Vị cứu tinh của bệnh nhân cột sống

Không có phòng khám với các trang thiết bị y tế hiện đại, cũng chẳng cần biển hiệu quảng cáo hoành tráng, bắt mắt nhưng căn nhà nhỏ của anh Nguyễn Đức Cường, ở khu 8, xã Cao Xá (Lâm Thao, Phú Thọ) từ lâu đã trở nên thân thuộc với nhiều bệnh nhân mắc các bệnh liên quan đến cột sống.

Bàn tay thần kỳ cùng cái tâm trong sáng của anh đã cứu giúp hàng trăm người đủ mọi lứa tuổi thoát khỏi cảnh liệt giường, liệt chiếu.

May mắn gặp đúng thầy đúng thợ

Ngày đầu tuần mới, nhiều người khá bất ngờ khi thấy anh Đỗ Văn Yên, 48 tuổi, trú tại khu 12, thị trấn Thanh Ba (Thanh Ba, Phú Thọ) đến công ty sớm hơn thường ngày, nét mặt lộ rõ vẻ tươi vui, phấn chấn. Tranh thủ tiết trời buổi sáng mát mẻ, anh bắt tay ngay vào công việc với những kiện hàng to bằng cả thân người trên vai, bước đi khỏe khoắn, vững chãi chẳng kém gì “cánh” thanh niên.

Chứng kiến người công nhân vốn tháo vát, nhanh nhẹn đã trở lại với công việc thường ngày sau thời gian dài nằm bẹp một chỗ bởi chứng đau cột sống hành hạ, anh em trong công ty ai cũng mừng cho anh. Mới cuối năm 2021, anh Yên còn phải chạy chữa khắp nơi, hễ nghe ai mách ở đâu có cơ sở điều trị hiệu quả, nơi nào có thầy lang nổi tiếng, anh Yên lại được gia đình đưa đến chữa trị, mong sớm thoát khỏi căn bệnh quái ác đã đày đọa anh mấy năm nay.

Đầu năm 2022, dù đã chạy chữa khắp nơi nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm mà ngày càng trầm trọng, gia đình anh Yên quyết định huy động hết số tiền tiết kiệm, rồi vay mượn thêm anh em họ hàng được gần 200 triệu đồng, chuẩn bị đưa anh đi chữa trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), thì có người mách xuống gặp anh Nguyễn Đức Cường, người có khả năng điều trị bệnh cột sống chỉ bằng tay không.

 Anh Nguyễn Đức Cường khám, điều trị tại nhà cho người bị cong vẹo cột sống, thoát vị đĩa đệm.

Anh Nguyễn Đức Cường khám, điều trị tại nhà cho người bị cong vẹo cột sống, thoát vị đĩa đệm.

- Trước thông tin này, thú thực tôi không đặt nhiều hy vọng, bởi từ khi mắc bệnh đến nay, gia đình đã lặn lội khắp miền xuôi, miền ngược mà chẳng giải quyết được gì. Hơn nữa tìm kiếm trên mạng, không thấy có thông tin gì về vị lương y này. Nhưng mình có bệnh thì phải “vái tứ phương”, nên tôi vẫn quyết định đến xem thế nào, biết đâu gặp đúng thầy đúng thợ-anh Yên chia sẻ.

Vẫn theo lời anh kể, hôm đến gặp anh Nguyễn Đức Cường, chứng kiến căn nhà mái bằng khá chật hẹp, anh thoáng chút thất vọng khi không thấy có biển hiệu, phòng khám, hay vật dụng gì liên quan đến công tác y tế. Trước mắt anh là một người đàn ông trung tuổi, dáng người gầy gò, bước đi xiêu vẹo. Hỏi chuyện được biết, anh Cường cũng bị cong vẹo cột sống bẩm sinh.

Ngay sau đó, anh được hướng dẫn nằm sấp trên giường, hai tay duỗi thẳng theo thân người. Rồi vị anh Cường bắt đầu đặt hai bàn tay lên lưng anh, dùng các ngón tay dò tìm gì đó hai ba lần dọc cột sống, rồi bất ngờ vừa ấn vừa vuốt mạnh. Anh lặp lại động tác đó thêm một hai lần... Điều kỳ diệu đã xảy ra, sau mấy động tác đơn giản, trong thời gian chưa đến 10 phút, mọi đau đớn trong người anh Yên bỗng dưng tan biến. Lập tức anh ngồi thẳng dậy, đứng lên bước ra khỏi giường, nắm chặt tay người đàn ông gầy gò, dáng người như con tôm với ánh mắt kinh ngạc, xen lẫn niềm biết ơn khôn xiết.

