Vị khách bộ hành độc đáo

Trong ảnh là khoảnh khắc anh Torbjorn Pedersen, 44 tuổi, bước xuống cầu tàu tại cảng container Aarhus ở phía Đông Vương quốc Đan Mạch vào ngày 26/7 vừa qua, trở lại quê hương sau gần 10 năm du lịch đến 203 quốc gia và vùng lãnh thổ trên hành tinh mà không sử dụng máy bay, trở thành người đầu tiên trên thế giới hoàn thành kiểu du lịch độc đáo này.

Cụ thể, với mục đích đi “chu du” khắp địa cầu trong một hành trình liên tục duy nhất mà không cần sử dụng phương tiện đường không, vào lúc 10 giờ 10 phút sáng ngày 10/10/2013, anh T. Pedersen đi du lịch với tư cách là Đại sứ thiện chí của Hội Chữ thập đỏ Đan Mạch, đã rời thị trấn Sonderborg phía Nam Đan Mạch đến Đức bằng tàu hỏa, chính thức khởi sự dự án du lịch tự túc được đặt tên là “Once Upon a Saga” (Ngày xửa ngày xưa), trong đó quy định bắt buộc phải dành tối thiểu 24 giờ ở mỗi quốc gia.

Đến ngày 24/5 vừa qua, anh T. Pedersen đã đặt chân tới Cộng hòa Maldives ở Nam Á, cũng là địa danh cuối cùng trong tổng số 203 quốc gia và vùng lãnh thổ trên địa cầu (bao gồm cả 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc. “Sở dĩ tôi phải kết thúc dự án Once Upon a Saga trong thời gian lâu như vậy, vì bị kẹt lại ở Hong Kong (Trung Quốc) trong gần 2 năm do đại dịch COVID-19”, đại sứ T. Pedersen thổ lộ với báo giới.

X.Hiếu (Tổng hợp)

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/do-day/vi-khach-bo-hanh-doc-dao-i703852/