet-lua-chia-doi-504983.html