Vì con người, vì sự phát triển của đất nước Bài cuối: Bóng Ta lồng bóng Nước

Phát biểu kết luận Hội nghị triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị ngày 16-9-2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhắn nhủ: 'Hãy làm cho tinh thần các nghị quyết được triển khai hôm nay thấm vào mọi cấp, mọi ngành, vào mọi thành phần xã hội, tới từng phường, xã, làng bản, thôn xóm, tới từng lớp học, từng phân xưởng, từng cánh đồng, từng ngôi nhà, từng người dân; biến khát vọng thành hành động, biến hành động thành kết quả, biến kết quả thành niềm tin mới'.

Tổ quốc trong ta

Thời An Dương Vương, nước Âu Lạc có khoảng 50 - 60 vạn dân mà đứng ngang hàng với nhà Hán. Thế kỷ X, nước chỉ có chừng 3 triệu dân mà Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng. Thế kỷ XIII, Đại Việt chỉ xấp xỉ 4 triệu dân mà nhà Trần ba lần chiến thắng quân Nguyên Mông từng chinh phục cả thế giới. Trận thắng lẫy lừng nhất là ở Thăng Long (Hà Nội) và Bạch Đằng, khiến máu giặc chảy đỏ sông. Thế kỷ XVII, sứ thần Giang Văn Minh khảng khái nói trước vua Minh: “Đằng Giang tự cổ huyết do hồng”. Trước đó, năm 1428, Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi viết: “Từ Triệu Đinh Lý Trần bao đời gây nền độc lập/ Cùng Hán Đường Tống Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương”.

Năm 1945, nước ta mới có hơn 20 triệu người. Với Cách mạng Tháng Tám, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, dân tộc Việt Nam cùng lúc đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Nhật, đánh đổ chế độ phong kiến, làm cho “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị”. Liền sau đó lại đánh thắng thực dân Pháp lần thứ hai, thắng tiếp đế quốc Mỹ xâm lược hùng mạnh nhất thế giới.

Ôn lại sử cũ để thấy tự hào thay, kỳ vĩ thay dân tộc Việt! Một dân tộc nhỏ về đất, ít về người, nghèo về kinh tế mà không ai và không thế lực nào có thể cản bước!

Sức mạnh Việt Nam ở đâu?

Là lòng yêu Tổ quốc!

Từ muôn đời, nhắc đến Tổ quốc là lòng người Việt lại rung lên niềm tự hào vô tận, lại trào dâng những cảm xúc thiêng liêng, bùng cháy khát vọng cống hiến, hy sinh.

Tổ quốc, giải nghĩa theo tên gọi “tổ” là tổ tiên, ông bà; “quốc” là lãnh thổ thống nhất, tiếng nói thống nhất, văn hóa thống nhất; là nơi con người kết lại trong một cộng đồng cùng sinh sống, cùng kề vai sát cánh cầm vũ khí quyết bảo vệ anh em, quyết giữ làng, giữ nước.

Tổ quốc là khi ta biết mở mắt nhìn liền thấy đôi mắt long lanh niềm vui và hiền từ của mẹ, thấy những tia nắng mai lấp lánh vườn cau, là thấy “bên ni đồng”, “bên tê đồng” đều bát ngát mênh mông màu lúa. Khi ta biết nghe đã gặp những lời ru da diết ân tình; nghe được ước mơ mẹ dành cho ta “chân cứng đá mềm”, “xuống đông đông tĩnh, lên đoài đoài tan”. Tổ quốc là khu vườn của mẹ ngạt ngào hương bưởi, hương chanh... đọng trên tóc, trên thịt da người thiếu nữ...

Có nơi nào như nước Việt này không, khi miền núi, miền xuôi, dù người sinh ra nơi núi thẳm sông dài, người bản địa, hay nhập cư đều được hòa đồng, đều thân thương trong tiếng gọi “đồng bào”, như bầu bí thương nhau quấn quýt?

Cây đa, bến nước, sân đình làm nên làng xóm. Cung nỏ An Dương Vương, sự vươn vai Phù Đổng, tiếng đàn nhân nghĩa đuổi giặc của Thạch Sanh, câu thơ Nguyễn Trãi, Nguyễn Du…, tất cả đều làm nên truyền thống anh hùng, văn hiến của dân tộc. Những hạt mưa xuân phơi phới bay, những chiếng chèo làng trên xóm dưới, những câu ca quan họ, điệu lý bông dừa, lý chim xanh; những hội hè áo khăn rực rỡ…, tất cả đều làm nên Tổ quốc, làm cho tuổi trẻ và cuộc sống người Việt Nam là cả một ngày hội yêu đương và yêu thương quấn bện.

Tổ quốc là máu chảy trong tim, là viên đạn đầu nòng.

Bảo vệ Tổ quốc là tình cảm tự nguyện, là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi con dân nước Việt.

