Vị ngọt 'nho biển' giữa Trường Sa
Đến Trường Sa, chúng tôi được các chiến sĩ mời dùng một loại quả có vị ngọt dịu, hơi chát nhẹ nhưng cũng đủ làm dịu cơn khát giữa cái nắng như đổ lửa. Những chùm quả nhỏ, tím sẫm, mọc ken dày trên cành, thoạt nhìn cứ ngỡ nho mang từ đất liền ra. Nhưng không, đó là quả của cây tra, thứ cây quen thuộc với lính đảo, vẫn được gọi giản dị là 'nho biển'.

Giữa Trường Sa, cây tra không phải là loài nổi bật nhất, nhưng lại là một phần không thể thiếu. Từ dáng cây uốn mình theo gió, đến những chùm quả nhỏ bé mà gắn bó với đời sống lính đảo, tất cả góp nên một nét rất riêng.

Giữa Trường Sa, cây tra không phải là loài nổi bật nhất, nhưng lại là một phần không thể thiếu.

Lá cây tra to, dày, xanh sẫm, như được “rèn” qua nắng gió mà trở nên cứng cáp hơn.

Quả cây tra mọc thành chùm, đan sát vào nhau, vì thế lính đảo gọi luôn là “nho biển” cho dễ nhớ.

Quả của cây tra có màu xanh khi chưa chín và mọc thành chùm gợi nhớ đến hinh ảnh của những chùm nho nên cây này thường được lính đảo gọi là "nho biển".

Gần như quanh năm, những chùm quả của cây tra lại xuất hiện, từ xanh chuyển dần sang hồng, rồi tím sẫm khi chín.

Quả tra mọc thành chùm như những chùm nho xanh tạo ấn tượng với những người lần đầu tiên được tận mắt thấy.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/vi-ngot-nho-bien-giua-truong-sa-20260418142110834.htm











