Vệt nắng hằn trên thao trường 'đỏ lửa' tập luyện A80

Mỗi bước chân rắn rỏi, mỗi tiếng hô dứt khoát, mỗi vệt nắng hằn trên da, mỗi giọt mồ hôi rơi xuống… ở thao trường tập luyện A80 đều là minh chứng sống động cho tinh thần 'rèn luyện trong kỷ luật - trưởng thành trong gian khó' của người chiến sĩ Công an nhân dân.

Ngày 29/7, Ban Thanh niên Công an nhân dân (CAND) đã có chuyến thăm, tặng quà, động viên đoàn viên thanh niên tham gia huấn luyện, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, Thượng tá Đồng Đức Vũ - Trưởng ban Thanh niên CAND ghi nhận, dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt cùng với cường độ huấn luyện cao, nhưng các bạn trẻ vẫn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chấp hành nghiêm kỷ luật, khắc phục mọi trở ngại, khó khăn, “vượt nắng, thắng mưa”, hăng say tập luyện.

“Mỗi bước chân rắn rỏi, mỗi tiếng hô dứt khoát, mỗi vệt nắng hằn trên da, mỗi giọt mồ hôi rơi xuống… đều là minh chứng sống động cho tinh thần “Rèn luyện trong kỷ luật - trưởng thành trong gian khó” của người chiến sĩ CAND”, Thượng tá Đồng Đức Vũ nói.

Trưởng ban Thanh niên CAND cũng mong các bạn đoàn viên thanh niên Công an luôn giữ vững tính kỷ luật, phát huy tinh thần đoàn kết, giữ gìn sức khỏe và quyết tâm cao nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành sắp tới.

 Ngày 29/7, Ban Thanh niên CAND đã đến thăm, động viên và trao quà cho các khối diễu binh, diễu hành A80 tại Sở Chỉ huy A80, Đại học Quốc gia Hà Nội cơ sở Hòa Lạc.

Ngày 29/7, Ban Thanh niên CAND đã đến thăm, động viên và trao quà cho các khối diễu binh, diễu hành A80 tại Sở Chỉ huy A80, Đại học Quốc gia Hà Nội cơ sở Hòa Lạc.

VIDEO: Cận cảnh chiến sĩ công an luyện tập trên thao trường Hòa Lạc.

 Dưới cái nắng oi ả 37–38 độ C của Thủ đô những ngày cuối tháng 7, sự quyết tâm vẫn hiện rõ trong từng bước chân của các chiến sĩ công an. Phần lớn lực lượng đang tham gia luyện tập diễu binh tại đây đến từ các trường đại học, cao đẳng an ninh khu vực phía Nam.

Dưới cái nắng oi ả 37–38 độ C của Thủ đô những ngày cuối tháng 7, sự quyết tâm vẫn hiện rõ trong từng bước chân của các chiến sĩ công an. Phần lớn lực lượng đang tham gia luyện tập diễu binh tại đây đến từ các trường đại học, cao đẳng an ninh khu vực phía Nam.

 Mỗi ngày, các buổi tập luyện bắt đầu từ 6h30 sáng; buổi chiều diễn ra từ 14h30 và được điều chỉnh linh hoạt tùy theo điều kiện thời tiết. "Tay giơ cao! Chân bước mạnh, dứt khoát!" – tiếng hô vang dội của cán bộ huấn luyện vang lên giữa thao trường, nhịp theo từng bước chân của các chiến sĩ.

Mỗi ngày, các buổi tập luyện bắt đầu từ 6h30 sáng; buổi chiều diễn ra từ 14h30 và được điều chỉnh linh hoạt tùy theo điều kiện thời tiết. "Tay giơ cao! Chân bước mạnh, dứt khoát!" – tiếng hô vang dội của cán bộ huấn luyện vang lên giữa thao trường, nhịp theo từng bước chân của các chiến sĩ.

Những giọt mồ hôi rơi lã chã trên khuôn mặt, bạn Hoàng Phương Nam (SN 2002, quê ở Quảng Trị), thuộc khối Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy vừa khẽ lau trên mí mắt, vừa cởi mở chia sẻ, để tham gia đợt diễu binh này, bản thân phải gác lại việc học tập. So với các bạn ở đơn vị, Nam sẽ bị chậm hơn về tiến độ.