- Tôi không thể diễn tả được cảm giác sung sướng của mình khi ấy. Mới trước đó vài chục phút, tôi còn không tự xoay nổi người, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ người nhà hỗ trợ. Vậy mà anh Cường đã hồi sinh cuộc sống cho tôi chỉ trong vài phút-anh Yên thuật lại với tôi câu chuyện được anh Nguyễn Đức Cường chữa khỏi chứng đau cột sống, đôi mắt sáng lên lấp lánh.

Cũng như anh Yên, anh Nguyễn Thanh Bình, trú tại thôn Tân Lập, thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc may mắn gặp được anh Cường trong tình trạng bị cong vẹo cột sống do thoát vị đĩa đệm, một bên chân đã bị teo lại. Hôm được người nhà đưa đến gặp nhờ chữa trị, cũng chỉ bằng vài động tác đơn giản, anh Bình gần như hết đau đớn, đi lại thoải mái hơn. Sau vài lần đi lại điều trị, cơ thể anh hiện đã đứng thẳng được như bình thường. Từ sự giới thiệu của anh Bình, hàng chục người bị các bệnh liên quan đến cột sống cũng được cứu chữa kịp thời, trong đó có trường hợp đã bị liệt cả hai chân.

"Nếu ham tiền thì tôi đã giàu"

Câu chuyện về anh Nguyễn Đức Cường khiến tôi không khỏi tò mò, thích thú. Sau vài lần lỡ hẹn, tôi cũng gặp được vị lương y khi anh vừa kết thúc hành trình đi điều trị tại nhà cho hàng chục bệnh nhân nặng trong và ngoài tỉnh. Ngôi nhà mái bằng chưa sơn của vợ chồng anh nằm sâu trong con ngõ nhỏ, không gian chật hẹp nhưng khá sạch sẽ, ngăn nắp. Xây dựng được hơn 4 năm nhưng đến nay, anh chị mới trả xong công thợ, chưa sắm sửa được đồ dùng sinh hoạt gì đáng giá.

- Phòng điều trị cho bệnh nhân bị đau cột sống, anh bố trí ở đâu?-Nhìn khắp lượt gian nhà diện tích khá khiêm tốn, tôi tỏ vẻ ái ngại.

- Chẳng có phòng khám nào cả đâu. Mình điều trị cho người bệnh ngay tại phòng khách này thôi-Nở nụ cười hiền lành, anh Cường chỉ tay về chiếc giường gỗ cũ kỹ, kê sát cửa sổ, trên giường có chiếc gối nhỏ, vỏ đã bạc màu.

- Anh có sử dụng thiết bị y tế hay dụng cụ hỗ trợ nào trong quá trình điều trị không?-tôi tò mò.

Vẫn nụ cười chất phác, anh Cường giơ hai bàn tay chai sần, tấy đỏ, có lẽ do lao động nặng ra trước mặt:

- Đây chính là dụng cụ y tế của mình. Chẳng cần ai hỗ trợ gì cả.

Anh Cường vừa dứt lời thì một thanh niên dáng người to cao bước vào, giọng hồ hởi:

- Anh chẳng lấy tiền công, em tặng anh chị con gà do gia đình nuôi.

Đó là anh Đỗ An Minh, tài xế xe tải đường dài, trú tại phố Kiến Thiết, phường Bến Gót, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Cách đây mấy tháng, anh Minh xuất hiện chứng đau lưng, tê bì chân trái, không thể đi lại được. Sau khi thăm khám, anh Cường nhận thấy Minh bị phồng đĩa đệm, lệch đốt sống L4 do lao động nặng. Sau vài lần được anh Cường điều trị bằng phương pháp nắn bóp, ấn huyệt, hiện sức khỏe anh Minh đã trở lại bình thường, có thể lái xe đi giao hàng khắp các tỉnh, thành phố.

- Anh có bí quyết gì, giúp “hồi sinh” cho bao nhiêu người như vậy?

Chưa vội trả lời câu hỏi của tôi, anh Cường lấy ra một tập tài liệu hướng dẫn phòng ngừa, điều trị các bệnh về cột sống. Anh giải thích, mất ngủ, đau vai, gáy, cổ, hay các biểu hiện hoa mắt, chóng mặt, thậm chí đau dạ dày, bệnh đường ruột... đều có nguyên nhân từ cột sống. Ngoài ra, nguyên nhân dẫn đến các bệnh về cột sống còn xuất phát từ lao động, tai nạn, chơi thể thao... Anh cũng tận tình hướng dẫn tôi cách phòng ngừa, những kiến thức cơ bản cũng như mối quan hệ giữa cột sống và hệ thống nội tạng; kinh mạch và cách bảo vệ cột sống trong sinh hoạt thường ngày. Vừa nói, anh vừa minh họa bằng các hình ảnh, tranh vẽ sinh động, dễ hiểu.

