Vì nhân dân quên mình trong bão lũ

Trong những ngày mưa bão khắc nghiệt, hàng nghìn hộ dân trên các tuyến biên giới tỉnh Thanh Hóa đã được di dời đến nơi an toàn. Đằng sau con số hơn 2.800 hộ/10.600 nhân khẩu được bảo vệ ấy, là biết bao mồ hôi, thậm chí máu của cán bộ, chiến sĩ BĐBP. Câu chuyện Trung tá Lò Văn Hiền, Đội trưởng Đội Vũ trang Đồn Biên phòng Hiền Kiệt, BĐBP tỉnh Thanh Hóa bị thương khi giúp dân di dời tài sản là một minh chứng sống động cho tinh thần 'vì dân phục vụ' của người lính quân hàm xanh nơi biên cương.

Người dân và đồng đội cứu hộ, cứu nạn 2 đồng chí gặp nạn. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Người dân và đồng đội cứu hộ, cứu nạn 2 đồng chí gặp nạn. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Toàn tuyến biên giới căng mình chống bão

Ngay từ khi nhận được thông báo bão số 5 sẽ đổ bộ, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa đã xác định đây không chỉ là nhiệm vụ cấp bách mà còn là phép thử đối với khả năng tổ chức, chỉ huy và tinh thần vì dân của lực lượng nơi biên cương. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ được lệnh trực chiến 24/24 giờ, bám địa bàn, “ngủ lán, ăn núi” cùng dân để sẵn sàng ứng phó.

Bão số 5 với lượng mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt, sạt lở tại nhiều địa bàn miền núi Thanh Hóa. Ngay từ rạng sáng 26/8, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đồn Biên phòng thành lập hàng chục tổ công tác, phối hợp với chính quyền cơ sở bám dân, rà soát, di dời khẩn cấp những hộ dân trong vùng nguy hiểm.

Tại các xã biên giới Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Như Xuân, Như Thanh và Lang Chánh, những con đường đất vốn nhỏ hẹp nay sũng nước, trơn trượt, có nơi sạt lở chia cắt hoàn toàn. Thế nhưng, từng tổ công tác của các đơn vị vẫn băng rừng, vượt suối để đến từng bản làng vận động, di dời dân. Không ít cán bộ đã ngâm mình nhiều giờ trong nước lũ, cõng cụ già, dìu trẻ nhỏ vượt qua dòng chảy xiết để đến nơi an toàn.

Đến 10 giờ sáng 27/8, các đơn vị thuộc BĐBP tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp đưa 2.833 hộ/10.627 khẩu ở khu vực biên giới đến nơi an toàn. Cùng với đó, những người lính quân hàm xanh còn giúp nhân dân chằng chống nhà cửa, di dời tài sản, bảo vệ trâu bò, hoa màu - những tài sản quý giá nhất của đồng bào miền biên viễn.

Sự cố bất ngờ ở bản Ho

Trong guồng quay tất bật ấy, 11 giờ 45 phút ngày 26/8, khi Trung tá Lò Văn Hiền và đồng đội đang giúp gia đình ông Vi Văn Sự (ở bản Ho) di chuyển tài sản, bất ngờ một khối đất đá khổng lồ từ taluy dương sạt xuống làm đổ sập căn nhà. Mái và xà ngang đổ ập, vùi lấp cả Trung tá Lò Văn Hiền và Trung úy Lê Ngọc Vũ (Công an xã).

Trung tá Lò Văn Hiền được các bác sĩ và đồng đội chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Trung tá Lò Văn Hiền được các bác sĩ và đồng đội chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Tiếng kêu cứu vang lên trong hoảng loạn. Không kịp nghĩ ngợi, đồng đội và bà con dân bản lao vào đào bới đất đá để cứu hộ cứu nạn. Mồ hôi và bùn đất quyện lẫn trong mưa. Sau 30 phút vật lộn, cuối cùng hai người bị nạn cũng được đưa ra ngoài. Trung úy Lê Ngọc Vũ bị chấn thương phần mềm vùng đùi và chân phải, được sơ cứu tại chỗ. Riêng Trung tá Lò Văn Hiền hứng trọn lực tác động, chấn thương vùng ngực, trầy xước bàn chân trái, nghi gãy xương đùi.