"Tuy nhiên, mình tin rằng, đây là một sự hy sinh xứng đáng. Còn về chuyện tình cảm thì… hiện tại vẫn chưa có ai cả (cười)", Nam nói.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất với Nam trong quá trình tập luyện là những ngày nắng nóng cao điểm, có lúc lên đến 38 - 40 độ C. Khối Phòng cháy chữa cháy có đặc thù là trang phục rất dày, kín và nóng nên việc tập luyện càng thêm vất vả.

"Ở thao trường A80, không ai hỏi “mệt không?”. Và cũng chẳng ai than phiền vì da đen hơn hay sạm nắng. Nhiều lúc cảm thấy rất khó thở, mồ hôi đầm đìa, ai cũng mệt. Nhưng điều khiến mình xúc động nhất là khi các thầy đến động viên tinh thần, cả khối đều gồng mình cố gắng, không ai bỏ cuộc", Nam chia sẻ.

Hoàng Phương Nam (SN 2002, quê ở Quảng Trị), thuộc khối Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy.

Còn với Trần Thu Linh (SN 2005, đến từ Phú Thọ), là học viên thuộc khối Nữ chiến sĩ Cảnh sát Đặc nhiệm, cho biết cường độ tập cao cộng với khí hậu khắc nghiệt khiến thể lực bị cô bị bào mòn khá nhiều.

"Có những lúc tập luyện quá mệt mỏi, mình cũng từng bị ngất trong thao trường. Bố mẹ mình ở nhà cũng khá lo lắng, nhất là khi biết mình phải tập luyện dưới thời tiết nắng nóng như vậy. Nhưng gia đình luôn động viên và nhắn nhủ rằng: “Con hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà Nhà nước giao”. Nhờ có sự động viên đó, mình càng có thêm quyết tâm", Linh chia sẻ.

Linh rất tự hào và hạnh phúc vì đã được lựa chọn trở thành một phần trong sự kiện trọng đại này. "Đây là trải nghiệm chỉ có một lần trong đời, nhất là với một người trẻ như mình. Vì vậy, khi đã nhận nhiệm vụ, hãy hết mình vì nó”, Linh nói.

 Dưới cái nắng gay gắt, kỷ luật nghiêm ngặt trở thành động lực và quyết tâm rèn luyện của các chiến sĩ.

Dưới cái nắng gay gắt, kỷ luật nghiêm ngặt trở thành động lực và quyết tâm rèn luyện của các chiến sĩ.

 Mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt các chiến sĩ sau mỗi giờ huấn luyện dưới cái nắng gay gắt.

Mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt các chiến sĩ sau mỗi giờ huấn luyện dưới cái nắng gay gắt.

 Quá trình huấn luyện được triển khai theo nhiều giai đoạn, bảo đảm các khối tham gia nắm chắc kỹ thuật, giữ đội hình đồng đều, đẹp mắt trong lễ diễu binh.

Quá trình huấn luyện được triển khai theo nhiều giai đoạn, bảo đảm các khối tham gia nắm chắc kỹ thuật, giữ đội hình đồng đều, đẹp mắt trong lễ diễu binh.

 Khối nam sỹ quan cảnh sát Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, một trong những lực lượng mới, tinh nhuệ của Công an nhân dân.

Khối nam sỹ quan cảnh sát Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, một trong những lực lượng mới, tinh nhuệ của Công an nhân dân.

 Những nữ chiến sĩ Cảnh sát Đặc nhiệm mồ hôi nhễ nhại sau nhiều vòng luyện tập diễu binh liên tục từ 6h30 sáng đến giữa trưa.

Những nữ chiến sĩ Cảnh sát Đặc nhiệm mồ hôi nhễ nhại sau nhiều vòng luyện tập diễu binh liên tục từ 6h30 sáng đến giữa trưa.

 Bảo Chinh (SN 2004, quê Nha Trang) là gương mặt quen thuộc 'gây bão' mạng khi trong đội hình nữ Cảnh sát Đặc nhiệm tham gia diễu binh, diễu hành A50 tại TP.HCM và hiện tiếp tục tham gia luyện tập cho đại lễ A80 tại Hà Nội. “Thời tiết Hà Nội khắc nghiệt hơn trong miền Nam, nhưng tôi cảm thấy rất tự hào khi được góp mặt trong sự kiện trọng đại này. Mong rằng sớm hoàn thành nhiệm vụ để trở về quê với bố mẹ", Chinh chia sẻ.

