Vì nước quên thân, vì Dân phục vụ

Sát cánh giúp dân trong thời điểm nguy khó nhất của đợt mưa lũ giữa tháng 9, những cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã để lại hình ảnh đẹp trong Nhân dân. Không quản ngại ngày đêm, nguy hiểm, họ là lực lượng xung kích, đi đầu trên mọi mặt trận, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho người dân vượt qua khó khăn trong bão lũ.

Nghĩa tình quân dân

Những ngày mưa lũ tháng 9 vừa qua có thể sẽ là những tháng ngày không thể nào quên của người dân Tuyên Quang. Nước dâng cao gây ngập lụt diện rộng, thậm chí khiến nhiều gia đình mắc kẹt, gồng mình trong mưa lũ.

Trong bức thư gửi cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh, chị Hoàng Thúy Quỳnh, tổ 18, phường Phan Thiết (TP Tuyên Quang) có viết: “Mặc dù trời mưa rất to, rất khó để tiếp cận nhưng các anh vẫn cố gắng đưa gia đình tôi lên xuồng cứu hộ. Nhờ có sự giúp đỡ kịp thời của các anh mà gia đình tôi đã vượt qua nguy hiểm đến nơi an toàn”. Thời điểm mưa lũ, nhà chị Quỳnh bị ngập hết tầng 1. Gia đình có bố mẹ già, con nhỏ, chị Quỳnh lại sắp đến ngày dự sinh. Bất lực giữa mênh mông sóng nước, chị chỉ còn biết tìm kiếm sự cứu trợ từ các cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh giúp Nhân dân thu, dọn bùn, đất và rác sau mưa lũ.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh giúp Nhân dân thu, dọn bùn, đất và rác sau mưa lũ.

Ngay khi nhận được tin cần cứu trợ, cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh đã nhanh chóng xác định vị trí để tiếp cận và kịp thời hỗ trợ, đưa gia đình chị Quỳnh đến nơi an toàn. Gia đình chị Quỳnh chỉ là 1 trong hàng trăm gia đình được hỗ trợ di chuyển trong mưa lũ. Trong những ngày gian khó nhất, ở những nơi nguy hiểm nhất, các anh bộ đội không quản ngại ngày đêm, để đưa người dân chạy lũ, tiếp tế lương thực, thực phẩm, tìm kiếm và cứu trợ người bị nạn. Đó không chỉ là tình cảm mà còn là trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh, thể hiện đúng tinh thần “Vì nước quên thân, vì Dân phục vụ”.

Gia đình chị Quỳnh chỉ là 1 trong hàng trăm hộ gia đình được cán bộ chiến sĩ hỗ trợ, giúp đỡ trong những ngày mưa lũ vừa qua.

Ở đâu khó, có bộ đội

Bão lũ đi qua, để lại thành phố xác xơ, hoang tàn. Nhiều tuyến phố ngập bùn đất và rác thải. Với tinh thần “Ở đâu Dân khó, ở đó có bộ đội”, cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh đã tích cực tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, giúp người dân sớm ổn định và trở lại cuộc sống thường ngày.

Đồng chí Đại tá Đặng Văn Long, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Để giúp cấp ủy, chính quyền và Nhân trên địa bàn thành phố nhanh chóng ổn định đời sống và thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của Nhân dân, ngăn chặn dịch bệnh xảy ra, Bộ CHQS tỉnh đã huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với các lực lượng của Trung đoàn 148, Sư đoàn 316, lực lượng Công an, các ban ngành, đoàn thể và Nhân dân địa phương, xuống các địa bàn nhanh chóng tổng dọn vệ sinh, thu gom bùn, rác đưa đến nơi quy định. Đồng thời, phối hợp với cơ quan y tế phun khử khuẩn ở những nơi đã được thu dọn, tránh để dịch bệnh xảy ra làm ảnh hưởng đến sức khỏe của Nhân dân”.

Hình ảnh cán bộ, chiến sỹ trong trang phục “xanh màu lá” lấm lem bùn đất, lội trong nước lũ cùng người dân dọn dẹp, tái thiết cuộc sống đã cho thấy tình quân dân gắn bó khăng khít ngay cả trong thời bình. Với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh đã tham gia vệ sinh, thu gom rác thải, giải tỏa đường giao thông, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nặng nề sau bão lũ.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Vân, Tổ trưởng tổ 16, phường Tân Quang, TPTQ chia sẻ: Ngập lụt, mất điện, mất nước khó khăn đã đành, khi lũ rút cũng để lại bao hậu quả cho bà con. Trong suốt những ngày khó khăn ấy, cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội đã cùng với bà con trong tổ dân phố dọn dẹp nhà cửa, thu gom rác thải, bùn đất trên các tuyến phố và nhà văn hóa, giúp nhanh chóng ổn định, để bà con trở lại cuộc sống bình thường sau bão lũ.

Cơn bão đã đi qua, nhưng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ “Vì nước quên thân, vì Dân phục vụ” sẽ mãi khắc ghi trong lòng Nhân dân. Bằng những hành động thiết thực, kịp thời, thể thiện trách nhiệm, nghĩa tình, cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh đã góp phần củng cố hơn nữa mối quan hệ đoàn kết quân - dân bền chặt, chung sức, đồng lòng vượt mọi khó khăn vì bình yên cuộc sống.

Bài, ảnh: Thùy Lê

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/vi-nuoc-quen-than-vi-dan-phuc-vu-199615.html