Ngay lập tức, đồng đội đưa các anh về Trạm Y tế xã Hiền Kiệt sơ cứu ban đầu, rồi chuyển gấp Trung tá Lò Văn Hiền lên Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc điều trị.

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Cao Đình Xuân, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hiền Kiệt, BĐBP tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Hiện tại, đường từ đơn vị xuống khu vực bệnh viện đang bị sạt lở nghiêm trọng. Qua nắm thông tin, hiện nay sức khỏe đồng chí Hiền đã phần nào ổn định. Hiện, đơn vị đã cử người thường trực, chăm sóc hỗ trợ Trung tá Lò Văn Hiền.

Ngay khi nắm thông tin, Đại tá Hoàng Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi, động viên. Bà con xã Hiền Kiệt cũng đến bệnh viện, gửi lời cảm ơn người lính Biên phòng đã không quản hiểm nguy vì dân. Với họ, các anh không chỉ giữ biên giới bình yên, mà còn là “lá chắn” che chở mỗi khi thiên tai ập đến.

Có thể thấy rằng, sự cố của Trung tá Lò Văn Hiền chỉ là một lát cắt trong bức tranh lớn. Những ngày này, khắp dọc tuyến biên giới tỉnh Thanh Hóa, hình ảnh người lính Biên phòng lội bùn, dầm mưa, cõng cụ già, bế trẻ nhỏ vượt lũ, dọn dẹp cây cối bị đổ… đã in đậm trong lòng dân. Đó là sự tiếp nối của phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình, hết lòng, hết sức vì nhân dân.

Nhìn lại nhiều năm qua, BĐBP tỉnh Thanh Hóa luôn có mặt kịp thời ở những điểm nóng thiên tai. Từ việc dựng lại nhà cửa, khôi phục sản xuất, đến cứu hộ cứu nạn trên biển, tất cả đều xuất phát từ mệnh lệnh thiêng liêng là bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Bão số 5 rồi sẽ đi qua, đất đá sẽ được san gạt, cuộc sống thường nhật sẽ trở lại. Nhưng vết thương trên cơ thể người lính sẽ mãi là dấu ấn nhắc nhở, để có sự bình yên cho hơn 10.600 con người được di dời an toàn, đã có những người lính quân hàm xanh đã chẳng màng hiểm nguy sẵn sàng hy sinh vì dân.

Thực hiện kế hoạch số 60/KH-BĐBP ngày 22/8/2025 của Đồn Biên phòng Hiền Kiệt về sử dụng lực lượng, phương tiện ứng phó với bão số 5; Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 25/8/2025 của UBND xã Hiền Kiệt về việc tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ cấp bách để ứng phó với cơn bão số 5, Đồn Biên phòng Hiền Kiệt đã cử 3 đồng chí, gồm Trung tá Lò Văn Hiền, Đội trưởng Vũ trang; Thiếu tá Lang Văn Định, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Ho; Thiếu tá chuyên nghiệp Hà Văn Chiện, nhân viên Trạm Kiểm soát Biên phòng Ho cùng 2 đồng chí Công an xã và 3 đồng chí Ban Chỉ huy quân sự xã thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động và hỗ trợ di dời các hộ dân có nguy cơ cao về sạt lở, lũ quét; thực hiện các nhiệm vụ khác khi có tình huống. Đến 18 giờ ngày 25/8, tổ công tác đã phối hợp với Ban quản lý hai bản Cháo, Ho vận động được 8 hộ/28 khẩu có nguy cơ cao mất an toàn về sạt lở và lũ quét di dời đến nơi an toàn. Đến sáng 26/8, các lực lượng đã hỗ trợ 8 hộ dân di dời, vận chuyển tài sản và đồ vật có giá trị đến nơi an toàn.

Cẩm Linh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/vi-nhan-dan-quen-minh-trong-bao-lu-post493890.html