Bảo Chinh (SN 2004, quê Nha Trang) là gương mặt quen thuộc 'gây bão' mạng khi trong đội hình nữ Cảnh sát Đặc nhiệm tham gia diễu binh, diễu hành A50 tại TP.HCM và hiện tiếp tục tham gia luyện tập cho đại lễ A80 tại Hà Nội. “Thời tiết Hà Nội khắc nghiệt hơn trong miền Nam, nhưng tôi cảm thấy rất tự hào khi được góp mặt trong sự kiện trọng đại này. Mong rằng sớm hoàn thành nhiệm vụ để trở về quê với bố mẹ", Chinh chia sẻ.

 Vệt trắng do quai mũ in hằn trên gương mặt chiến sĩ Ngọc Tú (quê Hà Giang) sau nhiều tháng miệt mài tập luyện.

Vệt trắng do quai mũ in hằn trên gương mặt chiến sĩ Ngọc Tú (quê Hà Giang) sau nhiều tháng miệt mài tập luyện.

 Một nữ chiến sĩ bị say nắng trong lúc luyện tập. Tại khu huấn luyện, luôn có lực lượng quân y hỗ trợ khi đội hình diễu binh có vấn đề về sức khỏe.

Một nữ chiến sĩ bị say nắng trong lúc luyện tập. Tại khu huấn luyện, luôn có lực lượng quân y hỗ trợ khi đội hình diễu binh có vấn đề về sức khỏe.

 Hoàng Lan, chiến sĩ thuộc khối nữ Cảnh sát Đặc nhiệm, bị kiệt sức sau buổi tập luyện sáng dưới trời nắng gắt. Dù mệt mỏi, cô vẫn nén đau, tiếp tục đứng vào đội hình với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. “Đây là vinh dự lớn, nên dù có vất vả đến đâu, tôi cũng cố gắng hết sức,” Lan chia sẻ.

Hoàng Lan, chiến sĩ thuộc khối nữ Cảnh sát Đặc nhiệm, bị kiệt sức sau buổi tập luyện sáng dưới trời nắng gắt. Dù mệt mỏi, cô vẫn nén đau, tiếp tục đứng vào đội hình với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. “Đây là vinh dự lớn, nên dù có vất vả đến đâu, tôi cũng cố gắng hết sức,” Lan chia sẻ.

 Sau những giờ tập luyện căng thẳng, khoảng thời gian giải lao là lúc các chiến sĩ công an cùng nhau đàn, hát, thư giãn trong những tấm áo thấm đẫm mồ hôi.

Sau những giờ tập luyện căng thẳng, khoảng thời gian giải lao là lúc các chiến sĩ công an cùng nhau đàn, hát, thư giãn trong những tấm áo thấm đẫm mồ hôi.

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra vào lúc 6h30 sáng thứ Ba (ngày 2/9/2025) tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến đường trung tâm Thủ đô Hà Nội, với quy mô khoảng 30.000 đại biểu và người dân tham dự.

Theo Đại tá Phạm Hữu Thinh, Phó Tư lệnh CSCĐ, Phó trưởng Tiểu ban diễu binh, diễu hành Bộ Công an, Chỉ huy trưởng Sở chỉ huy diễu binh, diễu hành, các khối lực lượng CAND đang bước vào giai đoạn kết thúc đợt huấn luyện thứ hai và chuẩn bị chuyển sang giai đoạn ba, tiến tới tổng duyệt tại Quảng trường Ba Đình.

Công tác huấn luyện được tổ chức đúng theo chỉ đạo, với tinh thần kỷ luật, kỷ cương cao nhất. Cán bộ, chiến sĩ tham gia A80 đều giữ khí thế quyết tâm, nghiêm túc chấp hành mọi quy định trong quá trình luyện tập”.

Đức Nguyễn

Châu Linh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/vet-nang-han-tren-thao-truong-do-lua-tap-luyen-a80-post1764458.tpo