Được biết trước đây, anh Cường được cha mình, một thầy thuốc đông y có tiếng trên quê hương đất Tổ truyền dạy cách điều trị các bệnh liên quan đến cột sống bằng phương pháp nắn bóp, ấn huyệt bằng các ngón tay. Không thỏa mãn với kiến thức, kinh nghiệm học được từ cha mình, anh tích cực tìm hiểu, nghiên cứu qua sách báo, tài liệu y học, nhất là kinh nghiệm quý báu của người xưa nhằm nâng cao tay nghề. Hằng ngày, sau khi kết thúc công việc đồng áng và phụ giúp vợ vận chuyển hoa quả ra chợ bán, anh tập trung nghiên cứu tài liệu, trau dồi kiến thức để điều trị bệnh về cột sống ngày càng hiệu quả. Các đầu ngón tay của anh được ví như chiếc máy chụp X quang, có thể “nhìn” thấu từng khớp xương của người bệnh và xử lý được phần lớn các trường hợp bị chèn ép dây thần kinh, cong vẹo cột sống, phồng đĩa đệm...

Tiếng lành đồn xa, những năm gần đây, gần như ngày nào anh Nguyễn Đức Cường cũng có lịch điều trị, không chỉ bệnh nhân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ mà có cả người bệnh đến từ nhiều tỉnh, thành phố như: Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Thái Bình, Hưng Yên, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng... Trong đó không ít trường hợp bệnh nặng, ở xa, khi nhận được đề nghị của gia đình, anh sẵn sàng gác lại công việc, đón xe khách đến tận nhà điều trị.

Theo chia sẻ của anh, nhiều hoàn cảnh khá thương tâm, bị đau cột sống lâu năm, gần như liệt nửa người, gia cảnh lại nghèo khó, không có điều kiện đến các bệnh viện lớn thăm khám, điều trị. Gặp những trường hợp như vậy, anh không lấy tiền công. Các bệnh nhân khác, anh cũng chỉ lấy đủ tiền chi phí đi đường.

Các bệnh nhân tự di chuyển đến nhà anh, nhiều khi anh cũng chỉ cần lời cảm tạ chân thành từ họ, hoặc chỉ thu 50.000-100.000 đồng/lượt, cốt để người bệnh và gia đình vui lòng. Hơn 10 năm qua, anh Cường đã xử lý thành công cho hơn 3.000 trường hợp bị các bệnh liên quan đến cột sống, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho nhiều gia đình.

Có trường hợp được anh hồi sinh cuộc sống sau nhiều năm tưởng chừng đã tàn phế, mong muốn được biếu anh số tiền lớn để tỏ lòng biết ơn, nhưng anh đều từ chối. Anh trải lòng: “Cứu một người phúc đẳng hà sa, bằng “xây 3 tòa tháp”. Nói thật, từ ngày có khả năng tương đối đặc biệt này, nếu như ham tiền thì tôi đã giàu. Nhưng tôi tự nhủ, mình phải sử dụng khả năng này cứu giúp được càng nhiều người càng tốt. Cứ đặt bản thân mình vào vị trí người bệnh mới thấu hiểu những đau đớn mà ngày ngày họ phải gánh chịu. Với tôi, niềm vui lớn nhất là chứng kiến người bệnh khỏe mạnh trở lại”.

Nhắc đến việc làm tình nghĩa, cùng khả năng đặc biệt của anh Nguyễn Đức Cường, bác sĩ Nguyễn Văn Chiến, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Cao Xá khẳng định: “Anh Cường có khả năng xử lý bằng tay không hầu hết các trường hợp bị cong vẹo cột sống, thoát vị đĩa đệm mà không cần phải điều trị tại bệnh viện, cũng không để lại bất cứ biến chứng nào. Thực tế không ít trường hợp gần như liệt nửa người, không thể tự sinh hoạt đã được anh cứu chữa thành công. Tuy nhiên để có được khả năng này, anh Cường rất tích cực nghiên cứu, học tập, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm từ cha mình, cũng là một thầy thuốc đông y rất giỏi. Điều đặc biệt và đáng quý ở chỗ, anh tự nguyện giúp đỡ hàng nghìn người, hoàn toàn bằng cái tâm muốn giúp người, tuyệt đối không vụ lợi. Đây thực sự là tấm gương rất đáng trân trọng!”.

Bài và ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/cuoc-thi-nhung-tam-guong-binh-di-ma-cao-quy-lan-thu-14/vi-cuu-tinh-cua-benh-nhan-cot-song-708830