Bảo vệ Tổ quốc là thà chết để giữ từng thước núi, tấc sông trước mọi nạn ngoại xâm, trước mọi tình huống như vua Lê Thánh Tông từng nói.

Nhưng không chỉ có thế.

Bảo vệ Tổ quốc còn là bảo vệ văn hóa, bảo vệ sự tươi đẹp của núi sông, bảo vệ quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc của nhân dân. Hễ ai xâm phạm đến những điều thiêng liêng ấy, dù là giặc ngoài, dù là kẻ hôm qua còn là đồng chí, là người thân, dù bất cứ danh nghĩa, quyền lực nào…, thì người yêu nước cần đánh lại chúng, tiêu diệt chúng và giành chiến thắng cuối cùng.

Hãy bắt đầu từ tình yêu Tổ quốc, từ khát vọng về hạnh phúc của chính mình. Đó là sức mạnh vô song. Không điều gì không thể làm được; không đích nào không đến!

Tình yêu Tổ quốc luôn hiện hữu trong mọi trái tim người Việt Nam Ảnh: Viết Thành

Tình yêu Tổ quốc luôn hiện hữu trong mọi trái tim người Việt Nam Ảnh: Viết Thành

Lịch sử gọi ta qua tiếng Bác Hồ

Lịch sử từng gọi ta qua tiếng Bác Hồ: “Quyền lợi của bộ phận, của giai cấp phải đặt dưới sự sinh tử, tồn vong của quốc gia, dân tộc; trong lúc này, nếu không giải quyết được vấn đề giải phóng dân tộc, không đòi được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia, dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa, trâu, mà quyền lợi của bộ phận, của giai cấp đến hàng vạn năm cũng không đòi lại được”.

Lịch sử từng gọi ta qua tiếng Bác Hồ: “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”; “Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta, thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu, quét sạch nó đi”!

Lịch sử gọi ta qua tiếng Bác Hồ: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới".

Non nước còn đây, con người còn đó.

Trong bất cứ trường hợp nào, thời đại nào, nhân dân ta cũng vĩ đại, cũng anh hùng.

Trong bất cứ trường hợp nào, thời đại nào, nhân dân cũng cần người lãnh đạo.

Nên vấn đề trước hết, vấn đề cốt lõi nhất vẫn là Đảng anh minh lãnh đạo; Đảng và Dân gắn bó máu thịt, đoàn kết một lòng.

Chúng ta đã thấy được sự anh minh, sáng suốt của Đảng qua những nghị quyết gần đây. Những nghị quyết tập trung vào con người, vì con người; thể hiện sâu sắc tư tưởng cách mạng, tính chất nhân văn. Rồi đây, những tư tưởng đó sẽ được kết tinh, thể hiện trong văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng, thành ngọn đuốc soi đường, dẫn lối.

Nhưng như một thành ngữ hiện đại nói: “Đường lối, chính sách trên trời, cuộc đời dưới đất”. Nhiều đường lối, chính sách đúng trước đây đã không thành hiệu quả vì tổ chức thực hiện kém. Tổ chức thực hiện kém vì cán bộ hoặc kém năng lực, hoặc vì chủ nghĩa cá nhân mà chỉ tham danh trục lợi (kể cả trục lợi chính sách), độc đoán, chuyên quyền, xa rời quần chúng, xa rời thực tế như Bác Hồ nói, nên không nhận được sự hưởng ứng của quần chúng, không tổ chức được phong trào cách mạng quần chúng.

Đây là một khía cạnh của rõ người, rõ việc.

Ôn lại sử cũ để vững chắc lòng tin, rằng 100 triệu dân Việt Nam hôm nay sẽ làm nên kỳ tích mới.

Khi khát vọng đã bùng cháy, khi Đảng và Dân bên nhau, trong nhau, như một dòng thác lũ, thì đường lịch sử sẽ băng băng phía trước.

Tư duy mới, tinh thần mới khi thấm sâu mỗi lòng, thì tư duy ấy sẽ là nguồn lực, thành hành động; hành động thành kết quả, kết quả thành niềm tin mới, nguồn lực mới để đất nước mãi mãi đi lên, như kết luận, như hoài vọng của Tổng Bí thư Tô Lâm. Và xin mượn ý thơ Chế Lan Viên để nói về ngày hôm nay:

“Lịch sử gọi ta qua tiếng Bác Hồ
Lịch sử nghìn đau thương giờ phải lên tiếng hát
Xưa ta lội, ta đi, giờ phải chạy, phải bay nhanh cho kịp bước
Bóng Ta lồng bóng Nước, Việt Nam ơi!”.

Nguyễn Sĩ Đại

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/vi-con-nguoi-vi-su-phat-trien-cua-dat-nuoc-bai-cuoi-bong-ta-long-bong-nuoc-719588.html